Hiệp Đoàn Phêrô Néron Bắc - Giáo Hạt Tây Bắc Phú Thọ: Bế Mạc Khoá Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I Horeb 63 "Vươn Lên" Tại Giáo Xứ Phượng Vĩ
Cập nhật lúc 10:16 28/06/2026
WGPHH – Trong Kinh Thánh, Horeb là ngọn núi nơi Thiên Chúa tỏ mình và gặp gỡ con người, mời gọi họ bước vào sứ mạng Người trao. Với ý nghĩa đó, sau năm ngày cầu nguyện, học hỏi và rèn luyện, Sa mạc Huấn luyện Huynh Trưởng Cấp I Horeb 63 tại Giáo xứ Phượng Vĩ đã khép lại vào chiều ngày 26/6/2026, ghi dấu bước trưởng thành của các sa mạc sinh trên hành trình trở nên những Huynh Trưởng của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
Những ngày cuối của sa mạc diễn ra trong bầu khí sôi nổi với nhiều nội dung huấn luyện, thử thách và sinh hoạt ý nghĩa. Xen kẽ là các giờ cầu nguyện, giờ Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và Thánh lễ, giúp các sa mạc sinh kín múc sức mạnh nơi Thánh Thể để sống trọn năm ý lực của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, Làm Tông Đồ và Dấn Thân.
Cao điểm của hành trình là Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể, khoảnh khắc linh thiêng và sâu lắng, nơi ngọn lửa đức tin được thắp sáng, tinh thần hiệp nhất được vun đắp và mỗi sa mạc sinh thêm xác tín vào lý tưởng phụng sự Chúa, phục vụ các em thiếu nhi.
Tiếp nối bầu khí ấy, các sa mạc sinh bước vào hành trình sa mạc với nhiều thử thách, đòi hỏi sự bền bỉ, tinh thần đồng đội và khả năng vận dụng những kiến thức đã được đào luyện.
Các phần thi lý thuyết, phương pháp hàng đội và sáng tác cử điệu cũng diễn ra sôi nổi, trở thành dịp để các đội thể hiện sự sáng tạo, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết sau những ngày miệt mài học tập, rèn luyện.

Trước Thánh lễ Tạ ơn, nghi thức làm phép và trao khăn được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, như dấu chỉ của ơn gọi và sứ mạng Huynh trưởng. Trong lời chúc lành của quý cha, mỗi sa mạc sinh lãnh nhận chiếc khăn như lời nhắc nhớ về tinh thần phục vụ và dấn thân trong Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Thánh lễ Tạ ơn được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng do Cha Giuse Lê Ngọc Nghi chủ tế, cùng sự hiện diện của quý cha đồng tế, quý tu sĩ, Ban Huấn luyện và toàn thể sa mạc sinh. Trong tâm tình tri ân, cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã tuôn đổ trên Sa mạc Huấn luyện Huynh Trưởng Cấp I HOREB 63 suốt những ngày qua.
Chia sẻ trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Văn Toàn, SDB quảng diễn hình ảnh người phong cùi trong Tin Mừng, người đã can đảm vượt qua mọi rào cản để đến với Chúa Giêsu trong niềm tin và lòng khiêm nhường. Qua đó, cha mời gọi các sa mạc sinh biết luôn tìm đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, để Người chữa lành những yếu đuối, thanh luyện tâm hồn và ban thêm sức mạnh trên hành trình phục vụ. Chỉ khi gắn bó mật thiết với Chúa, người Huynh Trưởng mới có thể trở thành khí cụ mang tình yêu và lòng thương xót của Người đến với các em thiếu nhi.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện các sa mạc sinh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến quý cha, quý Trợ úy, quý Trưởng trong Ban Huấn luyện, Ban Điều hành Hiệp đoàn, quý ân nhân, Ban Hành giáo cùng cộng đoàn Giáo xứ Phượng Vĩ đã luôn yêu thương, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để khóa huấn luyện được diễn ra tốt đẹp và trọn vẹn.
Khép lại hành trình Sa mạc Huấn luyện Huynh Trưởng Cấp I HOREB 63, nghi thức hạ cờ bế mạc được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và đầy xúc động, đánh dấu giây phút kết thúc những ngày sống, học hỏi và rèn luyện nơi sa mạc. Trong tâm tình tạ ơn, mỗi sa mạc sinh ra về với một bước trưởng thành mới trong đức tin và sứ mạng phục vụ.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành và nâng đỡ các Tân Huynh trưởng, để những điều đã lãnh nhận trở nên hành trang sống động trong đời phục vụ, giúp mỗi người can đảm đem tinh thần ấy ra thực hành giữa các em thiếu nhi, góp phần xây dựng Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể và trở nên những “môn đệ thừa sai” nhiệt thành giữa lòng Giáo hội hôm nay.
Những hình ảnh khác:


























BTT Hiệp Đoàn Phêrô Néron Bắc