Niềm vui Rước lễ lần đầu của 18 thiếu nhi Giáo họ Chàng Sơn và Thạch Thôn
Cập nhật lúc 19:27 03/09/2026
WGPHH - Tối ngày 02/9/2026, tại nhà thờ Giáo họ Chàng Sơn, Giáo họ Chàng Sơn – Giáo xứ Vĩnh Lộc đã cử hành Thánh lễ. Trong Thánh lễ, 18 em thiếu nhi đã được Rước lễ lần đầu, gồm 15 em thuộc Giáo họ Chàng Sơn và 3 em thuộc Giáo họ Thạch Thôn.
Thánh lễ do Cha xứ Giu-se Nguyễn Trọng Dưỡng chủ sự, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với sự hiện diện của các em thiếu nhi, quý phụ huynh, các chị giáo lý viên và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của các em. Sau thời gian được học hỏi giáo lý, chuẩn bị tâm hồn và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, các em lần đầu tiên được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, chính thức bước vào đời sống hiệp thông sâu xa hơn với Chúa Kitô và Hội Thánh.
Trong bài giảng, Cha Giu-se đã giúp các em ôn lại những kiến thức căn bản về các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể mà các em được lãnh nhận trong ngày trọng đại này.
Qua những câu hỏi và câu trả lời gần gũi, dễ hiểu, Cha Giu-se giúp các em nhớ rằng Hội Thánh có bảy Bí tích và trong ngày hôm nay, các em được lãnh nhận hai Bí tích, đó là Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể.
Đặc biệt, Cha Giu-se nhấn mạnh những điều cần thiết để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, gồm: xét mình, ăn năn dốc lòng chừa, xưng tội và đền tội. Qua đó, các em được nhắc nhở biết nhìn nhận những thiếu sót, lỗi phạm của mình, thành tâm sám hối và quyết tâm sửa đổi để sống tốt hơn mỗi ngày.
Đối với việc Rước lễ, Cha Giu-se nhắn nhủ các em cần chuẩn bị tâm hồn xứng đáng: giữ mình sạch tội trọng, có ý ngay lành, dọn mình chu đáo và giữ chay theo luật Hội Thánh. Cha cũng giúp các em phân biệt tội trọng và tội nhẹ, đồng thời hiểu rằng để một tội trở thành tội trọng cần hội đủ ba điều kiện: phạm một điều luật nặng, biết rõ đó là điều luật nặng và cố tình phạm.
Nói về những ơn ích của việc Rước lễ, Cha Giu-se nhấn mạnh rằng khi đón nhận Chúa Giê-su Thánh Thể, các em được kết hợp mật thiết hơn với Chúa Ki-tô và Hội Thánh, được củng cố đời sống ân sủng, được tha các tội nhẹ và hướng đến sự sống muôn đời.
Cha cũng đặc biệt nhắc nhở các em: sau khi Rước lễ, đừng vội vàng ra về hay để tâm trí hướng đến những việc khác, nhưng hãy dành những giây phút thinh lặng để thờ lạy, tạ ơn Chúa, cầu nguyện và xin Chúa ban những ơn cần thiết cho bản thân, gia đình cũng như mọi người.
Cuối Thánh lễ, hai em thiếu nhi đại diện cho 18 em lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Rước lễ lần đầu đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Cha xứ Giu-se, quý phụ huynh, các anh chị giáo lý viên cùng cộng đoàn đã đồng hành, hướng dẫn và cầu nguyện cho các em trong suốt thời gian chuẩn bị.
Trong tâm tình biết ơn, hai em đại diện kính dâng lên Cha Giu-se bó hoa tươi thắm, thay cho lòng yêu mến và lời tri ân chân thành của các em trong ngày hồng phúc được lần đầu tiên đón nhận Chúa Giê-su Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tâm tình tạ ơn của các em thiếu nhi cùng toàn thể cộng đoàn. Với lần đầu tiên được đón Chúa Giê-su Thánh Thể, các em được mời gọi tiếp tục nuôi dưỡng đời sống đức tin, siêng năng tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, học hỏi giáo lý và sống yêu thương, vâng lời cha mẹ, thầy cô cùng mọi người chung quanh.
Ngày hồng phúc hôm nay sẽ trở thành một dấu ấn đáng nhớ trên hành trình đức tin của 18 em thiếu nhi, đồng thời là niềm vui của gia đình và cộng đoàn Giáo họ Chàng Sơn, khi chứng kiến những mầm non đức tin từng bước lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa và Hội Thánh./.
Một số hình ảnh: 











Maria Hoa Phượng