Mang Ngọn Lửa Chúa Thánh Thần, Người Trẻ Giáo xứ Phú Cát Lên Đường Yêu Thương
Cập nhật lúc 21:18 27/05/2026
WGPHH - Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo hội Công giáo trong ngày mừng trọng thể Chúa Thánh Thần hiện xuống — ngày khai sinh Hội Thánh, khi các Tông đồ được đầy tràn hồng ân Chúa Thánh Thần để mạnh dạn lên đường loan báo Tin Mừng — các bạn giới trẻ, huynh trưởng và các em thiếu nhi giáo xứ Phú Cát đã tổ chức chuyến đi bác ái thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhân tại Trại phong Xuân Mai trong bầu khí chan hòa yêu thương và hiệp thông.
Ngay từ sáng sớm ngày Chúa nhật, ngày 24/5/2026, khuôn viên giáo xứ Phú Cát đã rộn ràng tiếng nói cười của các em thiếu nhi toàn xứ trở về tham dự sinh hoạt như thường lệ.
Sau nghi thức chào cờ và khởi động đầu ngày, các em bước vào giờ tập hát và tham dự Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng. Thánh lễ không chỉ là thời khắc gặp gỡ Chúa nhưng còn là điểm khởi đầu thiêng liêng cho hành trình bác ái đầy ý nghĩa sắp diễn ra.
Kết thúc Thánh lễ, các em cùng dùng bữa sáng nhẹ tại giáo xứ trước khi nhanh chóng chuẩn bị lên đường. Đồng hành với đoàn có Cha Phó đặc trách Giuse Nguyễn Văn Thắng, quý Soeurs Dòng Thánh Phaolô Hà Nội, quý anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh cùng các bạn giới trẻ và huynh trưởng trong giáo xứ. Dù thời tiết đầu hè khá oi nóng nhưng trên khuôn mặt ai cũng hiện lên niềm vui và sự háo hức. Bởi hơn cả một chuyến đi thiện nguyện, đây còn là cơ hội để mỗi người sống tinh thần Tin Mừng bằng những hành động yêu thương cụ thể.

Ngay từ khi đặt chân đến Trại phong Xuân Mai, đoàn đã cảm nhận được bầu khí đón tiếp thân tình, gần gũi và chan chứa yêu thương. Đặc biệt, tại hội trường, những giai điệu quen thuộc của bài vũ “Chúng ta không là người xa lạ”, “Trong Chúa, chúng ta là anh em” đã nhẹ nhàng nối kết mọi tâm hồn lại với nhau. Những vòng tay rộng mở, những nụ cười hiền hòa và ánh mắt đầy yêu thương như xóa nhòa mọi khoảng cách, để mỗi người hiện diện đều cảm nhận mình thuộc về một gia đình chung trong tình Chúa.

Suốt thời gian Mùa Chay vừa qua là cơ hội quý giá giúp mỗi người học biết sống yêu thương, quảng đại và quan tâm nhiều hơn đến những mảnh đời đau khổ xung quanh. Với tinh thần ấy, các em thiếu nhi giáo xứ Phú Cát đã âm thầm thực hiện nhiều việc làm đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa như dành dụm quà bánh, tiết chế những niềm vui riêng và thu gom phế liệu để gây quỹ bác ái. Từ những hy sinh giản dị ấy, các em có thể góp lại thành những phần quà chan chứa tình thân gửi đến các bệnh nhân phong Sao Mai. Vì thế, chuyến đi này không chỉ là dịp thăm hỏi hay trao tặng vật chất, mà còn là dịp đem đến sự cảm thông, niềm an ủi và hơi ấm của tình người qua những nụ cười, lời động viên và sự hiện diện chân thành của mỗi người hiện diện nơi đây.mời gọi mọi người biết mở rộng trái tim để nhận ra hình ảnh Chúa Giêsu nơi những người đau yếu và bất hạnh. Bởi đôi khi, một lời động viên chân thành, một ánh nhìn cảm thông hay sự hiện diện yêu thương còn quý giá hơn cả những món quà vật chất.
Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của chương trình là phần chia sẻ cảm nhận của đại diện thiếu nhi giáo xứ. Với giọng nói còn ngập ngừng nhưng đầy chân thành, em bày tỏ niềm xúc động khi được tận mắt gặp gỡ các bệnh nhân nơi đây. “Con thấy dù nhiều người đau bệnh nhưng vẫn cười rất hiền và nói chuyện rất dễ thương với chúng con. Sau chuyến đi này, con thấy mình cần biết yêu thương và biết ơn nhiều hơn…” — những lời chia sẻ đơn sơ ấy đã chạm đến trái tim của nhiều người hiện diện.
Sau đó là phần trao quà đầy ý nghĩa. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng biết bao tình cảm, sự quan tâm và lời cầu chúc bình an mà các em thiếu nhi, giới trẻ và huynh trưởng giáo xứ Phú Cát muốn gửi trao đến các ông bà, cô chú bệnh nhân. Những cái nắm tay thân tình, những lời hỏi thăm đơn sơ và ánh mắt chan chứa yêu thương đã làm cho bầu khí nơi đây trở nên thật gần gũi và xúc động.

Đoàn được chia thành nhiều nhóm nhỏ để trực tiếp đến thăm hỏi các bệnh nhân nặng không thể di chuyển ra hội trường. Cha phó Giuse cùng quý sơ và các anh chị phụ trách đã đồng hành với từng nhóm để động viên và trao tận tay những phần quà yêu thương đến từng bệnh nhân.

Đặc biệt, cha Giuse cũng đã dành thời gian gặp gỡ, giải tội và trao Mình Thánh Chúa cho các cụ theo đạo Công giáo đang điều trị tại đây. Trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng, các cụ đón nhận Bí tích Hòa giải và được rước Chúa với niềm xúc động sâu xa. Dù mang trên mình những đau đớn của bệnh tật và tuổi già, nhưng ánh mắt các cụ vẫn ánh lên niềm vui và sự bình an khi được Chúa viếng thăm qua Bí tích Thánh Thể. Những giây phút linh thiêng ấy đã để lại nhiều cảm xúc cho mọi người hiện diện và giúp các em cảm nhận rõ hơn tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người đau khổ.


Khép lại hành trình bác ái, dù thời gian hiện diện nơi trại phong chỉ ngắn ngủi giữa cái nắng oi ả của những ngày đầu hè, nhưng mỗi người ra về đều mang theo những cảm xúc lắng đọng và khó quên. Điều còn ở lại không chỉ là những phần quà đã được trao đi, mà chính là sự gặp gỡ của những tâm hồn biết yêu thương và sẻ chia. Qua từng ánh mắt, nụ cười và lời thăm hỏi chân thành, mọi người như cảm nhận rõ hơn giá trị của tình người và sự hiện diện của Chúa nơi những người đau khổ, bệnh tật. Ước mong rằng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ngọn lửa bác ái được khơi lên trong chuyến đi hôm nay sẽ tiếp tục cháy sáng trong tâm hồn các bạn trẻ giáo xứ Phú Cát, để mỗi người biết sống quảng đại hơn, biết quan tâm nhiều hơn và mang tình yêu của Chúa lan tỏa bằng chính đời sống thường ngày của mình. Từ những hy sinh âm thầm và việc làm nhỏ bé hôm nay, xin cho ngọn lửa yêu thương tiếp tục được nối dài và lan tỏa trong cộng đoàn cũng như giữa lòng xã hội. BTT Giáo xứ Phú Cát