Thứ hai, 10/08/2026

Giáo Xứ Phú Hữu: 33 Em Hân Hoan Đón Chúa Giêsu Thánh Thể Trong Ngày Rước Lễ Lần Đầu

Cập nhật lúc 09:33 10/08/2026
WGPHH - Tối thứ Sáu, ngày 07/8/2026, tại Giáo xứ Phú Hữu, cộng đoàn đã hân hoan cử hành Thánh lễ mừng 33 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Rước lễ lần đầu. Đây là một dấu mốc đặc biệt trên hành trình đức tin của các em, được chuẩn bị trong thời gian qua với sự đồng hành của cha xứ, thầy xứ, các giáo lý viên và gia đình.


Trong thời gian học giáo lý chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Rước lễ lần đầu, các em đã được học hỏi những kiến thức căn bản về đức tin, đời sống Kitô hữu và đặc biệt là tình yêu của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể. Sau quá trình học tập, các em đã tham dự kỳ thi giáo lý để kiểm tra và củng cố những điều đã được học.
Ngày 07/8 trở thành một ngày đặc biệt khi các em bước vào ngày tĩnh tâm, dành thời gian nhìn lại đời sống và chuẩn bị tâm hồn. Các em lần lượt lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để với tâm hồn trong sạch và bình an, sẵn sàng đón Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên trong đời.
Tối cùng ngày, Thánh lễ mừng Rước lễ lần đầu do cha xứ Antôn Cao Trung Trực chủ sự. Trong trang phục trắng tinh khôi, 33 em cùng cha mẹ trang nghiêm hiện diện trong Thánh lễ. Sự hiện diện của các gia đình không chỉ làm nên niềm vui của ngày hồng phúc, mà còn diễn tả vai trò quan trọng của gia đình trong việc đồng hành và nuôi dưỡng đời sống đức tin nơi các em.
Trong bài chia sẻ, cha Antôn mời gọi các em luôn biết trân trọng hồng ân được đón Chúa Giêsu vào tâm hồn. Rước lễ lần đầu không phải là điểm kết thúc của hành trình học giáo lý, nhưng là một khởi đầu mới, để các em tiếp tục siêng năng tham dự Thánh lễ, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và biết sống yêu thương, ngoan ngoãn, quảng đại trong gia đình cũng như cộng đoàn.


Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, các em cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ. Phần dâng lễ vật như lời tạ ơn Thiên Chúa của các em và dâng lên Người những tâm tình đơn sơ của tuổi thơ. Dấu ấn của Thánh lễ là khi 33 em lần đầu tiên được đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa, được gặp gỡ Chúa Giêsu cách đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể.
 
 
 

Ngày hồng phúc của các em cũng là niềm vui chung của toàn thể Giáo xứ Phú Hữu. Đằng sau bước trưởng thành đức tin của 33 em là sự tận tâm của cha xứ, thầy xứ, quý giáo lý viên và sự âm thầm đồng hành của cha mẹ. Qua từng giờ học, từng buổi chuẩn bị, từng lời cầu nguyện, các em đã được nâng đỡ để có thể bước vào ngày trọng đại này với một tâm hồn sẵn sàng.
Cuối Thánh lễ, đại diện các em đã gửi lời tri ân đến cha xứ, thầy xứ, quý thầy cô giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn vì đã yêu thương, hướng dẫn và đồng hành với các em trong suốt hành trình chuẩn bị.
 

Những lời cảm ơn đơn sơ nhưng chân thành đã khép lại một ngày đầy niềm vui và xúc động. Sau đó, cha xứ và Ban giáo lý viên trao chứng chỉ cho các em, ghi dấu một chặng đường học hỏi và chuẩn bị đã hoàn thành.
 

Ước mong rằng, từ ngày hôm nay, 33 em sẽ tiếp tục lớn lên trong tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể, biết siêng năng tham dự Thánh lễ, thường xuyên lãnh nhận các Bí tích và đem những điều đã học vào đời sống. Xin cho niềm vui của ngày Rước lễ lần đầu luôn được lưu giữ trong tâm hồn các em, để mỗi lần đến với Bàn Tiệc Thánh, các em đều cảm nhận được Chúa Giêsu đang yêu thương và đồng hành với mình trên hành trình đức tin.
 
Một số hình ảnh:

 
BTT Giáo xứ Phú Hữu
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log