Thứ ba, 01/09/2026

Bài suy niệm tháng 9/2026: Thánh giá trong cuộc sống

Cập nhật lúc 12:08 01/09/2026
 
 
Kính thưa quý cha, quý dì và quý thầy.
Tháng 9 chúng ta có lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa, nhân dịp con được góp bài chia sẻ, con xin gửi đến quý đấng bậc chút suy tư về Thánh Giá Chúa trong cuộc sống. Hy vọng góp chút cảm nghiệm nhỏ bé của con cùng quý đấng bậc.
 
MỞ ĐẦU  
 Suy tôn Thánh Giá Chúa Giê su, chúng ta suy tôn điều gì? Phải chăng là Giáo Hội suy tôn đau khổ, suy tôn sư chết của Chúa? Nhìn lên Thánh giá, đây không chỉ là biểu tượng đức tin, không chỉ là hình ảnh gợi nhớ nỗi đau khổ Chúa đã chịu vì ta. Nhưng là biểu tượng của Tình Yêu, của sự tha thứ bao dung nhưng Thánh giá còn chính là gương mặt đời sống mỗi người chúng ta, là mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa đang diễn ra trong từng ngày của cuộc đời. Hôm nay, xin cùng nhau lặng ngắm, suy niệm để nhận ra: Thánh giá không chỉ hiện trên bàn thờ, mà đang hiện diện trong chính cuộc sống ta.
Ơn xin: xin cho mỗi ngày sống đều diễn tả màu nhiệm Thánh Giá Chúa.

 
HAI THANH GỖ — HAI MỐI TƯƠNG QUAN LÀM NÊN CON NGƯỜI TA  
Nhìn ngắm Thánh giá, ta thấy Thánh giá được kết bằng hai thanh gỗ: một thanh đứng, một thanh ngang. Hai thanh gỗ ấy không chỉ tạo nên hình dáng Thánh giá, mà chính là hai mối tương quan làm nên giá trị đời sống ta.
Thanh dọc tượng trưng cho mối liên kết nối Trời với Đất, nối Thiên Chúa với con người. Thiên Chúa luôn đi trước, luôn khởi đầu tình yêu. Ngài vẫn trung thành dù ta có lãng quên, có thờ ơ. Và để quan hệ này được vững bền, lòng ta phải như hố đào sâu xuốnglòng đất: càng mở rộng, càng đón nhận Ngài sâu đậm, thì đức tin càng chắc chắn. Nếu ta chỉ giữ quan hệ hời hợt, Thánh giá đời ta dễ nghiêng đổ, cần lề luật, bí tích như những giằng níu giữ ta đứng vững.
Thanh ngang là liên kết nối con người với con người. Tình máu ruột thịt, gắn bó bạn bè, quan hệ đồng nghiệp... tất cả tạo nên tương quan ấm áp đời sống. Nhưng ta nhận ra một sự thật: tình cảm nếu không được thăng hoa lên tình yêu Thiên Chúa như thanh ngang gắn chặt với thanh dọc thì rất dễ tan vỡ. Khi chỉ có tình người, vui buồn theo hoàn cảnh, yêu ghét theo lợi ích. Nhưng khi ta biết đặt tình yêu tha nhân vào trong tình yêu Thiên Chúa, thì quan hệ ấy trở nên bền vững, không gì lay chuyển được.
Khi hai thanh gỗ đứng thẳng và thăng bằng — nghĩa là ta yêu Chúa trọn vẹn và yêu người công bằng — thì chính ta đã trở thành một cây Thánh giá sống. Như lời bài hát thân thuộc: "Khi con giang tay, con giống như cây thập giá". Ngược lại, nếu lòng ta thiên lệch, nếu ích kỷ, hận thù, ghen tuông chi phối — thì Thánh giá đời ta nghiêng đổ, không còn đứng vững.
 
