
WGPHH - Văn kiện Thượng hội đồng Giám mục về Giới trẻ chỉ dạy rằng: “Huấn giáo dành cho người trẻ cần phải mang tính đồng hành và liên văn hóa. Giáo lý giúp người trẻ khám phá ra căn tính Kitô giáo của mình, từ đó thúc bách họ dấn thân vào các môi trường xã hội như những môn đệ thừa sai đích thực” (số 131).
Trong tâm tình mục vụ đó, Giáo xứ Nghĩa Lộ đã kiên trì tổ chức các lớp giáo lý cho thiếu nhi Thánh Thể vào các ngày Chúa Nhật quanh năm và trọn hai mùa hè vừa qua. Chương trình huấn giáo nhằm giúp các em hiểu biết sâu sắc về Thánh lễ, bí tích Giải Tội và bí tích Thánh Thể.
Để rồi hôm nay, ngày 15.08.2026, ngay trong đại lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 18 em thiếu nhi đã hân hoan được lãnh nhận bí tích Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu.

Để tăng thêm phần long trọng cho ngày hồng phúc, trước Thánh lễ, các em đã được rước từ phía bên hông nhà thờ tiến vào cung thánh giữa tiếng kèn rộn rã và tiếng hát trọng thể. Các em được ưu ái sắp xếp ngồi tại những dãy ghế danh dự phía trên cùng để sốt sắng tham dự Thánh lễ do Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thành chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha phó Giuse Hồ Sỹ Hiền và Cha phụ tá Giuse Đinh Quang Tiên. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý Thầy, quý Dì, Hội đồng Giáo xứ cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Ngay lời mở đầu Thánh lễ, Cha xứ Giuse đã gởi lời chúc mừng đến các em nhỏ vì hồng ân trọng đại này, đồng thời mời gọi cộng đoàn thiết tha cầu nguyện cho các em luôn giữ vững được đức tin kiên trung giữa những thách đố của thời đại hôm nay.

Chia sẻ trong bài giảng, Cha phụ tá Giuse đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặc biệt đến đức khiên nhường của Đức Mẹ và Mẹ đã thưa lời xin vâng và chốc ấy Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người. Hơn nữa, cha cũng chia sẻ về tính cao trọng của bí tích Thánh Thể mà các em hân hạnh được rước trong ngày hôm nay. Đây là bí tích cao trọng nhất trong bảy bí tích mà chính Chúa Giêsu đã thiết lập.
Công đồng Vaticanô II định nghĩa: Bí tích Thánh Thể là “nguồn mạch và đỉnh cao của toàn bộ đời sống Kitô giáo” (Hiến chế Ánh sáng Muôn dân, số 11).
Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh: “Bí tích Thánh Thể, dù là đỉnh cao của đời sống phụng vụ, không phải là một phần thưởng dành cho những người hoàn hảo, mà là một phương thuốc đại lượng và là thần lương nuôi dưỡng những linh hồn yếu đuối, đói khát trên hành trình lữ thứ trần gian” (EG, số 47).
Đến phần hiệp lễ, Giáo xứ đã dành những giây phút trang trọng nhất cho các em. Từng em nhỏ xếp hàng ngay ngắn, tiến lên quỳ trước cung thánh để tôn kính đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa từ tay Cha xứ và Cha phó với tâm tình sốt sắng. Đây chắc chắn sẽ là một dấu ấn thiêng thánh, một kỷ niệm không thể phai mờ trong suốt cuộc đời đức tin của các em.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đại diện đã dâng lời tri ân sâu sắc lên quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý thầy cô Giáo lý viên cùng Hội đồng Giáo xứ đã yêu thương nâng đỡ, dạy dỗ các em trong suốt thời gian qua.

Để căn dặn các chiên nhỏ trước khi trở về nhà, Cha xứ đã mượn chính Lời Chúa để khuyên nhủ các em: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn ngoan đã xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá” (Mt 7,24).








