WGPHH – Chúa nhật XXIII Thường niên, ngày 06/9/2026, Giáo họ Tông Lạnh, Giáo xứ Sơn La, đã long trọng tổ chức ngày Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận.
Để chuẩn bị cho ngày chầu được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cha Phê-rô Nguyễn Văn Chiến đã mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong Giáo họ Tông Lạnh cùng chung tay quét dọn, trang trí khuôn viên nhà thờ. Bên cạnh việc chuẩn bị bên ngoài, cha cũng mời gọi cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn bằng việc tĩnh tâm, xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
Trong tuần chuẩn bị cho ngày chầu, bắt đầu từ tối thứ Tư, Mình Thánh Chúa đã được đặt để cộng đoàn đến thờ lạy, cầu nguyện và chiêm ngắm Chúa Giê-su hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.
Vào lúc 06g30, ngày 06/9/2026, cha Phê-rô Nguyễn Văn Chiến cử hành nghi thức đặt Mình Thánh Chúa, mở đầu ngày chầu. Sau đó, các giáo họ trong Giáo xứ Sơn La luân phiên tham dự các giờ chầu, cùng hướng lòng về Chúa Giê-su Thánh Thể.

Ngày chầu là dịp để mỗi người dành thêm thời gian ở lại bên Chúa Giê-su Thánh Thể, cầu nguyện và vun đắp mối tương quan với Người. Qua Bí tích Thánh Thể, cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Chúa Giê-su, Đấng đã hiến mình trở nên của ăn nuôi dưỡng đời sống đức tin của người Kitô hữu.
Ngày chầu khép lại với Thánh lễ tạ ơn vào lúc 09g45, do cha Giu-se Đỗ Tiến Quyền chủ tế, cùng sự đồng tế của các cha phó. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Sơn La, Ban hành giáo các giáo họ, giáo điểm và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn siêng năng đến với Chúa Giê-su Thánh Thể qua việc tham dự Thánh lễ và dành thời gian thờ lạy Chúa trong các giờ chầu.
Trong bài giảng, cha Giu-se Nguyễn Văn Hiệp gợi lại với cộng đoàn giáo huấn của Chúa Giê-su về việc sửa lỗi huynh đệ. Cha cũng mời gọi mỗi người cùng xây dựng cộng đoàn trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương, để nhận ra sự hiện diện của Chúa như lời Người đã hứa: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20).
Sau Thánh lễ, một vị đại diện Giáo họ Tông Lạnh đã dâng lời tạ ơn Chúa vì những hồng ân Người đã ban cho giáo họ, đồng thời cảm ơn quý cha, các thành phần dân Chúa và mọi người đã đến tham dự, hiệp thông và cầu nguyện trong ngày Chầu Mình Thánh Chúa. Vị đại diện cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để Giáo xứ Sơn La và Giáo họ Tông Lạnh luôn sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương và trung thành bước theo Chúa.
Ngày chầu khép lại, để lại nơi mỗi người lời mời gọi tiếp tục dành thời gian thinh lặng cầu nguyện và thờ lạy Chúa Giê-su Thánh Thể; siêng năng tham dự Thánh lễ, rước lễ với tâm hồn xứng đáng, đồng thời sống tâm tình tạ ơn và bác ái trong đời sống hằng ngày.