Thường huấn Liên Tu Sĩ Giáo Phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 15:59 09/09/2026
WGPHH - Trong hành trình sống ơn gọi và thi hành sứ mạng giữa lòng Giáo Hội, đời sống thánh hiến luôn cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, học hỏi và tình hiệp thông huynh đệ. Vì thế, thường huấn là dịp để những người sống đời thánh hiến gặp gỡ, chia sẻ và đào sâu căn tính, sứ mạng của mình, qua đó canh tân đời sống và nhiệt huyết phục vụ.
Ngày 08 tháng 9 năm 2026, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hưng Hóa, gần 400 tu sĩ nam nữ đang phục vụ trên địa bàn Giáo phận đã quy tụ tham dự Ngày Thường huấn năm 2026 với chủ đề: “Tu sĩ – Người chữa lành và làm chứng giữa một thế giới tổn thương và phân mảnh”, do Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm – Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, hướng dẫn.

 

Tu sĩ – Người chữa lành và làm chứng giữa một thế giới tổn thương và phân mảnh

Với chủ đề của ngày thường huấn, Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giúp các tu sĩ nhận ra rằng: muốn trở nên khí cụ chữa lành cho người khác, trước hết người tu sĩ cần để cho Thiên Chúa chữa lành và biến đổi chính mình.

 

Khởi đi từ thực tế một thế giới đang mang nhiều thương tích và ngày càng trở nên phân mảnh, Đức cha cho thấy những tổn thương không chỉ hiện diện nơi xã hội, gia đình hay các mối tương quan, mà đôi khi còn hiện diện ngay trong chính đời sống của những người sống đời thánh hiến. Người tu sĩ có thể mang trong mình những thương tích từ tuổi thơ, những va chạm trong đời sống cộng đoàn, những hiểu lầm và thất vọng trong công việc mục vụ, hoặc những trải nghiệm khiến con người trở nên khép kín, phòng thủ và khó mở lòng với người khác.
Sự “phân mảnh” cũng có thể xuất hiện ngay trong đời sống người tu sĩ: khi đời sống chưa thực sự quy hướng về Thiên Chúa; khi việc dâng hiến chưa trở thành một sự trao ban trọn vẹn; khi cầu nguyện và hoạt động chưa thực sự gặp nhau; hoặc khi điều mình tuyên khấn, điều mình nói và điều mình sống chưa có sự thống nhất. Sự phân mảnh ấy cũng có thể hiện diện trong các mối tương quan, khi người tu sĩ chưa thực sự hiệp nhất với anh chị em trong cộng đoàn, chưa biết đón nhận sự khác biệt hoặc vẫn còn mang trong lòng những khoảng cách, tổn thương và định kiến.

 

Từ đó, Đức cha mời gọi các tu sĩ can đảm nhìn vào chính mình. Chữa lành không thể bắt đầu nếu con người không dám nhìn nhận sự thật về bản thân. Không thể chữa lành một vết thương mà mình phủ nhận; cũng không thể xây dựng sự hiệp nhất nếu không nhận ra những rạn nứt đang tồn tại nơi chính mình và trong các mối tương quan.
Vì thế, bước đầu tiên của hành trình chữa lành là để Lời Chúa chạm đến mình, soi sáng những vùng sâu kín của tâm hồn và giúp mỗi người nhận ra mình thực sự là ai trước mặt Thiên Chúa. Khi biết mở lòng để Chúa chữa lành và biến đổi, người tu sĩ cũng được trao ban khả năng trở nên khí cụ chữa lành cho người khác.
Một người đã biết mình được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ sẽ có khả năng nhìn người khác bằng lòng thương xót hơn; một người đã từng được nâng dậy sẽ biết nâng đỡ những người đang ngã quỵ. Từ những thương tích được Thiên Chúa chạm đến, người tu sĩ có thể trở thành chứng nhân của sự chữa lành trong cộng đoàn cũng như nơi môi trường mình được sai đến phục vụ.
Vì thế, sứ mạng của người tu sĩ giữa một thế giới tổn thương không chỉ là làm thật nhiều việc, nhưng trước hết là hiện diện như một chứng nhân của tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa. Trong một thế giới nhiều chia rẽ, người tu sĩ được mời gọi trở nên người kiến tạo hiệp nhất; giữa những con người mang nhiều thương tích, trở nên một sự hiện diện biết lắng nghe, cảm thông và nâng đỡ; giữa một thế giới phân mảnh, đời sống cộng đoàn được mời gọi trở thành dấu chỉ cho thấy con người vẫn có thể sống yêu thương, tha thứ và hiệp nhất.
Như vậy, chữa lành và làm chứng không phải là hai con đường tách biệt. Người tu sĩ càng để cho Thiên Chúa chữa lành mình, càng có khả năng trở thành khí cụ chữa lành cho người khác; càng để đời mình được quy tụ và thống nhất trong Đức Ki-tô, càng trở nên chứng tá cho một thế giới đang bị phân mảnh. Chính từ sự chữa lành bên trong ấy, đời sống thánh hiến trở thành lời chứng sống động về Thiên Chúa – Đấng vẫn đang bước vào những thương tích của con người để phục hồi, quy tụ và ban lại sự sống.
 
