
WGPHH - Chúa Nhật,ngày 6/9/2026, hội di dân Liên xứ Hiền Quan trực thuộc giáo phận Hưng Hoá tổ chức ngày gặp mặt mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a – Quan thầy của hội tại nhà thờ thánh Phan-xi-cô ( Số 140 đường Phú Châu - phường Tam Bình- thành phố Hồ Chí Minh). Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ giản đơn mang tính chất xã giao, nhưng trở thành một cuộc hội ngộ trong Thánh Thần khi các anh chị em di dân có cơ hội được đến với nhau, cùng nhau trao kết yêu thương, tình hiệp nhất nơi trái tim của những người con xa quê đang sinh sống và làm việc trên mảnh đất rộng khắp thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự ngày gặp mặt có sự hiện diện của Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến - Giám mục Giáo phận Hưng Hoá. Cha Lu-ca Hoàng Hữu Đô - Đặc trách di dân tại miền Nam, cùng với quý cha, quý tu sĩ, quý khách và gần 100 anh chị em di dân Liên xứ Hiền Quan.

Giữa cái nắng ấm áp nơi mảnh đất Sài Gòn, hoà trong khung cảnh nhộn nhịp của phố thị, một điểm hẹn đã bắt đầu. Từng dòng người mang theo bao nỗi thương nhớ, thổn thức từ Gia Lai xa xôi đến những tâm hồn đơn sơ nơi phố xá thành thị, tất cả đã tạo nên một không gian bình yên đầy tình người, được bộc lộ rõ nơi những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cái bắt tay đượm thắm tình quê hương.

Chương trỉnh mở đầu với lời giới thiệu của MC Giu-se Đỗ Tiến Luận, kết hợp cùng phần khởi động đầy nhiệt huyết mang một nguồn sống tươi trẻ qua vũ điệu “Chung sống” được trình bày bởi nhóm sinh hoạt của ban di dân Giáo phận đã tăng thêm bầu khí phấn khởi cho ngày hội ngộ.


Kế đến, Đức Cha Đa Minh xin ơn thánh hoá và long trọng tuyên bố khai mạc ngày gặp mặt của nhóm di dân Liên xứ Hiền Quan tại miền Nam. Lời khai mạc này như đánh dấu khai mở cho một cuộc hội ngộ hiệp nhất và yêu thương trong Đức Ki-tô.

Sau phần khai mạc, Đức cha Đa Minh gửi lời chào thân ái tới anh chị em di dân Liên xứ Hiền Quan, cùng bày tỏ sự ghi nhận, biết ơn qua những cố gắng không ngừng của anh chị em trong hội.

Kế đến, trong bài huấn dụ của ngày gặp mặt, Đức cha Đa Minh đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề mục vụ di dân giữa thực trạng xã hội hôm nay với câu hỏi được đặt ra: Mục vụ cho người di dân như thế nào?”.

Chia sẻ về vấn đề này, Đức cha khởi đi từ những ưu tư được đề cập tại những kỳ họp của Thượng Hội đồng Giám Mục Á Châu. Đặc biệt là của văn phòng Truyền giáo khi vấn đề mục vụ cho anh chị em di dân luôn là đối tượng cần được hướng tới. Tiếp nối từ chính tinh thần này, Thượng hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục đặt vấn đề mục vụ di dân trở thành chủ đề cần được khuyến khích để ý và quan tâm. Qua đó, Thượng hội đồng mời gọi các anh chị em di dân cần phải đăng ký tại nơi mình đến để được tham gia vào các công việc mục vụ chung của giáo xứ. Nhờ vậy, đời sống đạo của anh chị em di dân được nuôi dưỡng, con cái được chăm lo đời sống đức tin, học giáo lý đầy đủ.

Hơn hết, trước khi kết thúc buổi gặp gỡ đầu ngày, Đức cha Đa Minh đặc bịệt nhấn mạnh rằng:
Chính mỗi anh chị em di dân sẽ là những mầm sống làm cho giáo xứ được triển nở và lớn lên từng ngày bởi sự nhiệt huyết của từng cá nhân khi tham gia các chương trình chung của giáo xứ, qua những cuộc gặp gỡ trong hành trình sống đức tin nơi miền đất Phương Nam thân yêu này.

Ngày hội ngộ đạt tới cao điểm khi anh chị em di dân Liên xứ Hiền Quan cùng nhau tham dự thánh lễ tạ ơn trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng,


Qua bài giảng với chủ đề “Sứ mạng sửa lỗi cho nhau trong Chúa”, dựa trên đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 18,15-20), Đức cha Đa Minh đã nhắn nhủ tất cả anh chị em di dân cần ý thức trách nhiệm của mình với người khác bằng việc:

Trước khi kết thúc thánh lễ, anh Giu-se Đỗ Tiến Luận - Trưởng ban di dân Liên xứ Hiền Quan thay mặt cộng đoàn tỏ lòng tri ân tới Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý khách.

Sau Thánh lễ, bữa tiệc gặp mặt tiếp tục nối kết tình bằng hữu qua những câu chuyện rộn ràng tiếng cười, hòa cùng lời ca tiếng hát trong các tiết mục văn nghệ do chính những anh chị em di dân thể hiện. Đó cũng là những tâm tình được cất lên từ hành trình xa xứ, nơi mỗi người vẫn mang theo những khát vọng và ước mơ cho cuộc sống của mình.
Ngày hội ngộ khép lại nhưng trái tim của những người con di dân Liên xứ Hiền Quan vẫn tiếp tục sáng lên ngọn lửa của tình yêu, sự hiệp nhất, lòng quảng đại cùng với sứ mạng tiếp tục ra đi gieo vãi hạt giống Tin Mừng của Chúa đến với mọi người xung quanh.
Một số hình ảnh:




















