Thứ sáu, 27/09/2024

Giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc: mọi thành phần dân Chúa cùng THAM GIA đón mừng Chúa Giáng Sinh

Cập nhật lúc 11:20 25/12/2023
WGPHH - “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14)
Sau những ngày sống trong niềm hy vọng và chờ đợi, đêm 24.12.2023 đã đến, hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội, mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc cùng hân hoan và đồng lòng THAM GIA đón mừng Hài Nhi Giêsu – Ánh Sáng của niềm vui, tình yêu và sự bình an – giáng sinh xuống thế làm người.
Ngay từ những ngày đầu tháng 12, mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã tích cực THAM GIA công tác chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Được sự hướng dẫn của cha xứ Phaolô cùng với sự đồng hành của thầy xứ, quý dì, Hội đồng giáo xứ, các giáo họ, các hội đoàn, ban ngành đã kết hoa, treo đèn và trang trí bên trong nhà thờ cũng như khu vực hang đá và xung quanh khuôn viên nhà thờ. Nổi bật nhất là cây thông Noel cao hơn 14 mét thu hút mọi tầm nhìn bởi được thiết kế bằng toàn bộ dây đèn trang trí… Tất cả đều rực rỡ trong ánh sáng lung linh, huyền ảo làm cho bầu khí trở nên ấm áp và thánh thiêng hơn.



Cùng với việc làm hang đá Giáng Sinh và trang trí Nhà thờ, các em thiếu nhi, huynh trưởng, giới trẻ và các hội đoàn trong giáo xứ đã cùng nhau tập luyện các tiết mục văn nghệ cho đêm hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh. Đặc biệt, qua lời mời gọi của cha xứ Phaolô, cộng đoàn giáo dân giáo xứ nơi đây không chỉ dừng lại ở bầu khí đón mừng lễ Giáng Sinh bên ngoài, mà còn chuẩn bị tâm hồn qua việc tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để giúp cộng đoàn sống mùa Giáng Sinh trọn vẹn và ý nghĩa hơn.
Mỗi người cùng hân hoan chuẩn bị đón mừng niềm vui thánh thiêng qua việc tích cực THAM GIA vào đời sống của Giáo hội, làm nên như máng cỏ đơn sơ, như hang đá ấm áp để Chúa ngự đến. Quả thật, đó là những đóng góp nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao trong việc loan báo Tin Mừng Nhập Thể của Con Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.



Đêm hoan ca và diễn nguyện được bắt đầu vào lúc 19g30 với tiết mục mở màn của các em huynh trưởng và giới trẻ trong giáo xứ. Ngay sau đó, cha Tổng đại diện và cũng là cha xứ Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh đã long trọng khai mạc Đêm hoan ca và diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh năm 2023. Tiếp theo sau là 15 tiết mục đến từ các em thiếu nhi, huynh trưởng, giới trẻ, các hội đoàn trong toàn giáo xứ và quý dì Tu viện Mến Thánh Giá Sơn Lộc.... Các tiết mục tuy là “cây nhà lá vườn”, nhưng đã mang đến điệu nhảy, điệu múa rất sôi động và uyển chuyển cùng những giai điệu du dương, tiếng hát ngân nga được hòa tấu lên như những món quà nhỏ dâng lên Chúa Hài đồng trong đêm Giáng sinh. Đan xen trong chương trình hoan ca là phần phát quà của ông già Noel cho các em thiếu nhi.
 
Hoan ca Giáng Sinh
Hoan ca Giáng Sinh
Tiếp nối các tiết mục hoan ca là phần diễn nguyện mừng Chúa Giêsu Giáng sinh. Nội dung phần đặc biệt này đã dẫn đưa cộng đoàn trở về với dòng lịch sử của dân Chúa để chiêm ngắm mầu nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa qua các hoạt cảnh: Tạo Dựng, Sa ngã, Trông Đợi, Truyền Tin và Chúa Giáng Sinh. Một sợi dây yêu thương xuyên suốt dòng lịch sử đã giúp cho cộng đoàn cảm nhận tình yêu nhân từ, bao la của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
 
Diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh
Diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh
Sau giờ diễn nguyện là cuộc kiệu Chúa Hài Đồng để dẫn vào cao điểm của đêm Giáng Sinh là Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh, do cha Tổng đại diện Phaolô, chủ tế.
 
