Thứ tư, 17/06/2026

Thiếu Nhi Thánh Thể Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Giáo hạt Hà Tuyên Hùng Khai Mạc Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I

Cập nhật lúc 11:58 17/06/2026
WGPHH – Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp I mang tên Horeb 54, với khẩu hiệu “Vươn Lên” và chủ đề “Huynh Trưởng – Người Môn Đệ Thừa Sai”, đã chính thức khai mạc vào lúc 7g00 sáng ngày 15/6/2026 tại Giáo xứ Vân Đồn trong bầu khí trang trọng và đầy nhiệt huyết.
Hiện diện trong nghi thức chào cờ khai mạc có cha Tuyên úy Sa mạc Giuse Nguyễn Xuân Trường, cha Tuyên úy Huấn luyện Giuse Trần Tiến Độ và cha Gioan Vũ Ân – Sa mạc trưởng. Đồng hành với sa mạc còn có quý trưởng trong Ban Huấn luyện và sự tham dự của 72 sa mạc sinh đến từ các giáo xứ trong Giáo hạt Hà Tuyên Hùng.
 

Ngay từ sáng sớm, Ban Tổ chức đã đón tiếp các sa mạc sinh với niềm vui và sự háo hức. Sau nghi thức khai mạc, các sa mạc sinh cùng nhau dựng lều, trang trí và ổn định sinh hoạt. Toàn sa mạc được chia thành 4 lều, tương ứng với 4 chi tộc, tạo môi trường để các đội cùng cộng tác, học hỏi và gắn kết với nhau. Sau đó, các sa mạc sinh bước vào các bài khóa nhằm đào sâu kiến thức về Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam cũng như vai trò, sứ mạng của người Huynh trưởng.

 

Đây là một sa mạc đặc biệt, quy tụ những bạn trẻ đã có những kinh nghiệm nhất định trong hành trình huấn luyện và phục vụ. Vì thế, các sa mạc sinh tham dự khóa học với tâm thế trưởng thành hơn, ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong sứ mạng giáo dục đức tin cho thiếu nhi. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các em tiếp tục rèn luyện bản thân, trau dồi kỹ năng và tích lũy thêm những kinh nghiệm cần thiết cho hành trình phục vụ sắp tới.
 

Đỉnh cao của ngày khai mạc là Thánh lễ được cử hành lúc 19g15 do cha Tuyên úy Sa mạc Giuse Nguyễn Xuân Trường chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Sa mạc trưởng Gioan Vũ Ân và cha Tuyên úy Huấn luyện Giuse Trần Tiến Độ.
 

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha Gioan Vũ Ân đã giúp cộng đoàn và các sa mạc sinh suy ngẫm về những đòi hỏi của người môn đệ Chúa Kitô. Theo cái nhìn tự nhiên, những đòi hỏi ấy dường như rất khó thực hiện. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại chỉ cho chúng ta những cách thức rất cụ thể và gần gũi để sống tinh thần Tin Mừng: một bát nước lã trao đi vì lòng yêu mến, một ánh mắt cảm thông hay một cử chỉ động viên chân thành đều mang giá trị trước mặt Thiên Chúa.
Cha cũng mời gọi mọi người chiêm ngắm Thập giá Chúa Giêsu như đỉnh cao của tình yêu và sự quảng đại. Chính Đức Kitô đã yêu thương và hiến mạng sống vì nhân loại khi con người còn là tội nhân. Từ đó, cha nhắn nhủ các sa mạc sinh biết vượt qua sự ích kỷ, quảng đại dấn thân và sống yêu thương bằng một tình yêu vượt trên những tính toán thường tình. Ngọn lửa của sa mạc không chỉ đốt cháy sức lực nơi các hoạt động huấn luyện, nhưng còn phải thắp sáng nhiệt huyết tông đồ và lòng yêu mến Chúa trong mỗi người.
 

Sau Thánh lễ, các sa mạc sinh bước vào giờ nghiêm tập và họp đội trưởng để chuẩn bị cho các hoạt động của những ngày tiếp theo.
Ngày đầu tiên của sa mạc với ý lực sống “Cầu nguyện” đã diễn ra tốt đẹp trong tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành, chúc lành cho Sa mạc Horeb 54, để khóa huấn luyện đạt được nhiều hoa trái tốt đẹp. Xin cho các sa mạc sinh luôn hăng say học tập, chuyên cần rèn luyện và biết tích lũy những kiến thức, kỹ năng cùng kinh nghiệm cần thiết, hầu trở nên những Huynh trưởng nhiệt thành trong sứ mạng phục vụ Chúa và giáo dục các em thiếu nhi.

Một số hình ảnh:
BTT Hiệp đoàn Phê-rô Nguyễn Khắc Tự
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log