WGPHH – Vào lúc 19g45 ngày 15/8/2026, trong niềm vui mừng Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời và tuần Chầu lượt thay mặt Giáo phận, cộng đoàn Chuẩn xứ Đồng Hoa long trọng chầu Thánh Thể và cử hành Thánh lễ tạ ơn. Đặc biệt, Thánh lễ trở nên ý nghĩa hơn khi 43 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Hòa giải và lần đầu tiên rước Mình Máu Thánh Chúa.
Thánh lễ do cha xứ Giu-se Nguyễn Gia Huấn chủ tế. Cùng hiệp dâng Thánh lễ có các bậc phụ huynh, các em thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Sau thời gian học hỏi giáo lý, tham dự Thánh lễ và chuẩn bị tâm hồn, 43 em thiếu nhi đã lãnh nhận Bí tích Hòa giải, đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và lần đầu tiên rước Chúa Giê-su Thánh Thể. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của các em, đồng thời cũng là niềm vui của gia đình và cộng đoàn.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha xứ Giu-se gợi lên trước cộng đoàn hình ảnh Đức Maria – người nữ được Thiên Chúa tuyển chọn và gìn giữ trong ân sủng. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn biết chạy đến với Mẹ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, tin tưởng phó thác và xin Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa. Noi gương Mẹ, mỗi người được mời gọi sống đời đức tin với tâm tình khiêm nhường, tín thác và vâng phục thánh ý Chúa.
Đặc biệt, hướng đến các em thiếu nhi lần đầu lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Thánh Thể, cha xứ nhắc lại giá trị của Bí tích Thánh Thể trong đời sống người Kitô hữu. Thánh Thể là hồng ân Thiên Chúa ban, nuôi dưỡng đời sống đức tin và giúp mỗi người ngày càng kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su. Cha mời gọi các em luôn giữ tâm tình sốt sắng như ngày đầu tiên được rước Chúa, siêng năng tham dự Thánh lễ, thường xuyên lãnh nhận các Bí tích và biết đem tình yêu của Chúa vào đời sống hằng ngày.
Ngày mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời và tuần Chầu lượt vì thế trở thành một dấu mốc đáng nhớ đối với Chuẩn xứ Đồng Hoa. Qua việc lãnh nhận Bí tích Hòa giải và lần đầu tiên rước Chúa Giê-su Thánh Thể, 43 em thiếu nhi được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục lớn lên trong đời sống đức tin.
Ước mong những hạt giống đức tin được gieo trồng nơi các em qua những năm tháng học giáo lý sẽ tiếp tục được chăm sóc và lớn lên mỗi ngày. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin Thiên Chúa gìn giữ, nâng đỡ các em, giúp các em luôn yêu mến Chúa, sống hiếu thảo với cha mẹ, gắn bó với cộng đoàn và trở nên những chứng nhân của Tin Mừng giữa đời thường.
Một số hình ảnh:









