Thứ bảy, 08/08/2026

176 Thiếu Nhi Liên Xứ Tạ Xá Rước Lễ Lần Đầu

Cập nhật lúc 19:02 08/08/2026
WGPHH - Trong ngày lễ Chúa Hiển Dung (06/8/2026), Liên xứ Tạ Xá long trọng cử hành Thánh lễ dành cho 176 em thiếu nhi Rước lễ lần đầu, sau thời gian được học hỏi giáo lý, kinh nguyện và chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích.
 

Để có được ngày hồng phúc hôm nay, các em đã trải qua ba năm học giáo lý. Đặc biệt, trong năm cuối cùng, các em được nhắc nhở và hướng dẫn ôn luyện cách nghiêm túc. Các em trải qua nhiều lần kiểm tra, không chỉ kiểm tra viết, nhưng còn đọc và học thuộc lòng các kinh nguyện, kiến thức giáo lý cần thiết.
Một nét đẹp đáng trân trọng trong hành trình chuẩn bị cho các em là sự tham gia của chính các bậc phụ huynh. Tối ngày 05 tháng 8 năm 2026, các bậc phụ huynh đã cùng nhau đến tòa giải tội để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Việc làm này diễn tả mong muốn của cha mẹ không chỉ chuẩn bị cho con cái lãnh nhận Bí tích, nhưng còn muốn đồng hành trọn vẹn với con trên hành trình đức tin.
Sáng ngày 06 tháng 8, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, từng em lần lượt đến với tòa giải tội. Đây là lần đầu tiên các em cảm nghiệm cách cụ thể lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Qua Bí tích Hòa Giải, các em được mời gọi biết nhận ra những thiếu sót của mình, thành tâm xin lỗi Chúa và quyết tâm sửa đổi để sống tốt hơn mỗi ngày.
Đến 19g15 cùng ngày, 176 em thiếu nhi và phụ huynh đã tập trung tại Nhà thờ Tạ Xá. Các em xếp hàng ngay ngắn, trang phục chỉnh tề, với nến sáng trên tay, gương mặt rạng rỡ, những nụ cười và sự háo hức.
Đúng 19g40, Thánh lễ do cha xứ Phaolô Nguyễn Quốc Anh chủ tế bắt đầu với cuộc rước long trọng trong niềm vui và sự sốt sắng của cộng đoàn.
 

Trong bài giảng, cha phó Giuse Nguyễn Thế Tài đã chia sẻ với các em về mầu nhiệm Chúa Hiển Dung. Từ mầu nhiệm Chúa tỏ mình ra, cha phó giúp các em nhận biết rằng đằng sau những gì mắt thường nhìn thấy là một quyền năng lớn lao của Thiên Chúa.
Liên kết với ngày các em Rước lễ lần đầu, cha phó nhắn nhủ các em rằng: khi đón Chúa Giêsu Thánh Thể, các em cũng được mời gọi nhận ra quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Để từ đó, các em được mời gọi luôn biết nhìn lên Chúa, tin tưởng vào Chúa và để Chúa biến đổi cuộc đời mình.
 

Trong phần Rước lễ, các em lần lượt tiến lên trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đặc biệt, các em được Rước Chúa dưới hai hình, một dấu ấn thật đẹp và đáng nhớ trong ngày trọng đại của đời sống đức tin.
 

Cuối Thánh lễ, một vị đại diện các bậc phụ huynh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tỏ lòng biết ơn đối với quý cha, quý thầy, quý dì, quý thầy cô giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, hướng dẫn và đồng hành với các em. Một cách chân thành và gần gũi, vị đại diện phụ huynh cũng thay lời các em xin lỗi quý cha và cộng đoàn về những thiếu sót của các em trong thời gian qua, nhất là những lúc ham chơi, lười học, nghịch ngợm, chưa ngoan và chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm của mình. Đồng thời, các bậc phụ huynh bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục đồng hành với con em mình, không chỉ bằng lời nhắc nhở, nhưng nhất là bằng gương sáng trong lời nói, cách sống và đời sống đức tin, để các em có được một môi trường tốt đẹp giúp các em lớn lên trong tình yêu Chúa.
 

Sau đó, cha xứ Phaolô đã chúc mừng tất cả các em thiếu nhi và quý phụ huynh trong ngày hồng phúc. Cha cũng dạy các em hãy giữ mãi niềm vui của ngày được Rước lễ lần đầu. Và Cha nhắn nhủ các em hãy coi ngày hôm nay như một bước khởi đầu mới trong hành trình theo Chúa, tiếp tục học hỏi và trưởng thành trong đức tin để chuẩn bị cho việc lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong những năm sau.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui, tiếng hát và những nụ cười. Những em thiếu nhi lần đầu tiên được đón Chúa Giêsu Thánh Thể ra về với một kỷ niệm thật đẹp trong đời.
 
 
BTT Giáo xứ Tạ Xá
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log