WGPHH - “Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 1-11). Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Gioan như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa Năm Thánh – năm của lòng thương xót, của tha thứ và của những cuộc trở về. Trong tâm tình ấy, gần 400 tín hữu Giáo xứ Phượng Vỹ đã lên đường hành hương về Nhà thờ Yên Tập sáng ngày 11/4/2025. Tham dự chương trình còn có Quý Cha, Quý Thầy, Quý dì cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Yên Tập.
Hành hương không chỉ là cuộc thăm viếng thông thường, nhưng là để gặp gỡ chính Thiên Chúa trong chiều sâu tâm hồn, đón nhận hồng ân toàn xá và bước vào hành trình canh tân đời sống đức tin.
Chương trình bắt đầu lúc 08g00, với nghi thức khởi sự long trọng tại sảnh nhà giáo lý do Cha Gioan Phaolô Trần Anh Tiến chủ sự.
Cha Gioan Phaolô Trần Anh Tiến chủ sự nghi thức hành hương |
Cộng đoàn tham dự nghi thức hành hương |
Sau đó, đoàn hành hương cùng rước Thánh Giá tiến vào nhà thờ, mở đầu hành trình tìm kiếm ơn tha thứ và ơn toàn xá trong Năm Thánh.
Đoàn hành hương tiến vào Nhà thờ |
Bước vào nhà thờ, các tín hữu đã cùng nhau bước vào giây phút tĩnh tâm, xét mình để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, dọn đường cho sự gặp gỡ Thiên Chúa – Đấng giàu lòng thương xót.
Lãnh nhận Bí tích Hòa giải |
Sau đó Cha Giuse Nguyễn Đức Khoái chia sẻ về lịch sử thăng trầm của Giáo phận Hưng Hóa. Qua hành trình điểm lại dòng thời gian các Giám mục từng coi sóc Giáo phận, Cha đã giúp cộng đoàn thấy được
bức tranh toàn cảnh, sinh động và sâu sắc của một Giáo phận từng bước vượt qua thử thách, vững vàng phát triển nhờ ơn Chúa và sự hy sinh của biết bao thế hệ. Cha mời gọi mỗi người
yêu mến và tìm hiểu lịch sử Giáo phận, vì
"muốn truyền giáo cách hiệu quả, trước hết phải biết mình thuộc về đâu." Cha Giuse Nguyễn Đức Khoái chia sẻ về lịch sử Giáo phận Hưng Hóa |
Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ trọng thể lúc 10g00 do Cha Gioan Phaolô chủ tế. Trong bài giảng sâu lắng, Cha Giuse Nguyễn Khánh Sơn – Dòng Chúa Cứu Thế, hiện đang giúp tĩnh tâm Mùa Chay tại Giáo xứ Phượng Vỹ, đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm một Thiên Chúa không kết án con người, nhưng luôn tha thứ và chữa lành. Dựa trên trình thuật Tin Mừng về người phụ nữ ngoại tình, ngài nhấn mạnh: Thiên Chúa không đóng khung con người trong quá khứ, nhưng mở ra con đường sống mới cho những ai thành tâm hoán cải. Ngài khơi dậy ba việc làm cụ thể để sống ơn Năm Thánh
: biết tha thứ, sống tâm tình biết ơn, và thực hành hy sinh nhỏ mỗi ngày – như tắt điện thoại khi vào nhà thờ, giữ gìn vệ sinh chung, tham dự Thánh lễ cách trọn vẹn…
Cha Giuse Nguyễn Khánh Sơn (C.Ss.R.) giảng lễ |
Thánh lễ kết thúc với phép lành toàn xá, mang lại trong lòng mỗi người tín hữu niềm vui thiêng liêng và khát vọng đổi mới. Hành trình hành hương khép lại, nhưng lời mời gọi sống một đời sống mới vẫn tiếp tục thúc bách:
“Dù chúng ta là ai, Thiên Chúa vẫn không kết án, mà luôn mở rộng vòng tay đón chờ chúng ta trở về.” Những hình ảnh khác:












