Thứ bảy, 20/06/2026

Hiệp Đoàn Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Giáo Hạt Hà-Tuyên-Hùng: Bế Mạc Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I - Horeb 54

Cập nhật lúc 16:48 20/06/2026
 

WGPHH - Từ ngày 15-19/6/2026, tại giáo xứ Vân Đồn, khóa huấn luyện Horeb 54 đã được tổ chức thành công tốt đẹp với sự tham gia nhiệt tình của 72 sa mạc sinh đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Hà Tuyên Hùng. Trong suốt 4 ngày, các tham dự viên không chỉ được đào tạo về lý thuyết mà còn thực hành kỹ năng thông qua hình thức thi đua sôi động và kỷ luật.
 Mỗi ngày sa mạc được dẫn dắt bởi một ý lực sống riêng:
 Ngày 1: Cầu nguyện
 Ngày 2: Hy sinh
 Ngày 3: Thánh Thể
 Ngày 4: Làm Tông đồ
Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng nghi thức dâng ngày và tham dự Thánh lễ như nền tảng nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng người huynh trưởng. Trong quá trình huấn luyện, các sa mạc sinh được tìm hiểu về Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, cách lồng ghép Thánh Kinh vào các hoạt động của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, được chia sẻ những ưu tư về vấn đề giáo dục thiếu nhi…
Phần thực hành cũng rất phong phú với các nội dung: kỹ năng sinh hoạt giáo lý, kỹ năng tổ chức Lửa thiêng Thánh Thể, hành trình sa mạc, lều trại… Tất cả các hoạt động này đều được áp dụng hình thức thi đua theo đội, vừa rèn luyện kỷ luật, vừa tạo hứng thú liên tục cho các sa mạc sinh.

 
 

Thánh lễ tạ ơn bế mạc diễn ra lúc 15g00 ngày 18/6/2026 do cha Gioan Vũ Ân – sa mạc trưởng và cũng là Tuyên úy Hiệp đoàn chủ sự. Cùng đồng tế với ngài, có cha Tuyên úy sa mạc Giuse Nguyễn Xuân Trường và cha Tuyên úy Huấn luyện Giuse Trần Tiến Độ. Trước Thánh lễ, cha Gioan Tuyên úy sa mạc đã chủ sự nghi thức làm phép và nâng khăn huynh trưởng cho 72 sa mạc sinh – đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong đời sống dấn thân phục vụ.
 

Trong Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Xuân Trường đã nhắn nhủ tới các bạn sa mạc sinh rằng kết thúc khóa học không phải là "về đích" để nghỉ ngơi, mà là bắt đầu một sứ mạng mới. Sa mạc huấn luyện khép lại là lúc sa mạc cuộc đời và sa mạc giáo xứ mở ra. Chúa Giêsu đang nói với mỗi người như đã nói với các tông đồ năm xưa: "Hãy ra khơi thả lưới" (Lc 5,4). Vùng biển của mỗi sa mạc sinh chính là đoàn thiếu nhi tại giáo xứ, là những tâm hồn nhỏ bé đang cần hướng dẫn. Vì vậy, chính sự dấn thân làm tông đồ của Chúa, các sa mạc sinh đang cố gắng để trở thành “những môn đệ thừa sai” phục vụ nơi chính giáo xứ của mình.
 

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một sa mạc sinh đại diện đã dâng lời tri ân tới Bề trên Giáo phận, quý cha Tuyên úy, Ban huấn luyện, đặc biệt là cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Vân Đồn vì sự đồng hành tận tình, chu đáo trong suốt những ngày diễn ra sa mạc.
Khóa huấn luyện Horeb 54 đã khép lại trong tâm tình “vui mừng và hy vọng”: vui vì một kỳ sa mạc đã diễn ra tốt đẹp; hy vọng vì mai đây, những huynh trưởng hôm nay sẽ giúp cho các em thiếu nhi trong Giáo hạt ngày một thăng tiến trong hành trình Đức tin. Bốn ngày tuy ngắn ngủi, nhưng là bước đệm quan trọng, giúp các bạn trẻ ý thức hơn về sứ mạng của người huynh trưởng: làm chứng cho Đức Kitô giữa và trở thành người đồng hành với các em thiếu nhi trên hành trình đến với Chúa.
 
Một số hình ảnh:
BTT Hiệp đoàn Phêrô Nguyễn Khắc Tự
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log