Thứ năm, 14/05/2026

Giáo xứ Cần Kiệm và Phi Đình rước và dâng hoa kính Đức Mẹ và Mừng lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Cập nhật lúc 11:54 14/05/2026
WGPHH - Tối ngày 13/5/2026, trong bầu khí sốt sắng của tháng hoa kính Đức Mẹ, giáo xứ Giáo xứ Cần Kiệm long trọng tổ chức chương trình cung nghinh Đức Mẹ, dâng hoa và Thánh lễ vọng Chúa Giêsu Lên Trời.
Hiệp thông cùng giáo xứ trong ngày lễ đặc biệt hôm nay có cha Giuse Nguyễn Hữu Tứ, quý chức, các hội đoàn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa của Giáo xứ Phi Đình, đặc biệt là đội hoa và bà con giáo dân về tham dự, dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa.
 

Đúng 19h15, đoàn cung nghinh gồm quý cha, hội đoàn, đội hoa của hai giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn sốt sắng rước kiệu Đức Mẹ từ nhà thờ Cần Kiệm đến nhà thờ Thiên Lộc trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng. Những lời ca, tiếng hát cùng lời kinh Mân Côi đã diễn tả lòng yêu mến và tâm tình con thảo mà cộng đoàn dâng lên Đức Trinh Nữ Maria trong tháng hoa.

 

Tiếp đó là giờ dâng hoa kính Đức Mẹ. Cha xứ của hai giáo xứ cùng nhau tiến dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm, tượng trưng cho tấm lòng yêu mến, hiếu thảo và lòng tri ân của cộng đoàn dân Chúa. Trong giờ dâng hoa, đội hoa của giáo xứ Cần Kiệm và giáo xứ Phi Đình lần lượt dâng lên Đức Mẹ những điệu múa, lời ca và những bông hoa thiêng liêng, thể hiện tâm tình sốt mến và lòng cậy trông nơi Mẹ.

 

Sau giờ dâng hoa, cộng đoàn bước vào Thánh lễ vọng Chúa Giêsu Lên Trời trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Hữu Tứ mời gọi cộng đoàn ý thức hơn về sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã trao phó cho mỗi Kitô hữu trước khi lên trời. Đồng thời, cha cũng bày tỏ niềm vui khi được về giáo xứ Cần Kiệm hiệp dâng Thánh lễ, cùng dâng hoa kính Đức Mẹ và tạ ơn Thiên Chúa.
 

Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Trung Thông nhấn mạnh rằng biến cố Chúa Giêsu Lên Trời không phải là sự xa cách, nhưng là một cách hiện diện mới của Chúa giữa nhân loại. Chúa luôn đồng hành, hiện diện mọi lúc mọi nơi trong đời sống của người tín hữu. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ: “Anh em hãy đi và loan báo Tin Mừng”.
Cha cũng nhắc nhớ rằng quê hương đích thực của mỗi người không phải là thế gian này mà là quê trời vĩnh cửu. Qua biến cố Chúa Giêsu Lên Trời, mỗi người được mời gọi củng cố niềm tin, sống chứng tá Tin Mừng giữa đời thường và luôn hướng lòng về quê hương thiên quốc.
 

Thánh lễ khép lại vào lúc 23g00 trong niềm vui, sự hiệp nhất và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Chúa Giêsu lên trời tiếp tục củng cố đức tin cho cộng đoàn dân Chúa; xin Đức Mẹ Maria luôn đồng hành cùng hai giáo xứ, giúp mỗi người biết sống đời yêu thương, làm nở hoa nhân đức để mai sau được cùng Mẹ và các thánh chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa trên quê trời.
 
Một số hình ảnh:


 
BTT Giáo xứ Cần Kiệm
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log