Thứ sáu, 21/08/2026

Thánh Lễ Giỗ mãn tang Cha Giuse Nguyễn Quốc Thịnh

Cập nhật lúc 18:03 21/08/2026

WGPHH - Vào lúc 9 giờ ngày 19.8.2026, tại nhà thờ Thánh Giuse – Giáo họ Giữa Hiền, giáo xứ Hiền Quan, gia đình linh tông, huyết tộc cùng cộng đoàn đã long trọng cử hành Thánh lễ giỗ mãn tang của Cha Giuse Nguyễn Quốc Thịnh. Thánh lễ do Cha Phêrô Phan Kim Huấn chủ tế, đồng tế có quý Cha linh tông, quý Cha thân nhân, quý thầy phó tế cùng sự hiện diện của quý thầy, quý dì và đông đảo bà con trong cũng như ngoài giáo xứ.




Trước Thánh lễ, quý Cha, quý thầy, quý dì, các ban ngành đoàn thể cùng cộng đoàn đã trang nghiêm xếp thành hai hàng thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ tấm lòng tri ân và thương mến đối với Cha Giuse.



Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế đã gợi lại hình ảnh Cha Giuse – một vị mục tử hiền lành, khiêm nhường, giản dị. Với 46 năm tuổi đời và 6 năm trong thiên chức linh mục, ngài đã tận tụy dấn thân phục vụ, đặc biệt trong những ngày cuối đời vẫn không ngừng quan tâm, thăm hỏi và nâng đỡ cộng đoàn nơi ngài phục vụ.



Trong phần giảng lễ, cha Giu se Hồ Đăng Thi đã nêu cho cộng đoàn thấy. Trong tâm tình thành kính và hiệp thông, cộng đoàn cùng quy tụ bên bàn thờ Chúa để long trọng cử hành thánh lễ giỗ mãn tang cho cha Giusse Nguyễn Quốc Thịnh. Đây là giây phút thiêng liêng để mọi người cùng tưởng nhớ, tri ân và cầu nguyện cho người mục tử đã một đời tận tụy phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn dân Chúa.



Trải qua những năm tháng kể từ ngày Cha Giuse trở về với Chúa, hình ảnh và những dấu ấn của ngài vẫn còn in đậm trong tâm lòng những người đã từng gặp gỡ, yêu mến và được ngài phục vụ. Mỗi lời giảng, mỗi Thánh lễ, mỗi nghĩa cử yêu thương và những năm tháng âm thầm hy sinh của người linh mục vẫn là một chứng từ đẹp về đời sống tận hiến.

Trong Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân Người đã ban cho Giáo Hội một người mục tử như Cha Giuse. Đồng thời, mọi người cùng sốt sắng cầu xin lòng thương xót của Chúa đoái thương linh hồn Cha, tha thứ những thiếu sót và đón nhận Cha vào hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa.



Giỗ mãn tang không chỉ là dịp để nhớ về một người đã khuất, nhưng còn là lời nhắc nhở mỗi người về sự mong manh của phận người và niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Trước mầu nhiệm Phục Sinh, người Kitô hữu tin rằng sự chết không phải là điểm kết thúc, nhưng là cánh cửa dẫn tới sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.

Cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục hiệp lời cầu nguyện cho Cha Giuse Nguyễn Quốc Thịnh. Nguyện xin Chúa thương ban cho Cha được nghỉ yên trong ánh sáng vĩnh hằng, được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời. Và xin những gì Cha đã gieo bằng đời sống tận hiến, yêu thương và phục vụ tiếp tục sinh hoa trái tốt đẹp nơi cộng đồng dân Chúa.



Trước khi kết thúc Thánh lễ, dì Maria Nguyễn Thị Hoa, đại diện cho gia đình của cha Giuse Nguyễn Quốc Thịnh, bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới quý Cha, quý thầy, quý dì cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện và tưởng nhớ đến cha Giuse trong ngày giỗ hôm nay.

Một số hình ảnh:


BTT Giáo họ Giữa Hiền
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log