Thánh Lễ Chúa Ba Ngôi Và Cuộc Rước Bế Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ
Cập nhật lúc 22:00 02/06/2026
WGPHH - Trong bầu khí hân hoan của Giáo hội hoàn vũ mừng kính Chúa Ba Ngôi, vào lúc 19 giờ 30 phút, Chúa nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Trại Sơn đã long trọng cử hành cuộc rước bế mạc Tháng Hoa kính Đức Trinh Nữ Maria và tham dự Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Ba Ngôi.
Hiện diện trong ngày lễ có cha chủ tế Giuse Nguyễn Hải Đăng, cha Giuse Vũ Công Vệ đồng tế, cùng quý Dì, quý chức, các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Đúng 19 giờ 30 phút, đoàn rước khởi hành từ Giáo họ Liên Sơn tiến về khuôn viên giáo xứ. Đoạn đường rước dài gần 1.500 mét với sự tham gia sốt sắng của đông đảo tín hữu. Trong ánh nến lung linh cùng những lời kinh, tiếng hát tôn vinh Đức Mẹ, đoàn con cái Mẹ đã dâng lên Mẹ Maria tâm tình yêu mến, tri ân và phó thác.


Khi đoàn rước tiến về khuôn viên giáo xứ, cộng đoàn cùng tham dự nghi thức dâng hoa cộng đồng kính Đức Mẹ. Những đóa hoa tươi thắm cùng lời ca sốt sắng đã diễn tả tấm lòng con thảo của đoàn con dâng lên Mẹ trong ngày kết thúc Tháng Hoa. Đây cũng là dịp để mỗi người nhìn lại những ơn lành Chúa đã thương ban qua lời chuyển cầu hiền mẫu của Đức Maria trong suốt tháng kính Mẹ.
Sau nghi thức dâng hoa, cộng đoàn sốt sắng bước vào Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Ba Ngôi.
Trong bài giảng lễ, cha Giuse Vũ Công Vệ đã chia sẻ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là Cha đã yêu thương nhân loại đến nỗi ban chính Con Một là Đức Giêsu Kitô cho thế gian. Chúa Giêsu đã hiến mạng sống mình để cứu độ con người, mở ra con đường dẫn đến sự sống đời đời. Chúa Thánh Thần tiếp tục hiện diện, thánh hóa và hướng dẫn Hội Thánh trong hành trình đức tin.
Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi tuy vượt quá sự hiểu biết của con người, nhưng được biểu lộ cách cụ thể qua tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa luôn hiệp nhất trong tình yêu và mời gọi mỗi Kitô hữu sống yêu thương, hiệp nhất, tha thứ và phục vụ nhau. Ai tin vào Đức Kitô sẽ được đón nhận sự sống đời đời; còn ai khước từ tình yêu của Thiên Chúa thì tự khép lòng mình trước ơn cứu độ.
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời tạ ơn chân thành vì biết bao hồng ân đã lãnh nhận. Đặc biệt, trong tháng hoa vừa qua, mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ đã cảm nghiệm được tình mẫu tử yêu thương của Đức Maria qua những ơn lành thiêng liêng và bình an Chúa thương ban.
Một số hình ảnh:




















BTT Giáo xứ Trại Sơn