Chuẩn xứ Đồng Hoa sốt sắng dâng hoa kính Đức Mẹ trong Chúa nhật VII Phục Sinh
Cập nhật lúc 21:40 18/05/2026
WGPHH - Trong tâm tình Tháng Hoa kính Đức Mẹ, tối Chúa nhật VII Phục Sinh, ngày 17/5/2026, cộng đoàn Chuẩn xứ Đồng Hoa đã long trọng tổ chức cuộc rước kiệu, dâng hoa kính Đức Maria và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn trong bầu khí trang nghiêm, sốt mến.
Khởi đầu buổi cử hành vào lúc 18g50, đoàn rước cung nghinh Đức Mẹ khởi đi từ Nhà hoa tại khu Đồng Khanh, cách nhà thờ Chuẩn xứ khoảng hơn 2km. Đi đầu đoàn rước là Thánh giá nến cao, tiếp đến là đội trống, các kiệu hoa và kiệu Đức Mẹ được cung nghinh trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Những lời ca tiếng hát hòa cùng bước chân của cộng đoàn đã diễn tả tâm tình yêu mến, tôn kính Đức Maria trong Tháng Hoa dâng kính Mẹ.


Sau cuộc rước, cộng đoàn cùng hiệp dâng những tâm tình yêu mến lên Đức Mẹ qua phần dâng hoa do đội hoa Hiền mẫu và các em thiếu nhi của Chuẩn xứ thực hiện. Những lời ca, điệu múa và những đóa hoa tươi thắm đã diễn tả lòng biết ơn, yêu mến và niềm tín thác của đoàn con cái dâng lên Mẹ Maria.

Tiếp đó, vào lúc 20g20, cộng đoàn bước vào Thánh lễ Chúa nhật VII Phục Sinh do cha Giuse Nguyễn Văn Quân chủ tế.
Trong bài giảng, cha Giuse đã chia sẻ về tình yêu và sự hiện diện đầy chở che của Đức Maria đối với đoàn con cái. Cha nhấn mạnh: hôm nay cộng đoàn quy tụ để dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm, những tâm tình yêu mến chân thành và cả những hy sinh âm thầm trong suốt thời gian tập luyện, chờ đợi và cộng tác với nhau. Cha ví “Đồng Hoa” như một “cánh đồng của tình yêu”, nơi con cái dâng lên Mẹ bằng tất cả lòng thành kính.
Cha cũng nhắc đến tình thương đặc biệt của Đức Mẹ khi dù thời tiết được dự báo có mưa giông, nhưng buổi dâng hoa và Thánh lễ vẫn diễn ra thuận lợi. Cha mời gọi cộng đoàn nhận ra đó không phải là sự ngẫu nhiên, nhưng là dấu chỉ tình thương và sự chuyển cầu của Mẹ dành cho con cái mình.
Liên hệ với đời sống gia đình hôm nay, cha Giuse khẳng định vai trò quan trọng của người mẹ trong việc giữ gìn sự bình an, hiệp nhất và yêu thương trong gia đình. Cũng như Đức Maria hiện diện giữa các Tông đồ trong lúc các ông sợ hãi và hoang mang, chính sự hiện diện dịu hiền của Mẹ đã trở nên điểm tựa tinh thần, giúp các ông hiệp nhất và kiên vững trong cầu nguyện để đón nhận Chúa Thánh Thần.
Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt các gia đình, biết xây dựng hạnh phúc bằng sự hy sinh và tình yêu. Cha khẳng định: vinh quang đích thực không đến từ hào nhoáng bên ngoài, nhưng được đánh đổi bằng hy sinh, như chính Chúa Giêsu đã hiến mình trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.
Qua đó, cha Giuse mời gọi cộng đoàn luôn biết chạy đến cùng Đức Maria, xin Mẹ đồng hành và chuyển cầu để mỗi gia đình luôn được hiệp nhất, bình an, vững mạnh trong đức tin và tràn đầy tình yêu của Chúa.
Buổi dâng hoa và Thánh lễ khép lại trong niềm vui, lòng sốt mến và tâm tình tạ ơn. Năm sắc hoa dâng kính Mẹ là biểu trưng cho lòng tin yêu, sự hy sinh và đời sống đức tin mà cộng đoàn Chuẩn xứ Đồng Hoa thành kính dâng lên Đức Maria trong Tháng Hoa đầy ý nghĩa.
Một số hình ảnh:










BTT Chuẩn xứ Đồng Hoa