Giáo xứ Hoàng Xá mừng Đại lễ Chúa Giêsu Lên Trời
Cập nhật lúc 18:43 14/05/2026
WGPHH - Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội hoàn vũ mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, vào lúc 07g00 thứ Năm ngày 14.5.2026, tại ngôi nhà Đa Năng giáo xứ Hoàng Xá, cha xứ Antôn Vũ Thái San đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng Chúa Giêsu Lên Trời.
Hiệp dâng Thánh lễ có thầy tập vụ Gioan Hồ Văn Chục, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá cùng đông đảo mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ tham dự.
Cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ |
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ Chúa Giêsu Lên Trời, ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu lên trời không phải là rời xa hay bỏ lại nhân loại, nhưng Người vẫn hiện diện giữa chúng ta qua Chúa Thánh Thần — Đấng được sai đến để canh tân bộ mặt trái đất và hướng dẫn Hội Thánh trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Qua đó, cha cũng mời gọi mỗi người biết hướng lòng về quê trời, sống đức tin, bác ái yêu thương và trở nên chứng nhân của Chúa trong đời sống hằng ngày. Cha chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn |
Trong bài giảng, khởi đi từ lời Chúa Giêsu trước khi lên trời: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8) và “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19), cha nhấn mạnh rằng lễ Chúa Lên Trời không phải là biến cố chia xa, nhưng là ngày Đức Kitô hoàn tất công trình cứu độ và trao cho Hội Thánh sứ mạng tiếp tục loan báo Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.
Cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng người Kitô hữu không chỉ sống đạo nơi nhà thờ, nhưng còn phải làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương, tha thứ, công bằng và bác ái trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nếu Chúa Giêsu không còn hiện diện hữu hình, thì chính đời sống của người tín hữu phải giúp người khác nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô.
Từ đó, cha nhấn mạnh rằng quê hương đích thực của người Kitô hữu là trời cao, nhưng con đường lên trời lại bắt đầu từ những việc rất bình thường của đời sống hằng ngày: sống lương thiện, biết hy sinh, quảng đại và yêu thương tha nhân. Kết thúc bài giảng, cha cầu chúc mỗi gia đình trở thành một “Hội Thánh tại gia”, nơi có cầu nguyện, yêu thương và sự hiện diện của Chúa, để mọi người nhận ra Đức Kitô Phục Sinh đang sống giữa lòng thế giới hôm nay.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha xứ Antôn gửi lời chúc mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời tới toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Thánh lễ khép lại lúc 08g00’. Cộng đoàn ra về trong niềm hân hoan của ngày đại lễ, mang theo niềm hy vọng và tâm tình phó thác trọn vẹn nới Đức Giêsu đấng phục sinh và lên trời vinh hiển.
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh và lên trời vinh hiển luôn đồng hành, nâng đỡ và tuôn đổ bình an, niềm vui cùng muôn ơn lành trên mọi gia đình trong giáo xứ.
Một số hình ảnh:










BTT Giáo xứ Hoàng Xá