Giáo xứ Ro Lục: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời và 60 em thiếu nhi Rước lễ lần đầu
Cập nhật lúc 22:06 17/08/2026
WGPHH - Vào lúc 6g30 sáng 15/8/2026, trong niềm vui mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, cộng đoàn Giáo xứ Ro Lục đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn. Thánh lễ hôm nay cũng là dấu mốc đặc biệt khi 60 em thiếu nhi trong giáo xứ lần đầu tiên được rước Mình và Máu Thánh Chúa.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha xứ Giuse nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ hôm nay: Đức Maria được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác vì Mẹ đã trọn đời thưa tiếng “xin vâng” và cộng tác với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ trở nên mẫu gương đức tin, đức cậy và đức mến cho mọi Kitô hữu noi theo.
Cha xứ Giuse cũng mời gọi các em thiếu nhi ý thức hồng ân lớn lao khi được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên. Nếu Đức Maria đã cưu mang Chúa trong cung lòng mình, thì hôm nay các em được đón chính Chúa ngự vào tâm hồn. Từ đây, các em được mời gọi siêng năng tham dự Thánh lễ, yêu mến Bí tích Thánh Thể và sống ngoan ngoãn, hiếu thảo trong gia đình.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Đây không chỉ là ngày đáng nhớ của các em thiếu nhi mà còn là niềm hạnh phúc của quý phụ huynh, các thầy cô giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

Nguyện xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời luôn nâng đỡ và đồng hành với các em trên hành trình đức tin, để các em ngày càng gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể và lớn lên trong ân sủng của Người.
Một số hình ảnh:








BTT Giáo xứ Ro Lục