Thánh lễ Tạ ơn khánh thành Nhà nguyện giáo điểm Cốc Pài – Giáo xứ Tân Quang
Cập nhật lúc 16:46 22/04/2026
WGPHH – Chiều ngày 20/4/2026, cộng đoàn giáo điểm Cốc Pài (Giáo xứ Tân Quang) hân hoan cử hành Thánh lễ Tạ ơn khánh thành nhà nguyện mới, dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của một cộng đoàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Giáo điểm Cốc Pài là giáo điểm xa nhất của Giáo xứ Tân Quang, tọa lạc tại trung tâm thị trấn Cốc Pài (huyện Xín Mần cũ), nay thuộc xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang. Trong suốt nhiều năm qua, mỗi Chúa nhật hay các dịp lễ trọng, quý cha và bà con giáo dân phải mượn nhà riêng của giáo dân để quy tụ và dâng Thánh lễ.
Nhờ ơn Chúa, cùng với sự quan tâm mục tử của quý Đức Cha giáo phận, quý cha, sự nâng đỡ của quý ân nhân và sự chung tay của cộng đoàn, hôm nay giáo điểm đã có được một ngôi nhà nguyện tuy đơn sơ nhưng thấm đượm tình Chúa và tình người, một nơi xứng hợp dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa.
Vào lúc 17g00, Thánh lễ Tạ ơn được cử hành cách long trọng. Sau bài ca nhập lễ, cha phó Giuse Lê Hữu Phước đã giới thiệu với cộng đoàn sự hiện diện của quý cha đến từ nhiều giáo phận như: Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Ninh, Bùi Chu, Cao Bằng – Lạng Sơn, cùng cha nguyên quản xứ Giuse Nguyễn Hữu Tứ.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Giuse Cấn Xuân Bằng ngỏ lời chào mừng và tri ân quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa với cộng đoàn giáo điểm.
Trong bài giảng, cha Đa Minh Nguyễn Xuân Trường – Cha xứ giáo xứ Tử Đình (Giáo phận Bắc Ninh) đã chia sẻ ý nghĩa sâu sắc của mầu nhiệm Thánh Thể. Ngài gợi lại các bài Tin Mừng trong tuần nói về Bánh Hằng Sống, và đặt câu hỏi: “Đến nhà nguyện, chúng ta ăn gì?”. Không phải chỉ trong dịp khánh thành mới có tiệc, nhưng mỗi Thánh lễ chính là lúc chúng ta được tham dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, nơi Chúa nuôi dưỡng linh hồn chúng ta bằng chính Mình và Máu Người.
Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn biết để cho Lời Chúa và Thánh Thể biến đổi đời sống, giúp mỗi người sống ngay lành, yêu thương và làm chứng cho Chúa không chỉ trong nhà thờ mà còn giữa môi trường sống hằng ngày, để sức sống của Chúa Phục Sinh lan tỏa trong đời sống.
Sau phần hiệp lễ, đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, các ân nhân và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc xây dựng nhà nguyện.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha chủ tế bày tỏ lòng biết ơn cha nguyên quản xứ Giuse Nguyễn Hữu Tứ, dù đã chuyển nhiệm sở nhưng vẫn luôn đồng hành và hỗ trợ công trình. Cha cũng cảm ơn gia đình anh chị Lộc – Yến đã quảng đại cho mượn nhà làm nơi cử hành Thánh lễ trong nhiều năm qua. Nhân dịp này, cộng đoàn cũng vui mừng khi trong mùa Giáng Sinh vừa qua đã có thêm 8 anh chị em người H’Mông gia nhập Giáo hội – hoa trái đức tin có được nhờ sự đồng hành và vun đắp của cha nguyên quản xứ.
Kết thúc, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn luôn gìn giữ tinh thần hiệp nhất, yêu thương, chăm sóc ngôi nhà nguyện cũng như “ngôi nhà tâm hồn” luôn sạch đẹp, để xứng đáng đón Chúa mỗi khi tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể.
Thánh lễ khép lại lúc 18g10 trong niềm hân hoan. Sau đó, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn cùng chung chia bữa tiệc huynh đệ tại khuôn viên nhà nguyện, trong bầu khí hiệp hành, đậm tình Chúa và tình người.
Một số hình ảnh:










BTT Giáo xứ Tân Quang