Hội chợ hè 2026 – Ngày hội vui của Thiếu nhi Liên xứ Tạ Xá
Cập nhật lúc 08:47 11/09/2026
WGPHH - Với mỗi em thiếu nhi, được vui chơi, được nhận quà luôn là một niềm vui đơn sơ nhưng rất đáng mong chờ. Những trò chơi, những phần thưởng và những giờ phút được cùng bạn bè vui đùa đã trở thành những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Chính từ mong ước ấy, Hội Chợ Hè 2026 của Liên xứ Tạ Xá được tổ chức như một món quà dành tặng các em sau một mùa hè tích cực sinh hoạt phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
Chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 23.8.2026, nhưng vì thời tiết không thuận lợi nên phải tạm hoãn. Sự chờ đợi ấy càng làm cho các em thêm háo hức. Và rồi ngày 06.9.2026, niềm mong chờ ấy đã được thỏa lòng. Một ngày thật đẹp đã trở thành ngày hội và ngày hồng phúc của thiếu nhi Liên xứ Tạ Xá.
Ngày hội được bắt đầu lúc 6g30 với Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên. Đông đảo cộng đoàn và các em thiếu nhi cùng sốt sắng tham dự Thánh lễ, để dâng lên Chúa những lời tạ ơn và xin Người chúc lành cho một năm học giáo lý mới.
Đúng 8g00, cha xứ Phao-lô Nguyễn Quốc Anh đã đánh trống khai mạc Năm học Giáo lý 2026-2027, đồng thời khai mạc Hội Chợ Hè 2026. 
Từ đó, một buổi sáng đầy tiếng cười bắt đầu. Trong khoảng 3 giờ 30 phút, các em được vui chơi, nhận quà, gặp gỡ bạn bè và tham gia nhiều hoạt động bổ ích. 
Đằng sau niềm vui của các em là biết bao sự hy sinh. Quý Cha, quý Thầy, quý Dì, các anh chị Huynh trưởng – Dự trưởng, các ca đoàn trong Liên xứ, Hội Mân Côi và nhiều người khác đã cùng nhau góp sức. Mỗi người một việc, tất cả đều vui tươi và sẵn sàng phục vụ để các em có một ngày thật vui và ý nghĩa.
Hội Chợ khép lại lúc 11g30. Dù ai cũng mệt, nhưng đó là sự mệt mỏi đầy niềm vui. Các em vui vì được chơi, được nhận quà, được trải nghiệm và học thêm những bài học về tình bạn, sự chia sẻ, tinh thần kỷ luật và biết sống với nhau. Những người phục vụ cũng vui, vì sự hy sinh của mình đã được đón nhận bằng những nụ cười trong sáng của các em.
Hội Chợ Hè 2026 đã khép lại, nhưng một hành trình mới vừa bắt đầu. Năm học Giáo lý 2026–2027 mời gọi các em tiếp tục cố gắng học hỏi, cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, sống yêu thương và tích cực phục vụ cộng đoàn.
Điều chúng ta mong muốn không chỉ là các em lớn lên về thể xác, nhưng còn lớn lên trong đức tin và trưởng thành trong đời sống Ki-tô hữu. Ước mong nhờ hồng ân Thiên Chúa, mỗi em thiếu nhi Liên xứ Tạ Xá ngày càng biết yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội, yêu thương mọi người và trở nên những “môn đệ thừa sai” đích thực.
Một số hình ảnh: 










BTT Giáo xứ Tạ Xá