Thường Huấn Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá: “Hoán Cải Để Cùng Nhau Loan Báo Tin Mừng”
Cập nhật lúc 15:40 09/09/2026
WGPHH - Ngày 05/9/2026, tại Giáo xứ Nỗ Lực, Giáo phận Hưng Hóa, Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Giáo xứ Nỗ Lực đã tham dự buổi thường huấn cấp Giáo phận. Đây là dịp để các hội viên đào sâu đời sống đức tin, canh tân đời sống nội tâm, củng cố căn tính Kitô hữu và ý thức rõ hơn trách nhiệm của người môn đệ thừa sai trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Buổi thường huấn tập trung vào hai nội dung chính: “
Hoán cải nội tâm và tự do thiêng liêng: Hiệp hành đòi hỏi một cuộc hoán cải” và “
Loan báo Tin Mừng trong linh đạo Mến Thánh Giá”.
Hoán cải nội tâm – nền tảng của đời sống hiệp hành
Trong phần chia sẻ, Dì Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhung – Đặc trách Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Hưng Hóa nhấn mạnh rằng hiệp hành trước hết phải bắt đầu bằng sự hoán cải nội tâm. nhấn mạnh rằng hiệp hành trước hết phải bắt đầu bằng sự hoán cải nội tâm. Nếu lòng người không thay đổi thì những phương pháp và hoạt động bên ngoài rất dễ trở thành hình thức. Khi cái tôi còn khép kín, quyền lực còn chi phối và thành kiến vẫn tồn tại, cộng đoàn khó có thể thực sự cùng nhau bước đi.
Hoán cải nội tâm là trở về với Chúa để nhận ra và loại bỏ những điều đang cản trở mỗi người sống Tin Mừng như ích kỷ, kiêu ngạo, sợ hãi, cố chấp, ganh tị, định kiến và lối sống đạo hình thức. Nhờ đó, người Kitô hữu đạt tới tự do thiêng liêng: biết chọn điều Chúa muốn hơn điều mình thích, chọn phục vụ thay vì thống trị, chọn hiệp thông thay vì chia rẽ và chọn Tin Mừng hơn lợi ích riêng.
Tinh thần hiệp hành mời gọi mỗi người hoán cải khỏi thái độ tự mãn, khép kín và dửng dưng. Người tín hữu cần biết lắng nghe, đón nhận sự khác biệt, bước ra khỏi những gì quen thuộc và mở lòng trước những đau khổ của người nghèo, người trẻ mất phương hướng, các gia đình tan vỡ, người di dân, người già cô đơn và những người đang xa rời đức tin.
Dì Maria cũng chỉ ra những cản trở thường gặp trong đời sống cộng đoàn, đó là cái tôi quá lớn, thành kiến, chia rẽ và sợ hãi. Khi việc phục vụ trở thành nơi khẳng định bản thân, tìm kiếm uy tín hoặc quyền kiểm soát, cộng đoàn sẽ mất đi tinh thần Tin Mừng. Vì thế, mỗi hội viên cần tập buông bỏ ý riêng, biết cộng tác, trao quyền, nâng đỡ người mới và vui mừng khi người khác tiếp nối công việc chung.
Loan báo Tin Mừng trong linh đạo Mến Thánh Giá
Tiếp nối chương trình, Cha Giu-se Nguyễn Ngọc Ngoạn, thuộc Ủy ban Giáo dân Giáo phận, đã chia sẻ đề tài “Loan báo Tin Mừng trong linh đạo Mến Thánh Giá”.
Cha giúp các hội viên hiểu rằng Tin Mừng là Tin Vui về Chúa Giê-su Ki-tô – Đấng đã yêu thương, chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Loan báo Tin Mừng không phải là chiêu dụ hay ép buộc người khác theo đạo, nhưng là chia sẻ niềm vui đức tin bằng tình yêu, đời sống và sức hấp dẫn của một chứng nhân.
Dựa trên Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế của Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II, Cha trình bày ba bối cảnh của sứ vụ truyền giáo.
Thứ nhất là chăm sóc mục vụ, dành cho những Ki-tô hữu đang thực hành đức tin. Mục tiêu là nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, củng cố đức tin và đào tạo họ trở thành những môn đệ truyền giáo.
Thứ hai là tái loan báo Tin Mừng, hướng tới những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội nhưng đang nguội lạnh, xa rời Giáo hội hoặc sống đức tin cách hình thức. Điều cần thiết là tiếp cận họ bằng lòng thương xót, sự lắng nghe và thái độ không phán xét, để giúp họ chữa lành những tổn thương và tìm lại niềm vui trong Chúa.
Thứ ba là loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa. Người tín hữu được mời gọi giới thiệu khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa qua đời sống bác ái, sự hiện diện chân thành và những việc phục vụ cụ thể.
Ba bối cảnh trên có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Một cộng đoàn được chăm sóc mục vụ tốt sẽ có đủ sức sống để ra đi truyền giáo; những người nguội lạnh được nâng đỡ trở về sẽ trở thành chứng nhân cho lòng thương xót; còn việc đến với những người chưa biết Chúa giúp Hội Thánh tránh khép kín và luôn trung thành với bản chất truyền giáo của mình.
Đối với hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá, sứ mạng loan báo Tin Mừng được thực hiện trong sự gắn bó với Đức Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh. Tại gia đình, mỗi người được mời gọi xây dựng “Hội Thánh tại gia” bằng đời sống cầu nguyện, yêu thương, trung thực, tha thứ và giáo dục con cháu trong đức tin. Tại giáo xứ, hội viên tích cực tham gia các sinh hoạt, thăm hỏi người già yếu, bệnh tật và trở thành nhịp cầu hiệp nhất trong cộng đoàn.
Đối với những người nguội lạnh, hội viên cần tiếp cận bằng tình thương, lắng nghe những tổn thương, âm thầm hy sinh và cầu nguyện cho họ. Trong môi trường xã hội, mỗi người được mời gọi sống trung thực, công bằng, bao dung và sẵn sàng giúp đỡ mọi người không phân biệt tôn giáo. Khi có cơ hội, người tín hữu có thể nhẹ nhàng chia sẻ niềm hy vọng và sự bình an mà Chúa đã ban cho mình.
Buổi thường huấn khép lại nhưng mở ra một lời mời gọi mới cho từng hội viên: trở về với Chúa để được biến đổi, sống hiệp thông với anh chị em và can đảm lên đường thi hành sứ mạng. Loan báo Tin Mừng không nhất thiết bắt đầu từ những công việc lớn lao, nhưng từ việc sống từng khoảnh khắc đời thường bằng một tình yêu phi thường – tình yêu của Đức Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh.
Nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh, nhờ lời chuyển cầu của Đức Ma-ri-a – Mẹ Thánh Giá và Đức cha Pierre Lambert de la Motte, giúp mỗi hội viên luôn giữ vững ngọn lửa mến yêu, trở thành khí cụ bình an và chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng đời hôm nay.

BTT Giáo xứ Nỗ Lực