WGPHH - Hành hương là biểu tượng chính của Năm Thánh, tượng trưng cho hành trình tâm linh của chúng ta hướng về Chúa. Vì thế, trong bầu khí Năm Thánh hy vọng, thứ Năm, ngày 10.4.2025, giáo xứ Ân Thịnh đã lên đường hành hương tại Giáo xứ Sông Chảy.

Ngay từ 05g00 sáng, một số anh chị em giáo dân đã tập trung tại sân nhà thờ Giáo xứ, để cùng nhau đi tới điểm hành hương bằng xe máy. Các tín hữu còn lại được những chiếc ô tô đón tại sân nhà thờ các giáo họ lúc 05g45’. Khoảng 07g00’ gần 400 tín hữu gặp nhau tại khuôn viên Giáo xứ Sông Chảy với một niềm vui linh thánh.

Đúng 07g30’ mọi người hiện diện trong nhà thờ, nghe dì Maria Phạm Thị Thu Hà thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá Đồng Đam chia sẻ về chủ đề Truyền Giáo. Qua buổi chia sẻ, Dì cho anh chị em giáo dân hiểu được bản chất của Giáo hội là truyền giáo. Sau khi nêu lên lý do phải truyền giáo và đối tượng của truyền giáo, Dì Maria mời gọi mỗi người sống sứ mạng truyền bằng chính cung cách sống trong hoàn cảnh hiện tại.
Nghĩa là truyền giáo bằng việc cử hành các bí tích, đọc kinh, cầu nguyện hằng ngày. Bởi lẽ, dân Chúa được hình thành nhờ việc cử hành và tham dự các bí tích. Truyền giáo bằng việc chia sẻ kinh nghiệm đức tin của mình cho những người khác trong mỗi cuộc gặp gỡ. Và truyền giáo bằng những việc làm cụ thể, bằng chính đời sống bác ái của mỗi người chúng ta. Qua những việc làm cụ thể, họ nhận ra chúng ta là môn đệ Chúa Kitô. Bởi vì, lời nói lung lay, gương lành lôi cuốn. Những hành động bác ái cụ thể là những bài giảng hùng hồn nhất về Thiên Chúa. Đây là cách thức truyền giáo hiệu quả nhất.

Sau bài chia sẻ của Dì Maria, cộng đoàn nghỉ giải lao ít phút trước khi bước vào giờ xét mình do thầy Phêrô Mai Văn Thủy hướng dẫn. Các tín hữu thinh lặng, lắng đọng con tim để nghe Thầy Phêrô gợi ý xét mình và dục lòng thống hối về những sai lỗi mình đã làm phiền lòng Chúa.
Nếu Năm Thánh là cơ hội để các tín hữu làm sống lại niềm hy vọng, là dịp để tìm lại Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. Thì các tín hữu giáo xứ Ân thịnh xếp hàng dài để lãnh nhận Bí Tích Hòa giải hôm nay nói lên rằng, họ đã cảm nghiệm về sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Từ đây các tín hữu giáo xứ Ân thịnh sẽ sống niềm Hy Vọng cách đặc biệt trong Năm Thánh này.

09g30’ các tín hữu tập trung tại nhà Đức Mẹ La Vang bắt đầu hành hương tiến vào nhà thờ tham dự thánh lễ do Cha Giuse Cấn Đức Lộc - chủ tế. Cùng đồng tế trong thánh lễ, có cha Giuse Phan Văn Luật - quản xứ Sông chảy, Cha Giuse Lâm Văn Việt - đặc trách xứ Ân Thịnh, Cha Giuse Nguyễn Xuân Điệp - phó xứ Tuyên Quang - giảng lễ.


Thánh lễ hành hương diễn ra trong sự trang nghiêm, sốt sắng.
Sau Thánh lễ cộng đoàn cùng cất vang lên bài ca “Những người hành hương của hy vọng” là bài hát chính thức cho Năm Thánh 2025, rồi ra về trong niềm hy vọng và bình an.

Chỉ trong thời gian thật ngắn với việc đạo đức đi hành hương nhưng đã để lại trong tâm hồn mỗi người thật nhiều cảm xúc với cõi lòng thanh thản, vui tươi. Ước mong khi trở về với đời sống thường ngày, mỗi người đã cảm nghiệm được tình thương, lòng thương xót của Chúa dành cho bản thân mình thì cũng biết sống yêu thương, tha thứ, bao dung với hết thảy những người mà mình có cơ hội gặp gỡ. Như thế, qua Năm Thánh này, mọi tín hữu sẽ tiến gần hơn với Chúa Kitô, để từ đó, lan tỏa ánh sáng của Ngài đến khắp muôn nơi.
Xin Thiên Chúa ban ơn phúc cho mỗi tín hữu trên con đường hành hương của Hy Vọng trong Năm Thánh này.
Những hình ảnh khác:







Lm. Giuse Lê Hữu Phước