Rước Chúa Hài Đồng
Rước kiệu Chúa Hài Đồng
Giảng trong Thánh lễ, cha Tổng đại diện đã giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Đêm Thánh: đêm giao duyên đất trời, đêm hội hoa đăng, đêm đầy ánh sáng, đêm Thiên Chúa viếng thăm con người. Đúng như lời ngôn sứ Isaia, “một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta và một Người Con đã được ban tặng cho chúng ta.” Đêm hôm nay là đêm kỳ diệu, đêm của những lời cầu nguyện vang lên từ khắp dương gian; bao tiếng chuông rộn rã ngân vang từ khắp các giáo đường; bao đoàn người đang cùng nhau hát lên những bài ca thánh. Đêm của ánh sáng, ánh sáng chói ngời, ánh sáng xóa tan đi bao bóng tối đang bao trùm lên cả trời đất này. Đêm mà hàng triệu triệu con tim đang rung lên niềm vui khôn tả, niềm vui có Chúa ở cùng, niềm vui vì được cứu độ, niềm vui đón mừng con Thiên Chúa giáng trần.
Bên cạnh đó, cha cũng cho thấy Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, bởi con người không thể tự mình lên tới Thiên Chúa nên Thiên Chúa đã xuống với con người. Chúa xuống trần gian để cho trần gian biết đường về trời. Chúa mặc lấy bản tính con người để cho con người trở nên con của Chúa. Thánh Gioan đã viết: “Những ai tin ở Người thì Người ban cho quyền được làm con Thiên Chúa”. Ngài đã thành ra yếu hèn để ban cho chúng ta sức mạnh. Ngài đã được bọc cuốn trong những chiếc tã lót để cởi gỡ những tội lỗi cho chúng ta. Ngài đã tự nhận là thân bé nhỏ để cho chúng ta trở thành dũng mạnh. Ngài đã tự nhận sống cuộc đời nghèo khó, để chúng ta được trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa là Cha. Ngài đã sinh ra ở nơi đất thấp này để làm cho chúng ta có một quê hương vĩnh viễn nơi nhà Cha trên trời.
Nhìn vào hang đá Belem, Chúa Giêsu bé nhỏ với hai tay giơ ra như gọi mời mọi người hãy đến với Ngài. Ngài hứa sẽ nâng đỡ những ai mang gánh nặng, là bánh mạng sự sống cho những đói khát, và nguồn nước trường sinh cho những ai khát. Ngài là Chúa chiên lành, tìm kiếm những con chiên lạc để đưa về chăm sóc, dưỡng nuôi và là thầy thuốc băng bó, chữa lành những tâm hồn tan nát. Nhờ Thiên Chúa xuống trần gian, loài người được nâng đỡ, giải thoát, và cứu rỗi, hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu trên trời.
Kết thúc bài giảng, cha gửi tới cộng đoàn lời cầu chúc bình an và ân sủng của Chúa Hài Đồng.

 
Cha Tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh chủ tế Thánh lễ
Cha Tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh chủ tế Thánh lễ
Cuối Thánh lễ, cha Tổng đại diện Phaolô gửi lời cảm ơn đến quý thầy, quý dì, quý Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo các giáo họ, các hội đoàn trong giáo xứ, đã chung tay góp sức và tích cực THAM GIA để tổ chức các hoạt động Giáng sinh cách trang trọng và ý nghĩa. Đồng thời, ngài gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành và hồng phúc tới toàn thể cộng đoàn.
Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh kết thúc vào lúc 23g00 với phép lành trọng thể của cha chủ tế. Ước mong sao mỗi người trong giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc theo gương các mục đồng ngày xưa khi đón nhận niềm vui Chúa Giáng Sinh, biết đem ánh sáng của Chúa đi khắp nơi góp phần làm cho nhân loại ngập tràn yêu thương và muôn dân nhận biết Đấng Cứu Độ để cùng vui mừng ca tụng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương”.

Truyền thông Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Caritas Hưng Hoá: Toả lan tình thương đến vùng ngoại biên tỉnh Sơn La
Caritas Hưng Hoá: Toả lan tình thương đến vùng ngoại biên tỉnh Sơn La
Trước nỗi đau của đồng bào, Caritas Hưng Hóa đã kêu gọi và nhận được sự giúp đỡ quý báu từ các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, vào ngày 23/09/2024, quý Soeur dòng Đaminh Rosa Lima đã đến tận nơi thăm hỏi và hỗ trợ 48 hộ gia đình người H’Mông tại bản Nà Chà, mỗi hộ 2 triệu đồng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log