NGHỊCH LÝ THÁNH GIÁ: ĐAU KHỔ LÀ NGUỒN SỐNG  
Trên Thánh giá Chúa Giêsu, ta thấy những điều dường như trái ngược nhau đến khó hiểu:
- Thiên Chúa Hằng Sống lại chịu chết — để ta được sống
- Vua vinh hiển bị treo nhục nhã — để ta được vinh dự làm con Thiên Chúa
- Đấng Toàn Năng trong sự yếu hèn — để chính sự yếu hèn ấy đánh bại quyền lực tội lỗi
- Dường như thất bại hoàn toàn — nhưng chính đó là chiến thắng vĩ đại nhất
Như Thánh Phaolô từng nói: Lời rao giảng về Thập giá đối với thế gian là sự điên dại, nhưng đối với những người được cứu độ thì lại là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thế gian nghĩ rằng giết chết người thì hết chuyện, nhưng Thiên Chúa lại biến cái chết đó thành nguồn sự sống dồi dào. Thánh giá vốn là hình cụ tử hình, công cụ của sự dữ, của loại trừ thì Chúa Giêsu đã biến đổi nó thành khí cụ của tình yêu tha thứ, của nối kết yêu thương.
Nhờ cái chết trên Thánh giá, tội lỗi bị tiêu diệt, sự chết bị đánh bại, con người xa cách được trở về giao hòa với Thiên Chúa. Tại sao lại có thể thế? Bởi vì đó không phải cái chết của một tội nhân, mà là sự hy sinh của Đấng Yêu Thương. Chúa Giêsu chết để ta được sống. Ngài buông bỏ tất cả để ta được đón nhận muôn vàn ơn phúc.

 
SỐNG THÁNH GIÁ TRONG ĐỜI THƯỜNG  
Vậy Thánh giá có ý nghĩa gì với ta hôm nay? Phải chăng chúng ta cứ chấp nhận đau khổ rồi nói tôi vác Thánh giá Chúa? Chúa Giêsu đã đi trước gương mẫu: Ngài chết đi ý riêng để vâng phục Thánh ý; Ngài buông bỏ vinh quang để mang lấy nhục nhã thay ta; Ngài trao ban chính sự sống để ta được hưởng sự sống đời đời. Và chính Ngài cũng mời gọi ta bước theo cùng một con đường.
Để trở thành Thánh giá sống, ta cũng cần "chết đi" mỗi ngày:
+ Chết đi ích kỷ — để mở lòng đón nhận người khác
+ Chết đi kiêu căng — để biết nhường nhịn, xây dựng hòa thuận
+ Chết đi oán giận — để học cách rộng lượng tha thứ
+ Chết đi lười biếng — để biết hy sinh thầm lặng cho những người yêu thương
Như có nhà thơ từng tâm sự: "Yêu là chết ở trong lòng một chút". Chúa Giêsu đã chết không phải một chút nhưng Ngài đã chết toàn bộ chính Ngài vì yêu ta. Vậy tại sao ta lại không biết chết đi một chút những ích kỷ, hận thù, ghen tuông trong lòng mình — để mỗi ngày được "sống lại" trong tình yêu, trong sự hòa thuận với Chúa và với anh em?

 
LỜI NGUYỆN KẾT  
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã treo mình trên Thánh giá vì yêu con người,
xin cho con biết lặng ngắm Thánh giá của Chúa, không chỉ với nỗi xót xa, mà còn với tấm lòng tin yêu và biết đáp trả.
Xin cho Thánh giá của Chúa trở nên khắc sâu trong lòng con, để đời con cũng nên một Thánh giá sống:
* Thanh dọc thẳng ngay: biết yêu kính Chúa trên hết mọi sự, giữ vững đức tin dù có gian khó
* Thanh ngang thăng bằng: rộng lượng yêu thương nối kết anh em, hòa nhã, nhẫn nhịn, sẵn sàng tha thứ và hy sinh cho nhau.
Xin Chúa ban cho con biết chấp nhận những thập giá nhỏ mỗi ngày, biết kết hợp những gian khó của đời con với công trình cứu độ của Chúa, để từ những khổ đau ấy, con cũng như Chúa, biết biến thành tình yêu đem lại sự sống cho chính mình và cho những người xung quanh.
Lạy Chúa, xin đừng để Thánh giá đời con nghiêng đổ vì tội lỗi và ích kỷ. Xin giữ vững đức tin, đong đầy tình yêu, để con luôn đứng thẳng trong lời chứng, và giang rộng tay trong yêu thương. Amen.
 
SJ
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log