Giáo Xứ Ngô Xá Và Giáo Xứ Giàng La Pán Hiệp Hành Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Maria
Cập nhật lúc 14:33 07/05/2026
WGPHH - Trong niềm hân hoan của tháng Hoa – thời gian đặc biệt mà Giáo Hội dành để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, vào lúc 19g00, ngày 06 tháng 5 năm 2026, cộng đoàn hai giáo xứ Giàng La Pán và Ngô Xá đã cùng nhau quy tụ trong tình hiệp hành và yêu thương. Đây không chỉ là dịp để dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm, mà còn là cơ hội để mỗi người tín hữu kín múc ân sủng, củng cố đức tin và sống sâu sắc hơn mối dây hiệp nhất trong Giáo Hội Công Giáo, cùng hướng lòng về Đức Giêsu Kitô – Đấng là nguồn sống và là trung tâm của đời sống Kitô hữu.


Hiện diện trong buổi hiệp hành dâng hoa có Cha xứ giáo xứ Giàng La Pán Giuse Đỗ Lục Huấn và Cha xứ giáo xứ Ngô Xá Giuse Đặng Đức Súy, Thầy xứ Phêrô Phạm Văn Trường, quý dì cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, những đóa hoa thiêng được dâng lên Mẹ Maria như lời cầu nguyện sống động, thể hiện lòng yêu mến, tôn kính và phó thác của con cái Mẹ.

Sau giờ hiệp hành dâng hoa, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ thứ Tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh. Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ giáo xứ Ngô Xá đã ngỏ lời chào mừng và chân thành cảm ơn giáo xứ Tà Ghênh đã hiện diện, góp phần khơi dậy trong mỗi người niềm tin sống động và tinh thần hiệp nhất trong đời sống Kitô hữu. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện cho nhau, để tình hiệp thông này luôn được củng cố và lan tỏa.
Trong bài giảng, Cha đã triển khai ý nghĩa sâu sắc của đoạn Tin Mừng theo Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái…”( Ga 15,5). Từ Lời Chúa, Cha nhấn mạnh rằng dù hai giáo xứ đến từ những vùng miền khác nhau, mang những nét văn hóa riêng biệt, nhưng tất cả đều được gắn kết trong cùng một đức tin vào Đức Giêsu Kitô. Chính Người là thân cây nho duy nhất, còn mỗi người tín hữu là những cành nho được mời gọi gắn bó mật thiết với Người để sinh hoa trái thiêng liêng. Đồng thời, Cha cũng tha thiết mời gọi cộng đoàn hãy sống Lời Chúa dạy trong đời sống hằng ngày: biết vượt qua những khác biệt về văn hóa, vùng miền để sống yêu thương, hiệp nhất và nâng đỡ nhau trong đức tin. Bởi lẽ, khi cùng chung một thân cây là Đức Kitô, mọi khác biệt đều trở nên phong phú, góp phần làm nên vẻ đẹp đa dạng nhưng hiệp nhất của Hội Thánh.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy ân sủng. Tình hiệp thông giữa hai giáo xứ Tà Ghênh và Ngô Xá không chỉ dừng lại ở một buổi dâng hoa, mà còn mở ra một hành trình đức tin sâu sắc hơn, nơi mỗi người được mời gọi sống gắn bó mật thiết với Chúa và yêu thương nhau hơn mỗi ngày. Nguyện xin Mẹ Maria tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt cộng đoàn, để mỗi người luôn biết sinh hoa trái dồi dào trong đời sống đức tin, hầu làm sáng danh Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Một số hình ảnh:




















Cộng đoàn MTG Ngô Xá