
WGPHH - Trong tâm tình hiệp thông với toàn thể Giáo phận, Chúa nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026, giáo họ Hoàng Sơn, thuộc giáo xứ Trại Sơn, đã long trọng tổ chức ngày Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận. Đây là dịp để cộng đoàn cùng quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể, lắng đọng tâm hồn, cầu nguyện và kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng cho hành trình đức tin.
Vào lúc 5g30, cha phó đặc trách Vinh Sơn Vũ Văn Nguyện đặt Mình Thánh Chúa. Cộng đoàn giáo họ Hoàng Sơn sốt sắng bước vào giờ chầu đầu tiên. Sau đó, các giáo họ và các hội đoàn trong giáo xứ lần lượt thay phiên nhau chầu Thánh Thể.

Trong những giờ phút thinh lặng trước Thánh Thể, cộng đoàn cùng dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn, những niềm vui, nỗi buồn và cả những thao thức của mỗi gia đình, mỗi người. Qua đó, mọi người được mời gọi trở về với Chúa, kín múc nơi Người tình yêu và lòng thương xót để biết sống yêu thương nhau hơn.


Cao điểm của ngày Chầu là Thánh lễ lúc 10g00, do cha phó đặc trách Vinh Sơn Vũ Văn Nguyện chủ sự, với sự hiện diện của quý cha và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, cha Vinh Sơn giúp cộng đoàn suy niệm sâu hơn về lòng thương xót và sự tha thứ. Khi ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?”, Chúa Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Qua đó, Chúa muốn dạy người môn đệ rằng tha thứ không phải là việc làm có giới hạn, nhưng phải trở thành một lối sống của người Kitô hữu. Điều này được làm sáng tỏ qua dụ ngôn người đầy tớ mắc món nợ lớn được nhà vua thương xót và tha thứ, nhưng chính anh ta lại không biết thương xót người đồng bạn mắc món nợ nhỏ.
Từ câu chuyện ấy, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại chính mình: chúng ta đã lãnh nhận biết bao ơn lành và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi biết cảm thông, quảng đại và tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình.
Cha nhấn mạnh rằng người biết đón nhận lòng thương xót của Chúa thì cũng phải biết trao ban lòng thương xót ấy cho anh chị em mình. Tha thứ không làm chúng ta trở nên yếu đuối, nhưng giúp chúng ta vượt thắng oán giận, chữa lành những tổn thương và mở ra con đường hòa giải.

Ngày Chầu Mình Thánh Chúa vì thế trở thành một lời nhắc nhở thật đẹp đối với mỗi người: đến với Chúa để được Chúa tha thứ, và từ nơi Chúa học biết tha thứ cho nhau. Khi mỗi người biết sống yêu thương và tha thứ, gia đình sẽ thêm bình an, giáo họ thêm hiệp nhất và giáo xứ ngày càng trở nên một cộng đoàn sống động của tình yêu Đức Kitô.

Sau Thánh lễ, quý cha và cộng đoàn cùng dùng bữa cơm thân mật tại giáo họ. Bữa cơm đơn sơ nhưng chan chứa tình huynh đệ, là dịp để mọi người thêm gần gũi, chia sẻ và củng cố tình hiệp thông trong đại gia đình Giáo Hội.
Một số hình ảnh:







