Giáo Xứ Vĩnh Thọ Rước Kiệu Và Dâng Hoa Kính Đức Mẹ
Cập nhật lúc 21:44 19/05/2026
WGPHH - Tháng Năm hằng năm là thời gian đặc biệt để cộng đoàn dân Chúa dâng lên Đức Mẹ Maria lòng yêu mến và tôn kính cách riêng qua những đóa hoa thiêng liêng của đời sống đức tin. Hòa chung tâm tình ấy, tối thứ Bảy ngày 16.5.2026, cộng đoàn Giáo xứ Vĩnh Thọ đã long trọng tổ chức cuộc rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ trong bầu khí trang nghiêm và đầy sốt mến.

Giữa không gian linh thiêng của đêm tháng Hoa, cộng đoàn cùng hiệp lòng trong lời kinh, tiếng hát để cung nghinh kiệu Đức Mẹ Maria. Dù thời tiết có mưa nhẹ, đoàn rước vẫn trang nghiêm tiến bước bên Mẹ như diễn tả tâm tình yêu mến, cậy trông và phó thác của đoàn con cái Chúa. Kiệu hoa nhẹ nhàng đi giữa cộng đoàn như nhắc nhớ rằng Đức Maria vẫn luôn âm thầm đồng hành, chở che và dẫn dắt dân Chúa trên hành trình đức tin.


Sau cuộc rước hoa, các giáo họ lần lượt tiến dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm cùng những cử điệu đơn sơ nhưng chan chứa lòng thành kính. Từ những cụ già tóc bạc đến các em thiếu nhi nhỏ bé, tất cả đều hiệp dâng lên Mẹ lời cảm tạ, niềm tín thác và những tâm tình chân thành của đời sống thường ngày.

Những cánh hoa được tiến dâng không chỉ mang vẻ đẹp của sắc hương trần thế, mà còn là biểu tượng cho tâm hồn đơn sơ, lòng đạo đức và tình yêu mến Đức Mẹ của cộng đoàn giáo xứ. Trong bầu khí sâu lắng và sốt sắng ấy, mỗi người như cảm nhận rõ hơn tình thương hiền mẫu của Đức Maria, để từ nơi Mẹ biết tìm về gần Chúa Giêsu hơn trong đời sống hằng ngày.

Ngày rước kiệu và dâng hoa hôm nay không chỉ là dịp để cộng đoàn giáo xứ bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ, mà còn là cơ hội để mọi người sống trọn vẹn tinh thần hiệp thông, bác ái và yêu thương – những giá trị cốt lõi của đời sống Kitô hữu. Trong ánh sáng dịu hiền của Mẹ Maria, mỗi người được mời gọi trở nên những đóa hoa thiêng liêng, tỏa hương thơm của đức tin, lòng cậy trông và tình yêu đến mọi người xung quanh.
Xem thêm hình ảnh tại đây BTT Giáo xứ Vĩnh Thọ