Giáo Xứ Sơn La Chầu Mình Thánh Chúa Thay Giáo Phận
Cập nhật lúc 07:51 11/08/2026
WGPHH - Chúa Nhật XIX Thường niên, ngày 09 tháng 8 năm 2026, Giáo xứ Sơn La, giáo hạt Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên, giáo Phận Hưng Hóa đã long trọng Chầu Mình Thánh Chúa (MTC) thay Giáo phận trong không khí hân hoan vui mừng.
Để chuẩn bị cho ngày chầu MTC thay mặt giáo phận được nghiêm trang sốt sắng, cha xứ, quý Hội đồng mục vụ giáo xứ, quý Ban hành giáo và các hội đoàn đã chuẩn bị, quét dọn khuôn viên nhà thờ, nhà xứ cho sạch sẽ, trang hoàng đẹp đẽ. Hơn thế nữa, cha xứ mời gọi mọi người dọn dẹp và trang hoàng đền thờ tâm hồn để xứng đáng nơi Chúa ngự trị.
Vào lúc 06g00, trong bầu khí thánh thiêng, cha xứ Giuse Đỗ Tiến Quyền đã đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày chầu thay mặt Giáo phận. Các giáo họ, giáo xứ thay phiên nhau Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Có thể thấy, Chầu lượt thay mặt Giáo phận là cơ hội tuyệt vời cho mỗi Kitô hữu thể hiện tình yêu và lòng sùng kính đối với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Qua những giờ Chầu Mình Thánh Chúa, mọi người được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và hiệp thông với nhau, để mỗi ngày sống mọi người biết nỗ lực canh tân đời sống đức tin của mình. Đồng thời sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân, hầu góp phần làm toả rạng vinh quang Chúa và loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay.
Vào lúc 10g00, Thánh lễ Tạ Ơn (bế mạc ngày chầu MTC). Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn Hiệp lời tạ ơn Chúa vì mầu nhiệm Thánh Thể là mầu nhiệm tình yêu, là hồng ân cao quý Thiên Chúa trao ban khi Đức Giêsu hiến mình làm của ăn, của uống thiêng liêng cho nhân loại. Qua việc lãnh nhận Thánh Thể với lòng tin và tâm hồn xứng đáng, người tín hữu được kết hiệp mật thiết với Chúa, được nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, được củng cố đức tin, thêm sức mạnh. Để sống xứng đáng với tình yêu của Chúa, mọi người được mời gọi dành thời gian cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng, rước Chúa mỗi ngày.
Trong bài giảng, cha Giuse Đỗ Tiến Quyền đã gợi ý để mọi người sống và thực hành Lời Chúa: “Xưa Chúa Giêsu đã đưa tay ra cứu vớt ông Phêrô khi sắp chìm xuống nước. Là Kitô hữu, mỗi người cũng được mời gọi đưa tay ra cứu vớt những người nghèo khổ, thất vọng, chán chường, đang bị chìm đắm giữa biển đời hôm nay”.
Ngày chầu lượt thay mặt Giáo phận của Giáo xứ Sơn La khép lại, nhưng niềm tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn mãi đọng lại trong tâm hồn mỗi Kitô hữu. Có Chúa cùng đi, cộng đoàn Giáo xứ sẽ luôn tìm được bình an và hạnh phúc.
Thánh lễ không kết thúc ở nhà thờ, mà cuộc đời mỗi Kitô hữu trở nên “Thánh lễ nối dài” nhằm đem tình thương của Thiên Chúa đến mọi nơi, để mọi người nhận biết yêu mến và tôn thờ Chúa.
Một số hình ảnh:















BTT giáo xứ Sơn La