 

Hiệp thông để cùng nhau lên đường truyền giáo

Niềm vui của ngày gặp gỡ được nối dài qua giờ gặp gỡ và chia sẻ của Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa. Đức cha đặc biệt đề cập đến những khó khăn của một Giáo phận có địa bàn rộng lớn, trải dài, giao thông còn nhiều hạn chế, khiến việc đi lại và kết nối giữa các cộng đoàn đôi khi gặp không ít trở ngại. Những đặc thù của vùng Tây Bắc cũng đặt ra những đòi hỏi riêng đối với công cuộc mục vụ và truyền giáo: người mục tử và những người sống đời thánh hiến không chỉ cần lòng nhiệt thành, nhưng còn cần sự kiên trì, khả năng thích ứng và một trái tim luôn sẵn sàng lên đường đến với những nơi còn nhiều khó khăn.

 

Trong bối cảnh ấy, sứ vụ truyền giáo được Đức cha nhấn mạnh như một ưu tiên và cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người đang sống và phục vụ trên cánh đồng Hưng Hóa. Truyền giáo không chỉ được thực hiện qua những chương trình hay hoạt động mục vụ, nhưng trước hết được thực hiện bằng chính đời sống của người môn đệ, bằng một đời sống thánh hiến chân thành, quảng đại và trung thành với Tin Mừng. Chính đời sống chứng tá ấy có sức lay động và mở ra con đường để con người nhận biết tình yêu của Thiên Chúa.
Từ thao thức ấy, Đức cha Đa Minh mời gọi các linh mục và tu sĩ cùng nhau nhìn về một hướng, cùng chia sẻ thao thức truyền giáo và cùng lên đường bằng chính chứng tá của đời sống thánh hiến, đem niềm vui Tin Mừng đến với những vùng đất và những con người đang cần được gặp gỡ Đức Ki-tô.

 

Noi gương Đức Ma-ri-a – quảng đại dâng hiến và làm chứng

Những giây phút cao điểm của Ngày Thường huấn là Thánh lễ mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, do Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm chủ tế.

 

Dưới ánh sáng Lời Chúa (Mt 1,1-16.18-23), Đức cha giúp cộng đoàn nhận ra cách Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ qua những con người và những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử nhân loại. Trong dòng lịch sử ấy, Đức Ma-ri-a nổi bật như người nữ được Thiên Chúa tuyển chọn và cộng tác cách đặc biệt vào công trình cứu độ, khi quảng đại đón nhận thánh ý và trao trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa.

 

Từ mẫu gương Đức Ma-ri-a, Đức cha mời gọi những người sống đời thánh hiến làm mới lại sự dâng hiến của mình, biết thuộc trọn về Thiên Chúa và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Người. Chính một đời sống được trao hiến cách chân thành và trọn vẹn sẽ trở thành chứng tá sống động của Tin Mừng, để người tu sĩ có thể hiện diện như dấu chỉ của tình yêu, niềm hy vọng và sự hiệp nhất giữa một thế giới đang mang nhiều thương tổn và phân mảnh.
 

 

Cuối Thánh lễ, cha Phao-lô Nguyễn Quốc Tuấn, MF – Đặc trách Liên Tu sĩ Giáo phận, thay lời cho Gia đình Liên Tu sĩ, bày tỏ lòng tri ân quý Đức cha đã luôn quan tâm, cầu nguyện và quảng đại nâng đỡ đời sống cũng như sứ mạng của các tu sĩ đang phục vụ trên địa bàn Giáo phận.
Ngày Thường huấn khép lại, nhưng lời mời gọi chữa lành, hiệp thông và lên đường vẫn tiếp tục vang vọng nơi mỗi người. Ước mong những gì các tu sĩ đã đón nhận qua ngày gặp gỡ này trở thành nguồn sức mạnh để mỗi người biết trở về với Thiên Chúa, để Người chữa lành và đổi mới tâm hồn; đồng thời biết mở rộng lòng mình với anh chị em, xây dựng tình hiệp thông và quảng đại dấn thân trong sứ vụ truyền giáo.

 
Bài viết: Nữ tu Tê-rê-xa Nguyễn Thị Duyên
Hình ảnh: Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Anh Dũng
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Thường huấn Liên Tu Sĩ Giáo Phận Hưng Hóa
Thường huấn Liên Tu Sĩ Giáo Phận Hưng Hóa
Ngày 08 tháng 9 năm 2026, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hưng Hóa, gần 400 tu sĩ nam nữ đang phục vụ trên địa bàn Giáo phận đã quy tụ tham dự Ngày Thường huấn năm 2026 với chủ đề: “Tu sĩ – Người chữa lành và làm chứng giữa một thế giới tổn thương và phân mảnh”, do Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm – Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, hướng dẫn.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log