Thứ tư, 12/02/2025

Hiệp nhất trong xứ đạo

Cập nhật lúc 11:12 12/02/2025
Thuở trước có anh trưởng, phó Huynh đoàn giáo phận thường về giáo xứ tôi để làm việc hằng tháng của mình và nghỉ lại đêm. Sáng sớm ra nhà thờ nguyện kinh không thấy bóng ai, chỉ một hai người vò võ cùng người giữ cửa, xong rồi cửa đóng lại. Xót xa vì giáo xứ khá đông, mà giờ kinh sáng nhà thờ vắng tênh, nên anh vừa than phiền vừa khích lệ anh chị em Huynh đoàn Đa Minh cố gắng gương mẫu trong việc này, không được nhiều người thì… “ít nữa là con” hãy đến với Chúa giờ kinh ban mai. Ai cũng lắc đầu khó khăn vì sợ dậy sớm, sợ công việc gia đình rất vội vàng khi vừa mới thức dậy… thôi thì buổi tối sẽ đến vậy.
Và rồi chỉ có Chúa Thánh Thần là Đấng “sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con”, mới nhóm lên ngọn lửa mến cháy trong lòng mọi người và hiệp nhất các Kitô hữu. Người tưới gội chỗ khô khan, sưởi ấm chỗ lạnh lùng và chỉnh đốn lại chỗ chật đường. Sau thời đó, ban đầu chỉ vài đoàn viên Huynh đoàn ở gần đến đọc kinh sáng, rồi lan tỏa những người xa hơn, đông dần lên và duy trì cho tới hôm nay. Tôi không tham dự được, nhưng sáng sáng nghe mọi người chúc tụng ngợi khen tôn vinh Chúa bằng lời kinh Thần vụ sốt sắng, mà lòng cảm phục thay những tâm hồn mến Chúa ngày đêm. Dù trời nóng bức hay gió lạnh, mưa phùn rét căm căm, thì lời ca khen vẫn vang lên mỗi sớm mai từ thánh đường. Mọi người trung thành bền đỗ đến nỗi, nếu các Chúa nhật có thánh lễ lúc 7 giờ sáng, thì lúc sáng sớm tinh mơ vẫn đều đặn giờ kinh chúc tụng.
Ca đoàn giáo xứ ngày trước có các em giới trẻ tham gia nên khá mạnh. Nhưng sau này giới trẻ đi làm xa, các em tuổi học thì bận học hành quá tải khó tham gia nên yếu hẳn. Cha xứ phải kêu mời những anh chị em lớn tuổi hơn, đã từng tham gia thời trẻ “trở lại sân cỏ”. Tất cả anh chị em đồng lòng góp sức, nỗ lực tập dượt, cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần. Và Ngài đã biến đổi cộng đoàn phụng tự này trở nên mạnh mẽ nhiệt thành. Thánh lễ sốt sắng hơn nhờ những lời ca, điệu nhạc sâu lắng, nâng tâm hồn mọi người lên với Chúa và trong Chúa.
Đó là việc thánh hóa biến đổi, canh tân cộng đoàn giáo xứ của Chúa Thánh Thần. Người còn sưởi ấm bao tâm hồn khô khan, nguội lạnh. Có những người đang mải mê với cơm áo gạo tiền, thì được bầu vào Hội đồng mục vụ giáo họ, giáo xứ. Nhưng khi có Chúa Thánh Thần hoạt động, Ngài làm nên những việc lạ lùng trong “các thánh của Ngài”, để rồi chính họ được biến đổi nên những người siêng năng, nhiệt thành lạ thường và rất hiệu quả từ việc nhỏ tới việc lớn.
Trong giáo xứ tôi, các hội đoàn đều giữ tinh thần hiệp nhất yêu thương và cùng chung tay góp phần mình dựng xây giáo xứ trưởng thành trong phụng tự sốt sắng, bác ái yêu thương và hăng say loan báo Tin Mừng.
Lạy Chúa, xưa Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Xin Chúa tiếp tục công trình đã thực hiện, mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi người trong giáo xứ chúng con và mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới, để chúng con được hiệp nhất nên một cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. Amen.
Én Nhỏ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo họ Tông Lạnh hành hương Năm Thánh tại Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa Hoà Bình
Giáo họ Tông Lạnh hành hương Năm Thánh tại Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa Hoà Bình
Thứ Hai, ngày 10.02.2025, giáo họ Tông Lạnh đi hành hương Năm Thánh tại Đền thánh kính Lòng Thương Xót Chúa Hoà Bình, giáo hạt Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên dưới sự hướng dẫn của cha phó Phêrô Nguyễn Văn Chiến.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log