Giáo xứ Cát Ngòi: Rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ
Cập nhật lúc 12:56 10/05/2026
WGPHH - Giáo hội dành riêng tháng 5 để bày tỏ lòng tôn kính, mến yêu đặc biệt với Đức Maria. Hòa trong tâm tình đó, giáo xứ Cát Ngòi long trọng tổ chức cuộc rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ vào lúc 18g30 thứ Bảy, ngày 09.5.2026.
Từ 18g00 chiều, cộng đoàn giáo xứ bắt đầu xướng kinh cầu nguyện cho cuộc rước và dâng hoa kính Đức Mẹ. Đúng 18g30 trong bầu không khí trang nghiêm mà sốt sắng bao phủ lên trước tiền sảnh của nhà thờ giáo xứ Cát Ngòi, lần lượt các đội hoa của giáo họ Cầu Cải, Phúc Đức, Sài Khê và họ nhà xứ Cát Ngòi đã tiến lên dâng lên Đức Mẹ những nén hương trầm, đoá hoa tươi thắm, những điệu múa hoa tràn đầy tình yêu và lòng sốt mến.
Sau phần dâng hoa, đúng 19g30 cha xứ Đa Minh Hoàng Thế Bằng bắt đầu nguyện kinh và cộng đoàn bước vào đoàn rước. Các đội hoa, các hội đoàn lần lượt bước vào đoàn rước, cùng nhau cung nghinh kiệu mẹ quanh làng Cát Ngòi với quãng đường khoảng hơn 1km trong tiếng trống, tiếng kèn rộn vang và những lời kinh tiếng hát lần lượt được vang lên chúc tôn Mẹ Maria.

Sau khoảng 1 giờ rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ, vào lúc 20g30, toàn thể cộng đoàn hướng cùng hiệp dâng Thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh.
Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Đa Minh Hoàng Thế Bằng ngỏ lời giới thiệu cha khách và cũng là cha giảng lễ trong Thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh ngày 09.5.2026 tại giáo xứ Cát Ngòi là cha Anrê Dũng Lạc Mai Văn Diên (O.S.B.) đến từ Đan viện Biển Đức Thiên Hà. Hiệp dâng trong Thánh lễ còn có quý thầy bản hương, quý dì dòng Phaolô, quý khách và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, cảm mến và tri ân.
Trong bài giảng, cha Anrê Dũng Lạc Mai Văn Diên (O.S.B.) nhấn mạnh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho con người. Vì yêu thương con người nên Thiên Chúa tạo dựng nên con người, như Thánh Gioan nói “Thiên Chúa là tình yêu”. Thiên Chúa dựng nên con người để con người được hưởng hạnh phúc trọn vẹn như Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên chúng là là một con người hoàn hảo nhưng vì tội lỗi khiến con người đi sai con đường của Thiên Chúa. “Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta nhưng ngài sai con một xuống thế làm người để cứu độ chúng ta. Chúa Giêsu khi trở về với Chúa Cha lại sai Thánh Thần đến để bảo trợ, dạy dỗ chúng ta ở với chúng ta mọi ngày như Chúa Giêsu nói “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” - cha Anrê Dũng Lạc Mai Văn Diên (O.S.B.) chia sẻ. Theo cha Anrê Dũng Lạc Mai Văn Diên (O.S.B.), qua các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “Các con yêu mến Thầy thì phải giữ các điều Thầy truyền dạy”, Lời Chúa dạy đó là 10 giới răn được tóm kết lại với hai điều: “Yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình”.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc lúc 21g20. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, thay lời cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đa Minh có lời cảm ơn quý cha khách, quý thầy, quý dì và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đã hiện diện trong buổi rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria ban muôn ơn lành xuống cho mọi người, cách riêng là cho đoàn chiên trong giáo xứ Cát Ngòi, luôn bền vững trong đức tin, sống đời hiệp thông yêu thương và trở nên những môn đệ thừa sai.
Một số hình ảnh:
























BTT Giáo xứ Cát Ngòi