Sa Mạc Huấn Luyện Salomon II - Hiệp Đoàn Đaminh Sơn Tây
Cập nhật lúc 13:58 29/05/2026
WGPHH - Sáng ngày 23/5/2026, bầu không khí tại sân nhà thờ Phú Nghĩa (Thạch Thất) trở nên sôi động và đầy sức trẻ hơn bao giờ hết. Đó là lúc những bước chân nhiệt thành của quý Trưởng trong Ban điều hành đến từ khắp các Xứ đoàn thuộc Hiệp đoàn Đaminh - Giáo Hạt Sơn Tây cùng quy tụ về đây. Tất cả đã sẵn sàng bước vào Sa mạc huấn luyện Salomon II với khẩu hiệu Khôn Ngoan, là một hành trình rèn luyện, một "bước đệm" quan trọng để chuẩn bị cho chương trình trại hè và các khóa huấn luyện của giáo hạt sẽ tổ chức ở các Xứ đoàn.
Dưới ánh nắng ban mai, giờ chào cờ khai mạc diễn ra trong sự trang nghiêm. Cha Tuyên úy Hiệp đoàn cũng là Cha Sa mạc trưởng Giuse Nguyễn Văn Mạnh đã trao gửi những lời nhắn nhủ thân tình, đầy kỳ vọng và chính thức tuyên bố khai mạc khóa huấn luyện với chủ đề: “Anh em là ánh sáng thế gian”.

Ngay sau đó, câu chuyện dưới cờ từ Cha Tuyên úy Sa mạc Giuse Nguyễn Văn Thắng đã trao ban ý lực, thắp lên ngọn lửa dấn thân và thánh hóa ngày sống cho các sa mạc sinh.
Niềm vui như được nhân lên khi sa mạc được hân hoan chào đón sự hiện diện của quý Cha trong Liên Đoàn với tư cách Ban huấn luyện sa mạc: Cha Giuse Hà Văn Trọng và Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cùng các Trưởng huấn luyện viên của Hiệp đoàn.
Trong suốt thời gian diễn ra sa mạc, các sa mạc sinh được đào luyện sâu sắc hơn về kiến thức và vai trò quản trị. Nội dung tập trung vào mục đích nghiêm tập, cơ cấu phân ban trong từng sa mạc, chức năng nhiệm vụ của từng vai trò, cũng như đường hướng huấn luyện chung mà Hiệp đoàn hướng tới trong năm nay. Bên cạnh các giờ củng cố lại kiến thức, các sa mạc sinh còn chủ động lựa chọn phân ban chuyên sâu để tìm hiểu kỹ hơn, cùng nhau trao đổi và giải đáp các thắc mắc.

Thế nhưng, nét đẹp nhất của Salomon II không chỉ nằm ở những bài học kỹ năng sôi nổi, mà còn ở những khoảng lặng linh thánh. Trong thinh lặng, các sa mạc sinh trút bỏ những lo toan, tìm về nguồn mạch tình yêu để được Chúa tiếp thêm sức mạnh qua giờ Chầu Thánh Thể.
Khi ánh chiều tà buông xuống cũng là lúc khép lại một ngày Sa mạc Salomon II trọn vẹn. Khóa huấn luyện diễn ra ngắn ngủi về thời gian nhưng lại đong đầy về giá trị. Khóa sa mạc khép lại, nhưng hành trình dấn thân giờ mới thực sự bắt đầu. Ước mong rằng, với chủ đề “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5, 14), quý Trưởng trong vai trò là những người dẫn đường sẽ luôn biết quỳ xuống trước Chúa để múc lấy nguồn sáng, để rồi khi đứng lên trước sa mạc cuộc đời, quý Trưởng sẽ là những ngọn đèn cháy sáng rực rỡ, sưởi ấm và dẫn dắt các em thiếu nhi trên con đường yêu thương.
Một số hình ảnh:



















Lucia Lê Kim Anh
Ảnh:Grêgôriô Vũ Nguyễn Quang Huy