Hiệp Đoàn Phêrô Néron Bắc - Giáo Hạt Tây Bắc Phú Thọ: Bế Mạc Khoá Huấn Luyện Dự Trưởng Hừng Đông 50 Tại Giáo Xứ Ngô Xá
Cập nhật lúc 15:32 20/06/2026
WGPHH – Trong tâm tình sống Năm Mục vụ 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, 130 sa mạc sinh đã cùng quy tụ về Giáo xứ Ngô Xá để tham dự Khóa Huấn luyện Dự Trưởng Hừng Đông 50 với khẩu hiệu “Chiếu Sáng”. Sau năm ngày học hỏi, rèn luyện và sống trong bầu khí sa mạc, khóa huấn luyện đã chính thức bế mạc vào chiều ngày 19/6/2026.
Do Hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tây Bắc Phú Thọ tổ chức, khóa huấn luyện hướng đến việc đào tạo những Dự Trưởng có nền tảng nhân bản vững vàng, đời sống thiêng liêng sâu sắc và tinh thần phục vụ nhiệt thành.
Trong năm ngày huấn luyện, các sa mạc sinh không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết của người Dự Trưởng mà còn được sống và thực hành năm ý lực sống của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể: Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh, Làm tông đồ và Dấn thân. Mỗi ngày sa mạc là một cơ hội giúp các bạn trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, biết kết hiệp với Chúa, quảng đại phục vụ tha nhân và ý thức hơn về sứ mạng của người tông đồ trẻ trong Giáo hội.
Bên cạnh các bài khóa, những giờ thực hành, sinh hoạt, mật thư, phương pháp hàng đội và các kỹ năng chuyên môn, các sa mạc sinh còn được cùng nhau chia sẻ niềm vui, vượt qua thử thách và xây dựng tinh thần hiệp nhất.
Đặc biệt, đêm Lửa Thiêng đã trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc của toàn khóa, khi ngọn lửa được thắp sáng không chỉ nơi quảng trường sa mạc mà còn trong tâm hồn mỗi người, khơi dậy lòng nhiệt thành, tinh thần hy sinh và quyết tâm dấn thân phục vụ theo gương Đức Kitô.

Trước Thánh Lễ là nghi thức làm phép khăn, tuyên hứa và trao khăn Dự Trưởng cho 130 sa mạc sinh. Trong bầu khí trang nghiêm và xúc động, mỗi chiếc khăn được trao như một dấu chỉ của trách nhiệm và sứ mạng mà các bạn đón nhận để chuẩn bị bước vào hành trình phục vụ mới.

Thánh lễ bế mạc được cử hành lúc 15g00 ngày 19/6/2026 do cha Giuse Lê Ngọc Nghi chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giuse Hoàng Trọng Tuấn – Tuyên úy Sa mạc, cha Giuse Đỗ Văn Đại – Sa mạc trưởng cùng quý cha hiện diện hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.
Trong bài giảng, Cha Giuse Hoàng Trọng Tuấn mời gọi các sa mạc sinh biết tìm kiếm “kho tàng trên trời”, bởi đó mới là giá trị bền vững mà không điều gì ở trần gian có thể lấy mất. Cha chia sẻ rằng chiếc khăn Dự Trưởng không phải là đích đến sau những ngày huấn luyện, nhưng là dấu chỉ của một khởi đầu mới, mời gọi mỗi sa mạc sinh sống chứng tá, quảng đại hy sinh và trung thành với lý tưởng của phong trào.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện các sa mạc sinh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bày tỏ lòng biết ơn quý cha, quý Trợ úy, quý Trưởng trong Ban Huấn luyện, Ban Điều hành Hiệp đoàn, quý ân nhân, Ban Hành giáo cùng cộng đoàn Giáo xứ Ngô Xá đã yêu thương, nâng đỡ và tạo mọi điều kiện để khóa huấn luyện diễn ra tốt đẹp.
Khóa Huấn luyện Dự Trưởng Hừng Đông 50 khép lại, nhưng hành trình của người Dự Trưởng mới thực sự bắt đầu. Từ những bài học đã lãnh nhận, từ những giọt mồ hôi của năm ngày sa mạc và từ lời tuyên hứa vừa cất lên trước Thiên Chúa, mỗi Dự Trưởng được mời gọi mang theo hành trang là đức tin, lòng nhiệt thành và tinh thần phục vụ để trở về giáo xứ của mình, tiếp tục “chiếu sáng” bằng đời sống chứng tá, góp phần đưa các em thiếu nhi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và đem Chúa Giêsu Thánh Thể đến với các em.
Ước mong ánh sáng Hừng Đông 50 sẽ luôn bừng sáng trong tâm hồn mỗi Dự Trưởng, để dù ở bất cứ nơi đâu, các bạn cũng biết sống tinh thần cầu nguyện, siêng năng rước lễ, quảng đại hy sinh, hăng say làm tông đồ và sẵn sàng dấn thân vì Nước Chúa, xứng đáng với sứ mạng mà Giáo hội và phong trào đã tin tưởng trao phó.
Những hình ảnh khác:

















BTT Hiệp đoàn Tây Bắc Phú Thọ