Thứ năm, 18/06/2026

Thánh Lễ An Táng Cha Phao-lô Phùng Duy Điển: Hạt Lúa Được Gieo Vào Lòng Đất

Cập nhật lúc 12:52 18/06/2026
WGPHH – Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, sáng thứ Năm, ngày 18/6/2026, tại Giáo xứ Nỗ Lực, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã chủ sự Thánh lễ An táng cha Phao-lô Phùng Duy Điển. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ông bà cố cha Phao-lô, quý thân nhân cùng cộng đoàn dân Chúa gần xa.
 

Cha Phao-lô Phùng Duy Điển được Chúa gọi về lúc 22g30 ngày 15/6/2026 sau thời gian chống chọi với bệnh tật.
 

Trong những ngày qua, nhiều Thánh lễ và giờ cầu nguyện đã được cử hành với sự hiện diện của quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, thân nhân, bạn hữu và cộng đoàn dân Chúa, diễn tả tình hiệp thông sâu sắc dành cho người linh mục trẻ của Giáo phận Hưng Hóa.
 

Từ sáng sớm ngày 18/6, bầu khí tại Giáo xứ Nỗ Lực trở nên lắng đọng trong niềm tiếc thương xen lẫn hy vọng. Lúc 05g30, linh cữu cha Phao-lô được di quan từ nhà thờ giáo xứ đến nơi an nghỉ dành cho các đấng bậc tận hiến của giáo xứ, nơi diễn ra Thánh lễ An táng.
 

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân linh mục nơi cuộc đời cha Phao-lô. Đức cha xúc động nhắc lại những lời cuối cùng cha Phao-lô đã chia sẻ với ngài: “Con rất hạnh phúc khi được làm linh mục của Chúa.”
Đức cha cho biết, đó không chỉ là tâm tình riêng của cha Phao-lô, nhưng còn là lời nhắc nhở dành cho mỗi linh mục biết trân quý hồng ân thiên chức, sống tinh thần phó thác và sẵn sàng buông bỏ mọi sự để thuộc trọn về Chúa. Chính tâm tình đơn sơ ấy cũng trở thành lời chứng cuối cùng của cha Phao-lô về niềm vui và hạnh phúc trong đời linh mục. Đồng thời, Đức cha mời gọi cộng đoàn củng cố niềm tin vào sự sống lại, bởi cuộc đời trần thế chỉ là cuộc lữ hành dẫn tới quê hương vĩnh cửu trong tình yêu Thiên Chúa.
 

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Úy – Tổng Thư ký Linh mục đoàn Giáo phận Hưng Hóa, đã chia sẻ về hình ảnh hạt lúa mì trong Tin Mừng: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt.”
Từ hình ảnh ấy, cha Giuse giúp cộng đoàn chiêm ngắm cuộc đời Đức Kitô như một hành trình tự hiến trọn vẹn, đồng thời nhận ra nơi cuộc đời cha Phao-lô hình ảnh của một hạt lúa được Thiên Chúa gieo vào cánh đồng truyền giáo của Giáo phận Hưng Hóa.
Được thụ phong linh mục ngày 17/8/2023, cha Phao-lô chỉ có gần ba năm thi hành tác vụ linh mục. Khi đời linh mục còn đang rộng mở với nhiều dự định và thao thức phục vụ, căn bệnh hiểm nghèo đã xuất hiện. Tuy nhiên, theo cha Giuse, Thiên Chúa không đo giá trị của một sứ vụ bằng độ dài thời gian, nhưng bằng tình yêu và lòng trung thành đối với thánh ý của Người.
Nếu những năm đầu đời linh mục là thời gian cha Phao-lô phục vụ bằng lời rao giảng và sự hiện diện mục tử nơi các cộng đoàn, thì trong những tháng ngày bệnh tật, ngài tiếp tục phục vụ bằng chính những đau đớn, hy sinh được kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh. Chính trong thử thách ấy, cha Phao-lô đã sống mầu nhiệm tự hiến của người linh mục, trở thành chứng nhân cho sức mạnh của đức tin và niềm hy vọng Kitô giáo.
Từ cuộc đời cha Phao-lô, cha Giuse cũng gửi đến quý linh mục, tu sĩ và cộng đoàn lời mời gọi sống trung thành với ơn gọi của mình, biết đón nhận những thập giá trong cuộc sống với lòng tín thác. Dù cuộc đời cha Phao-lô khép lại khi tuổi đời còn trẻ, đó vẫn là một cuộc đời được hoàn tất trong tình yêu và sự phó thác.

 

Sau lời nguyện Hiệp lễ, cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Linh mục Giáo phận Hưng Hóa, đại diện Linh mục đoàn bày tỏ lòng tri ân Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý chính quyền, thân nhân, ân nhân cùng cộng đoàn dân Chúa đã yêu thương, hiệp thông và cầu nguyện cho cha Phao-lô trong thời gian ngài đau bệnh cũng như trong những ngày tang lễ. Cha cũng gửi lời cảm ơn Giáo xứ Nỗ Lực, Ban Tổ chức cùng các ban ngành, hội đoàn đã tận tình cộng tác và phục vụ để các nghi thức tang lễ được diễn ra chu đáo. Trong tâm tình xúc động, cha thay mặt Linh mục đoàn nói lời từ biệt người anh em linh mục đã sớm hoàn tất hành trình dương thế và phó thác cha Phao-lô trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
 

Tiếp đó, Đức cha Đa Minh chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt. Trong bầu khí trang nghiêm và đầy xúc động, cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện, phó thác linh hồn cha Phao-lô cho lòng thương xót Chúa.
 

Kết thúc Thánh lễ, linh cữu cha Phao-lô Phùng Duy Điển được an táng tại nơi an nghỉ của các đấng bậc tận hiến giáo xứ Nỗ Lực. Trong niềm tiếc thương của ông bà cố, gia đình, thân nhân, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa, mọi người cùng phó dâng người linh mục trẻ của Giáo phận Hưng Hóa cho lòng thương xót Chúa.
 

Dẫu cuộc đời linh mục của ngài khép lại khi tuổi đời còn trẻ, nhưng cuộc đời hiến dâng ấy đã để lại chứng từ đẹp về lòng trung thành, sự phó thác và niềm hạnh phúc được sống ơn gọi linh mục. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, cộng đoàn xác tín rằng hạt lúa đã được gieo vào lòng đất sẽ tiếp tục sinh nhiều hoa trái trong chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa.
“Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người.” (2 Tm 2,11)
 
Một số hình ảnh trong những ngày tang lễ cha Phao-lô Phùng Duy Điển:




Truyền thông Hưng Hóa
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log