
WGPHH - Trong bầu khí linh thiêng của những ngày cuối trong Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tối ngày 28 tháng 6 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Sông Chảy đã long trọng tổ chức buổi Dâng Hoa kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Thánh lễ vọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.

Đỉnh cao của buổi cử hành là Thánh lễ vọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô do Cha xứ Giuse Đỗ Công Tiếu chủ tế.
Chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ câu hỏi đầy yêu thương nhưng cũng đầy chất vấn của Chúa Giêsu: "Con có yêu mến Thầy không?", Cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hành trình biến đổi kỳ diệu nơi hai vị Đại Tông đồ.
Thánh Phêrô từng yếu đuối chối Thầy ba lần, nhưng nhờ lòng thống hối và tình yêu dành cho Đức Kitô, ngài đã được Chúa tín nhiệm trao phó đoàn chiên và trở thành vị mục tử trung thành của Hội Thánh.
Thánh Phaolô từng là người bắt bớ các Kitô hữu, nhưng cuộc gặp gỡ Đức Kitô trên đường Đamas đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ngài. Từ một người chống đối Tin Mừng, ngài trở thành vị Tông đồ nhiệt thành, sẵn sàng hiến trọn cuộc đời để loan báo Đức Kitô cho muôn dân.
Từ chứng tá của hai Thánh Tông đồ, Cha chủ tế nhấn mạnh rằng: điều Chúa cần nơi mỗi người không phải là một quá khứ hoàn hảo, nhưng là một trái tim biết yêu mến và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa. Ngày hôm nay, câu hỏi ấy vẫn đang được Chúa Giêsu gửi đến mỗi Kitô hữu: "Con có yêu mến Thầy không?" Mỗi người chỉ có thể trả lời bằng chính đời sống của mình. Khi dám thưa với Chúa: "Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy", người Kitô hữu cũng được mời gọi quảng đại đáp lại lời mời của Đức Kitô: "Hãy theo Thầy."
Cha Giuse nhấn mạnh: “Theo Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng đời sống yêu thương, tha thứ, phục vụ và trung thành trong bổn phận hằng ngày; dám can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay như hai Thánh Phêrô và Phaolô đã sống”.

Đêm Dâng Hoa và Thánh lễ khép lại vào lúc 21 giờ 15, nhưng dư âm của lời ca, sắc hoa và nhất là lời chất vấn của Đức Kitô vẫn còn vang vọng trong tâm hồn mỗi người tham dự: "Con có yêu mến Thầy không?"
Ước mong rằng, sau buổi cử hành sốt sắng này, mỗi người sẽ biết gìn giữ ngọn lửa yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày; luôn trung thành bước theo Đức Kitô, can đảm làm chứng cho Tin Mừng và trở nên những "Phêrô", những "Phaolô" của thời đại hôm nay, góp phần xây dựng Giáo Hội bằng chính đời sống thánh thiện, hiệp nhất và yêu thương.
Xin cho những đóa hoa đã dâng lên trong đêm cuối Tháng Thánh Tâm không chỉ dừng lại nơi vẻ đẹp của nghi thức, nhưng trở thành những "đóa hoa của cuộc đời", được kết nên từ đức tin, đức cậy và đức mến, luôn tỏa hương thơm của Tin Mừng trong mọi môi trường sống.
Một số hình ảnh:




