Thứ bảy, 09/05/2026

Ngày Gặp Mặt Liên Tu Sĩ Giáo Hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên

Cập nhật lúc 09:42 09/05/2026
WGPHH - Trong bầu khí hân hoan của mùa Phục Sinh, mùa hy vọng, Giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên tổ chức ngày gặp mặt liên tu sĩ vào lúc 7g30 ngày 07.5.2026. Đây là một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của những người đang âm thầm sống đời tận hiến nơi miền sơn cước này. Hiện diện trong ngày gặp mặt có cha Phaolo Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ giáo phận, cùng 57 tham dự viên là quý cha, quý thầy dòng Thừa Sai Đức Tin, dòng Vinh Sơn Phaolô, Tu đoàn Truyền giáo Nhà Chúa, dòng Biển Đức Thiên Yên và quý chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
 

Giữa đại ngàn Tây Bắc còn nhiều khó khăn và thiếu thốn, bước chân của người tu sĩ vẫn lặng lẽ đi qua từng bản làng, bền bỉ gieo hạt giống Tin Mừng qua sự hiện diện và sứ vụ truyền giáo mỗi ngày. Trong hành trình ấy, cũng cần những phút giây để tĩnh lặng, để trở về, để được lắng nghe, được nâng đỡ và tiếp thêm sức mạnh. Và ngày gặp mặt hôm nay chính là một khoảng dừng mang ý nghĩa ấy dành cho các anh chị em tu sĩ đang hiện diện và phục vụ nơi vùng truyền giáo đặc thù này.
Sau phần khởi động nhẹ nhàng đầy tiếng cười, bầu khí được lắng lại trong những phút hồi tâm do cha Phaolo Nguyễn Quốc Tuấn gợi ý. Cha không chia sẻ những suy tư xa vời, mà chỉ trình bày những điều rất thật của đời sống thánh hiến. Cha cho các tham dự viên thấy, đức tin không chỉ lớn lên trong những lúc sốt sắng, bình an, mà còn được trưởng thành chính trong những “khúc lặng” đầy bóng tối của đời sống đức tin, qua những khô khan, cô độc, mỏi mệt, khi cầu nguyện không còn cảm xúc và hành trình tận hiến dường như chỉ còn là một sự trung thành hình thức. Có lẽ, ai cũng ít nhiều nhìn thấy mình trong những lời chia sẻ ấy. Bởi đời tu giữa miền truyền giáo chưa bao giờ là dễ dàng, vì luôn có những hy sinh không ai biết, có những nỗi buồn không được gọi tên và biết bao những khó khăn, thách đố phải đối mặt mỗi ngày. Nhưng qua đó cho thấy: điều đẹp nhất của đời dâng hiến không nằm ở việc con người mạnh mẽ đến đâu, mà là sau tất cả, họ vẫn chọn ở lại, vẫn quỳ xuống cầu nguyện, vẫn tiếp tục dấn thân phục vụ vì tin rằng Chúa đang hiện diện và đồng hành ngay cả trong những khoảng lặng sâu nhất của đời mình.
 

Tiếp đến là những giờ phút gặp gỡ và chia sẻ tâm tình như sợi dây gắn kết tình hiệp thông giữa các hội dòng và tu đoàn. Mỗi hội dòng, mỗi tu đoàn mang một linh đạo riêng, một sứ mạng riêng, nhưng đều gặp nhau trong cùng một sứ vụ, cùng một thao thức, tỏa lan Tin Mừng của Chúa giữa núi rừng Tây Bắc bạt ngàn. Những câu chuyện giản dị về ơn gọi, về những giáo điểm xa xôi, những người đồng bào vùng cao hay những băn khoăn trăn trở trong hành trình truyền giáo… được chia sẻ một cách chân thành như lời tâm sự trong một gia đình, không còn khoảng cách giữa các hội dòng, chỉ còn lại sự hiệp thông của những người cùng chung lý tưởng, cùng đi một hướng trên con đường tận hiến. Bầu khí chan hòa ấy đã giúp cho anh chị em tu sĩ thấy được nâng đỡ, được bình an sau những tháng ngày dài vất vả dấn thân trong công việc mục vụ. Có những điều thật không dễ nói ra với người khác, nhưng lại có thể thổ lộ chia sẻ cùng nhau, để thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu và có thêm sức để tiếp tục hành trình.

 

Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 10g30. Trong bài giảng, cha đặc trách tu sĩ của giáo hạt Gioakim Nguyễn Chí Hiệp SDD, nhấn mạnh đến lời mời gọi “ở lại với Chúa” và trung thành với đời sống thánh hiến trong mọi hoàn cảnh. Cha cho thấy, trong đời sống dâng hiến, sẽ có những lúc người tu sĩ cảm thấy đầy lửa mến, nhưng cũng có lúc chỉ còn lại sự khô cằn và thinh lặng. Nhưng sau tất cả, người tu sĩ vẫn làm nên vẻ đẹp của đời tận hiến qua đời sống cầu nguyện liên lỉ và lòng trung thành bền bỉ với Chúa đến cùng. Thiên Chúa không cần những con người hoàn hảo, mà cần những người dám ở lại: ở lại khi mệt mỏi, ở lại khi không ai nhìn thấy những hy sinh của mình, ở lại khi hành trình đức tin đi qua những khúc quanh đầy bóng tối. Và chính sự ở lại ấy trở thành chứng tá âm thầm nhưng mạnh mẽ nhất cho Tin Mừng.
 

Ngày gặp mặt khép lại, mỗi người lại trở về cộng đoàn, trở về với những bổn phận, những nẻo đường phục vụ quen thuộc giữa đại ngàn Tây Bắc. Hi vọng, sau ngày hôm nay, hành trình ấy sẽ không cô đơn hơn và vững vàng hơn. Giữa bao nhọc nhằn của sứ vụ, cầu chúc mỗi tu sĩ luôn cảm nhận được mình không bước đi một mình, mà luôn có Chúa, và có một gia đình thiêng liêng đang âm thầm nâng đỡ nhau bằng lời cầu nguyện, bằng sự hiện diện và bằng một tình huynh đệ rất đẹp trong đời dâng hiến.
 
Một số hình ảnh:

BTT Liên Tu sĩ
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Ngày Gặp Mặt Liên Tu Sĩ Giáo Hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên
Ngày Gặp Mặt Liên Tu Sĩ Giáo Hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên
WGPHH - Trong bầu khí hân hoan của mùa Phục Sinh, mùa hy vọng, Giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên tổ chức ngày gặp mặt liên tu sĩ vào lúc 7g30 ngày 07.5.2026. Đây là một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của những người đang âm thầm sống đời tận hiến nơi miền sơn cước này.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log