Thứ hai, 24/08/2026

Giáo xứ Bãi Dòng: Đức cha Đaminh dâng Thánh lễ và ban Bí Tích Thêm Sức

Cập nhật lúc 15:03 24/08/2026

WGPHH - “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Như thánh Phêrô, các con không chỉ tuyên xưng đức tin bằng lời, mà phải giữ và trung thành sống đức tin ấy, để nên chứng nhân cho Chúa Kitô trong hành trình cuộc đời”. Đây là lời huấn dụ của Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, trong bài giảng Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 40 em thiếu nhi ngành nghĩa sĩ, tại thánh đường giáo xứ Bãi Dòng tối thứ Bảy 22/08/2026.




Vào lúc 19g20, Đức Giám mục cùng với cha Giuse Nguyễn Duy Nhâm, tiến vào khuôn viên giáo xứ trong tiếng chuông nhà thờ, giữa bầu khí tưng bừng với nhịp trống cổ và tiếng kèn đồng hùng tráng. Các em Thêm Sức xếp hàng chào đón Đức giám mục và cùng tiến vào thánh đường. Tiếp theo là giờ phút linh thiêng ngài viếng Thánh Thể, cộng đoàn lòng hiệp lòng trong lời kinh Lạy Cha, kinh Tin kính và bài ca thờ lạy Thánh Thể.



Thánh lễ long trọng hôm nay do Đức cha Đaminh chủ sự, cùng đồng tế với ngài có cha xứ Gioan Ngô Văn Khuê, cha Giuse Nguyễn Duy Nhâm. Hiện diện trong Thánh lễ có quý thầy, các em Thêm Sức cùng cha mẹ, người đỡ đầu, các em thiếu nhi Thánh Thể và thật đông đảo giáo dân trong ngoài giáo xứ.



Bước vào Thánh lễ trọng thể, Đức cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban cho giáo xứ, cho gia đình của anh chị em, có những người con đã được trưởng thành trong đời sống đức tin và được lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống trên các em cũng như mỗi người chúng ta, những người đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, để tất cả chúng ta trở nên những người “sống” ơn gọi của Bí tích này, nên chứng nhân cho Tin Mừng, đáp ứng lời mời gọi của Giáo Hội: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.

Giảng trong Thánh lễ Thêm Sức, Đức cha mời gọi các em nhìn vào gương sáng giữ vững và sống đức tin của các bậc ông bà, cha mẹ trong gia đình. Ông bà không chỉ tuyên xưng ngoài môi miệng, mà trung thành sống niềm tin cho đến hôm nay. Khởi đi từ Tin Mừng Chúa nhật XXI năm A, Đức cha cho các em và cộng đoàn thấy thánh Phêrô không chỉ mạnh mẽ tin, tuyên xưng niềm tin vào Chúa, nhưng còn phải sống niềm tin vào Đức Kitô, khi phải đối diện với thập giá, đánh đổi qua những thử thách gian lao. Thuở xưa các nhà truyền giáo đầu tiên từ rất xa đã đến gieo rắc niềm tin, đem Chúa đến cho chúng ta. Ngày hôm nay đối với các con không phải dễ dàng, nhưng với ơn Chúa Thánh Thần mà các con sẽ lãnh nhận hôm nay, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể, chính chúng con phải tiếp tục đem Chúa đến cho mọi người, trở nên những chứng nhân cho Chúa nhờ trung thành sống Bí tích Thêm Sức.



Sau bài giảng là nghi thức thêm Sức, cha xứ Gioan Ngô Văn Khuê giới thiệu 40 ứng viên Thêm Sức với đức Giám mục. Sau đó các em tay giơ cao nến sáng, cùng cộng đoàn lặp lại lời tuyên xưng đức tin. Sau lời nguyện trọng thể của đức Giám mục xin Chúa ban Chúa Thánh Thần với bảy ơn của Người xuống trên họ, các em cùng với cha mẹ đỡ đầu lần lượt tiến lên cung thánh. Đức Giám mục long trọng xức dầu ban Bí tích Thêm sức cho các em cùng lời chúc bình an, trong khúc hát thánh thiêng của ca đoàn. Cộng đoàn hiệp tâm khấn xin Thánh Thần Chúa xuống và ở lại trên các em.



Sau lời nguyện chung, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể nghiêm trang sốt sắng.
Trước khi lãnh nhận phép lành trọng thể cuối Thánh lễ, một em đại diện các em Thêm Sức lên dâng lời tạ ơn Chúa, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân, cảm ơn Đức cha, quý cha, quý thầy cô và mọi thành phần hiện diện. Đồng thời kính dâng lên Đức cha lẵng hoa tươi thắm gói trọn niềm tri ân cảm tạ.



Trong lời huấn dụ phúc đáp, Đức cha căn dặn các em tiếp tục cố gắng để học các chương trinh giáo lý tiếp theo giáo xứ tổ chức. Nhìn về tương lai, ngài lưu ý các bậc phụ huynh, ông bà có trách nhiệm dạy dỗ, chăm lo giáo dục để con cháu giữ vững và sống đức tin. Khi ra môi trường sống hiện nay, các em giữ và còn biết gieo niềm tin, đem Chúa đến cho người khác nữa. Nếu chỉ chăm lo nuôi dưỡng con em về vật chất, mà không giữ và sống đức tin, có thể rồi chúng ta sẽ mất tất cả.



Nguyện xin Chúa Thánh Thần đổi mới các em và thêm sức mạnh cho tâm hồn yếu đuối, để các em sống sao nên người con Chúa - chứng nhân tình yêu.

Một số hình ảnh:


Én Nhỏ
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log