Rước Hoa Lần Thứ Ba – Khép Lại Tháng Hoa, Mở Ra Hành Trình Yêu Thương Và Hiệp Nhất
Cập nhật lúc 21:30 01/06/2026
WGPHH - Trong bầu khí hân hoan của những ngày cuối tháng Hoa kính Đức Mẹ, tối Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, giáo xứ Sông Chảy hân hoan tổ chức cuộc Cung Nghinh Đức Mẹ và Rước Hoa lần thứ ba, cũng là cuộc rước tổng kết Tháng Hoa năm 2026.
Theo sự phân công của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, khu Nghinh Lạp được chọn là nơi chuẩn bị kiệu Đức Mẹ và các kiệu hoa. Dù cách nhà xứ gần hai cây số, nhưng điều đó không làm giảm đi lòng nhiệt thành của bà con giáo dân. Trái lại, nơi đây trở thành điểm hẹn của niềm vui, sự cộng tác và tinh thần phục vụ.
Từ nhiều ngày trước, các gia đình trong khu đã cùng nhau chuyển các khung kiệu về nhà ông bà Lạc Nhung để trang trí. Những bàn tay âm thầm cắm từng cành hoa, kết từng dây điện, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ đã làm cho các kiệu hoa trở nên mỹ miều và trang trọng hơn. Không chỉ là việc chuẩn bị cho một cuộc rước, đó còn là cách mọi người dâng lên Đức Mẹ tình yêu, lòng biết ơn và niềm kính mến chân thành của mình.
Đúng 18g45, sau khi cùng nhau cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, cha xứ Giuse Đỗ Công Tiếu đã ngỏ lời cảm ơn khu Nghinh Lạp cùng tất cả những người đã quảng đại cộng tác, góp công góp của cho cuộc rước. Sau đó, ngài long trọng khai mạc cuộc cung nghinh Đức Mẹ và các kiệu hoa.
Trong tiếng nhạc trầm hùng của đội kèn, tiếng trống rộn rã và những lời kinh sốt sắng, đoàn rước trang nghiêm tiến bước. Hình ảnh Đức Mẹ được cung nghinh giữa muôn sắc hoa như nhắc nhớ mọi người về sự hiện diện đầy yêu thương của Mẹ giữa đoàn con cái.

Sau cuộc rước là phần vãn hoa chung đầy ý nghĩa. Bên cạnh các đội hoa quen thuộc như Hội Mân Côi, Thiếu nhi Thánh Thể, Hội Hiền Mẫu – Ca đoàn và Hội Gia trưởng, năm nay còn có sự tham gia của đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Tất cả cùng hòa chung lời ca tiếng hát để dâng lên Đức Mẹ những tâm tình yêu mến và tri ân. Chính sự hiện diện và cộng tác ấy đã làm nên một bức tranh đẹp về sự hiệp nhất, là dấu chỉ đáng quý cho niềm hy vọng và sự phát triển của giáo xứ hôm nay.
Đỉnh cao của Đêm Hoa Hội là Thánh lễ trọng thể kính Chúa Ba Ngôi do cha xứ Giuse Đỗ Công Tiếu chủ sự.
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm của Tình yêu: tình yêu tạo dựng của Chúa Cha, tình yêu cứu chuộc của Chúa Con và tình yêu thánh hóa của Chúa Thánh Thần.
Từ thực trạng của xã hội hôm nay, ngài nhấn mạnh rằng con người luôn khát khao được yêu thương, được lắng nghe và được cảm thông, nhưng nhiều khi lại sống khép kín, ích kỷ và xa cách nhau. Có những người dành cả cuộc đời để tìm kiếm hạnh phúc nơi tiền bạc, danh vọng hay những thú vui chóng qua, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy trống vắng trong tâm hồn.
Giữa thực tại ấy, Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi mở ra một chân lý thật đẹp và đầy hy vọng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một...”
Cha Giuse tha thiết mời gọi cộng đoàn sống yêu thương thay vì ích kỷ, hiệp nhất thay vì chia rẽ, tha thứ thay vì hận thù. Bởi chỉ khi con người biết yêu thương thật sự, hình ảnh Chúa Ba Ngôi mới được phản chiếu trong cuộc sống thường ngày. Ngài nhấn mạnh: “Một đời sống không có tình yêu sẽ dần trở nên lạnh lẽo và trống rỗng. Chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm được nguồn tình yêu đích thật cho tâm hồn mình.”
Thánh lễ khép lại vào lúc 22g00 trong bầu khí sốt sắng và đầy niềm vui. Mọi người ra về mang theo trong lòng những tâm tình tốt đẹp sau một tháng hoa đầy ý nghĩa.
BTT Giáo xứ Sông Chảy