Giáo xứ Phù Lao mừng Đại Lễ Chúa Giêsu Lên Trời
Cập nhật lúc 21:00 15/05/2026
WGPHH - Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội hoàn vũ, vào lúc 07g00 Thứ Năm, ngày 14/5/2026, giáo xứ Phù Lao đã long trọng cử hành Thánh lễ Chúa Giêsu Lên Trời. Thánh lễ do cha xứ Giuse Trần Minh Trọng chủ sự. Hiệp thông có thầy xứ Giuse, quý dì cùng đông đảo cộng đoàn trong và ngoài Giáo xứ.
Đúng 06g45, đoàn rước khởi hành từ quảng trường Nhà Mục vụ giáo xứ tiến về Nhà Đa năng để hiệp dâng Thánh lễ.
Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Giuse gửi lời chúc mừng đại lễ đến toàn thể cộng đoàn tham dự. Với tâm tình mục tử và trách nhiệm thiêng liêng, ngài dâng Thánh lễ cầu nguyện cho mọi thành viên trong Giáo xứ. Xin Chúa ban mọi ơn lành hồn xác cho mọi người, từ những người còn sống cũng như đã qua đời, cách riêng đối với những bệnh nhân và tất cả những ai vì lý do đặc biệt mà hôm nay không thể trực tiếp hiệp dâng Thánh lễ.
Giảng trong Thánh lễ, khởi đi từ lời Tin Mừng: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ... Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (x. Mt 28,16-20), cha xứ Giuse chia sẻ: trước khi lên trời, Đức Giê-su đã trao cho các môn đệ, cũng như mỗi người Kitô hữu, sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đồng thời, Ngài hứa luôn đồng hành với nhân loại qua Bí tích Thánh Thể, Lời Chúa và Chúa Thánh Thần.
Đặc biệt, cha xứ nhắn nhủ cộng đoàn rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng không chỉ nằm ở lời nói, mà phải trở thành những chứng nhân sống động qua chính đời sống yêu thương hằng ngày. Bởi lẽ, Chúa vẫn luôn hiện diện thật gần: từ vẻ đẹp của thiên nhiên, những niềm vui bình dị đến cả những biến cố thăng trầm trong đời sống mỗi người. Ngài hiện diện nơi mỗi người anh chị em ta gặp gỡ, nhất là nơi những người nghèo khổ, bệnh tật; họ chính là hình ảnh sống động của Chúa ở trần gian.
Kết thúc bài giảng, cha xứ mời gọi cộng đoàn quy hướng về hai điều cốt lõi: một là siêng năng đón nhận Lời Chúa qua việc đọc và suy niệm hằng ngày; hai là sốt sắng lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để cảm nhận trọn vẹn lời hứa đồng hành của Chúa trên mọi nẻo đường đời cho đến tận thế.
Thánh lễ kết thúc trong niềm tri ân và cảm mến. Mọi người ra về trong niềm hân hoan của ngày đại lễ. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ Giáo xứ Phù Lao luôn hiệp nhất và yêu thương nhau trong tình yêu của Ngài.
Một số hình ảnh:
















BTT Giáo xứ Phù Lao