WGPHH - Trong tinh thần hiệp thông với Giáo phận trong Năm Thánh, thứ Ba ngày 08.4.2025, dưới sự dẫn dắt của Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn - Phó chủ tịch UBMV Giáo Dân - đặc trách các hội đoàn, gần 100 thành viên thuộc 03 Hội đoàn: Gia đình cùng theo Chúa - Thừa sai của Đức Kitô (CTC), Huynh đoàn Cát Minh tại thế, và Hiệp hội sống Tin mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu trong toàn Giáo phận đã quy tụ về Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc để hành hương và kín múc ân sủng trong năm hồng ân đặc biệt này.
Đúng 07g45, các tín hữu xếp hàng ngay ngắn trước hang đá Đức Mẹ để cử hành nghi thức hành hương do cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn chủ sự. Sau nghi thức khởi đầu sốt sắng, đoàn hành hương theo sau Thánh Giá, bước những bước chân nhịp nhàng tiến vào Thánh Đường.
Cộng đoàn tham dự nghi thức hành hương |
Đoàn rước tiến vào Nhà thờ |
Tiếp đến, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn gợi ý, giúp các tín hữu tĩnh tâm, trở về với lòng mình để rồi trở về với Chúa. Đồng thời, Cha cũng giúp các tín hữu xác định mục đích và ý nghĩa cuộc hành hương mà mỗi người đang thực hiện. Đời sống Kitô hữu là một cuộc hành hương tiến về quê trời. Vì vậy, hành hương không chỉ là một chuyến di chuyển địa lý, mà còn là một hành trình cầu nguyện và
tìm kiếm Chúa. Cha nhắc nhở các hội viên phải
để Chúa lớn lên trong mình ở 03 yếu tố:
Cách riêng trong Năm Thánh, Cha mời gọi các hội viên năng đến “Nhà Chúa” để tìm gặp Ngài. Nhờ sự gắn bó mật thiết với Ngài, ta chắc chắn có được niềm Hy vọng là sự sống đời đời.
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn chia sẻ tĩnh tâm |
Thánh lễ hành hương được cử hành trọng thể lúc 09g30, do Cha Giuse Nguyễn Văn Ninh chủ tế. Cùng đồng tế có Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn - Phó chủ tịch UBMV Giáo Dân - đặc trách các hội đoàn và quý cha trong giáo hạt Sơn Tây.

Chia sẻ trong thánh lễ, dưới ánh sáng của Lời Chúa, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn mời gọi các thành viên trở về với lòng mình để xét duyệt lại đời sống. Cha nhấn mạnh đến tật nói hành nói xấu thường xảy ra nơi các hội đoàn. Từ đó, Cha mời gọi mỗi hội viên hãy làm chủ miệng lưỡi mình, để lời nói của mình phản ánh lòng nhân từ của Thiên Chúa, mang lại sự bình an, hiệp nhất, yêu thương, vì tất cả chúng ta đều là con một Cha trên trời.
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn giảng lễ |
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình sốt sáng linh thiêng. Mỗi người thầm dâng lên Chúa của lễ được ấp ủ trong lòng, hiệp với của lễ trên bàn thờ, nhờ bàn tay được thánh hiến của Linh mục, dâng lên Thiên Chúa Cha để chuyển cầu cho toàn thể nhân loại.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn cùng nhau đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
Tiếp đó, cộng đoàn cúi đầu lãnh nhận phép lành với Ơn Toàn Xá, đồng thời kết thúc cuộc hành hương trong vui tươi và hy vọng.
Ước mong sau cuộc hành hương hôm nay, các hội viên để cho niềm hy vọng thu hút chính mình. Qua đó, mỗi người sẽ lan toả niềm hy vọng đến những ai khao khát niềm hy vọng ấy.
Những hình ảnh khác:








