Giáo xứ Cần Kiệm: 86 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thánh Thể trong Thánh lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Cập nhật lúc 10:19 16/08/2026
WGPHH - Tối ngày 14 tháng 8 năm 2026, tại giáo xứ Cần Kiệm, Thánh lễ Vọng mừng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Trung Thông chủ sự, đồng thời là dịp đặc biệt khi 86 em thiếu nhi lần đầu tiên được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.
Trước Thánh lễ, 86 em cùng cha mẹ xếp hàng rước vào nhà thờ Thiên Lộc. Sự hiện diện và đồng hành của cha mẹ trong ngày đặc biệt này mang một ý nghĩa quan trọng, thể hiện trách nhiệm cùng nâng đỡ các em trên hành trình đức tin.
Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn đặc biệt cầu nguyện cho 86 em lần đầu được rước lễ, đồng thời cầu nguyện cho cha mẹ các em biết trở nên những tấm gương sáng, giúp con cái ngày càng yêu mến Chúa và sống đức tin cách trưởng thành.
Trong bài chia sẻ, cha Giuse nhấn mạnh rằng việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể mở ra cho các em một cách thức đặc biệt để gặp gỡ Chúa Giêsu, không chỉ qua sách giáo lý hay lời Chúa, nhưng thực sự được kết hợp với Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể.
Trong ngày lễ kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, cha cũng mời gọi các em biết chạy đến với Mẹ Maria, xin Mẹ hướng dẫn và đưa các em đến gần Chúa Giêsu hơn. Chúa Giêsu luôn đồng hành với các em trong đời sống hằng ngày, từ việc học tập, vui chơi đến những chọn lựa và hành động của mỗi ngày.
Cha Giuse cũng nhắn nhủ các em, sau khi được rước Chúa lần đầu, hãy biết đem Chúa Giêsu đến với những người xung quanh bằng đời sống yêu thương, bác ái và những việc làm tốt đẹp.
Đặc biệt, cha mời gọi các bậc cha mẹ tiếp tục đồng hành với con cái trên hành trình đức tin. Thay vì chỉ nhắc nhở con “đi lễ”, cha mẹ hãy cùng đi lễ với con; thay vì chỉ bảo con cầu nguyện, hãy cùng con cầu nguyện qua những giờ kinh sáng, kinh tối. Chính đời sống đức tin của cha mẹ sẽ trở thành một chứng tá cụ thể và gần gũi nhất đối với các em.
Cha cũng nhắc nhở các em biết yêu thương và cầu nguyện cho nhau. Qua hành trình lãnh nhận các Bí tích, các em được mời gọi sống ngày càng gần Chúa hơn: xưng tội để trở về với Chúa, rước lễ để kết hợp với Chúa, và sống yêu thương để trở nên giống Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Trong Thánh lễ hôm nay, cha mẹ ngồi cùng các em và đến phần hiệp lễ, cùng dẫn các em lên rước Mình và Máu Thánh Chúa. Hình ảnh ấy diễn tả cách sống động tình yêu, trách nhiệm và sự đồng hành của cha mẹ đối với các em trong bước ngoặt quan trọng của đời sống đức tin.
Ngày hôm nay, các em được đón nhận một món quà quý giá là chính Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể, cùng với sự hiện diện và lời chuyển cầu của Đức Maria. Đây không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ trong đời sống của mỗi em, nhưng còn là lời mời gọi các em tiếp tục lớn lên trong tình yêu Chúa và tình yêu dành cho tha nhân.
Nguyện xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời luôn đồng hành, hướng dẫn và cầu bầu cùng Chúa cho 86 em thiếu nhi, để các em luôn biết giữ gìn hồng ân Thánh Thể, sống đức tin giữa đời thường và từng bước tiến gần Chúa Giêsu, hầu một ngày kia cùng Mẹ được hưởng hạnh phúc trên Nước Trời.
Một số hình ảnh:



























BTT Giáo xứ Cần Kiệm