Mừng lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô - Bổn mạng Ban Bác ái giáo xứ Trù Mật
Cập nhật lúc 20:00 27/09/2026
WGPHH - Sáng thứ Bảy ngày 26.9.2026, vào lúc 9g00, tại nhà thờ giáo xứ Trù Mật đã tổ chức Thánh lễ mừng thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng Ban bác ái giáo xứ Trù Mật. Thánh lễ do cha Giuse Bùi Công Dũng, OMI chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm, cha phó Antôn Phan Thanh Đồng, SJ, cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến - phó xứ Xuân Thành. Hiệp dâng trong Thánh lễ có thầy phó tế Giuse Chu Văn Thái, quý dì Dòng Nử Tử bác ái, quý Ban bác ái giáo xứ Trù Mật, các thành viên gia đình Hiến sĩ Đức Maria giáo xứ Trù Mật, các bạn giới trẻ Hiệp Hội con Đức mẹ Dòng Vinh Sơn, cùng các bệnh nhân, người già cả, người khuyết tật và giáo dân trong giáo xứ.
Trước Thánh lễ, dì Maria Phạm Thị Thúy - Dòng Nử Tử bác ái, đã chia sẻ cùng cộng đoàn về mẫu gương của thánh Vinh Sơn Phaolô. Thánh nhân được mệnh danh là vị tông đồ của lòng Đức ái, cha của người nghèo, đấng kiến tạo hòa bình và hy vọng, không chỉ trong bối cảnh đương thời mà còn cho mọi thời đại. Ngài sinh ngày 24.4.1581 tại miền Nam nước Pháp, trong một gia đình nông dân nghèo. Từ nhỏ, ngài đã bộc lộ lòng bác ái khi thường xuyên chia sẻ thức ăn cho những người nghèo, ngài thụ phong linh mục rất sớm vào năm 1600 (khi mới 19 tuổi). Khoảng năm 1605 - 1607, ngài bị cướp biển bắt và bị bán làm nô lệ qua nhiều chủ khác nhau.
Năm 1608 ngài làm truyên úy cho hoàng hậu Margot.
Năm 1617, ngài thành lập Hiệp Hội các bà bác ái.
Năm 1625, ngài thành lập Tu Hội Truyền giáo.
Năm 1633, ngài cùng với thánh nữ Louise thành lập Tu Hội Nữ Tử bác ái.
Thánh Vinh Sơn đã để lại một khối di sản phục vụ đa dạng và nhiều lĩnh vực khác nhau.
Năm 1885, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn vinh thánh Vinh Sơn Phaolô làm quan thầy tất cả các hội đoàn bác ái Công giáo.
Năm 1960, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã tôn phong thánh Vinh Sơn Phaolô làm bổn mạng những người làm bác ái xã hội.
Ngày 27.9.2025, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm đã chọn thánh Vinh Sơn Phaolô làm bổn mạng Ban bác ái giáo xứ Trù Mật. Từ đó, được sự chỉ đạo và đồng hành của cha xứ, quý cha Dòng OMI và quý dì Dòng Nử Tử bác ái. Ban bác ái và các thành viên gia đình Bác ái Hiến sĩ giáo xứ Trù Mật, đã, đang và sẽ duy trì những nồi cơm, nồi cháo, để phục vụ các bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần (thị xã Phú Thọ cũ), cũng như các cụ già, bệnh nhân và người khuyết tật trong giáo xứ.
Vào lúc 9g00, quý cha tiến ra Cung Thánh trong lời ca nhập lễ hân hoan mừng thánh Vinh Sơn Phaolô. Trước khi bước vào Thánh lễ, cha xứ Giuse trân trọng gíới thiệu quý cha đồng tế, quý dì và quý thành viên gia đình Bác ái Hiến sĩ. Cha cũng chúc mừng Ban bác ái giáo xứ Trù Mật nhân ngày lễ quan thầy, trong những tràng pháo tay chúc mừng giòn giã.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế hướng tâm hồn cộng đoàn lên tạ ơn Thiên Chúa nhân ngày mừng lễ thánh Vinh Sơn Phaolô. Vì lòng yêu mến và nâng đỡ những người nghèo, đau ốm bệnh tật của thánh nhân, xin ngài cầu thay nguyện giúp cho quý cha, quý thầy, quý dì Dòng Nử Tử bác ái, luôn sống ơn linh đạo của mình, để tiếp tục yêu mến nâng đỡ những người nghèo, người đau khổ bệnh tật. Đồng thời cầu nguyện cho những người đang cộng tác với quý cha, quý thầy, quý dì trong công việc bác ái ấy, được tràn đầy hồng ân Chúa, sức khỏe và lòng nhiệt thành, để lan tỏa tinh yêu thương ấy, cho những người kém may mắn. Cha cũng chúc mừng Ban bác ái giáo xứ Trù Mật, nhiều niềm vui và ơn lành nhân ngày mừng lễ bổn mạng.

Giảng trong Thánh lễ, cha xứ Giuse cho thấy Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Chúa chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền, mà tại sao chúng ta thấy thế giới hiện nay, tại sao chúng ta thấy ngay trong nhà thờ Trù Mật hôm nay, vẫn còn rất đông người đau ốm, bệnh hoạn tật nguyền như thế này? Có lúc nào chúng ta nghĩ, có khi nào chúng ta tha thiết cầu xin Chúa Giêsu đến để chữa hết bệnh hoạn tật nguyền cho chúng ta không, chắc chắn là có. Chúa Giêsu trong hành trình đi loan báo Tin Mừng, kèm theo việc Chúa làm phép lạ để chứng minh sự thông quyền của Thiên Chúa, còn việc Chúa chữa bệnh hoạn tật nguyền cho dân chúng cũng rất là cần thiết. Nhưng nếu xuy xét thấu đáo, thì việc thân xác chúng ta phải chịu đau đớn, khổ cực vì trọng bệnh, thân thể bị khuyết tật, dị dạng, đó cũng là một minh chứng đức tin và thông phần vào sự đau khổ thương khó của Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa quyền phép vô song, nhưng cũng phải chịu sự nhục hình đau đớn tột cùng, khi mặc lấy thân phận con người để cứu độ con người.
Tiếp theo, cha xứ xức dầu cho một số bệnh nhân, sau đó Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc tốt đẹp trong niềm cảm tạ, tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Sau Thánh lễ, các bệnh nhân rất vui mừng và cảm động, khi được đón nhận những phần quà thật ý nghĩa từ quý cha và quý dì trao tặng.
Xin thánh Vinh Sơn Phaolô cầu bầu cho Ban bác ái giáo xứ Trù Mật, cũng như mỗi Kitô hữu, luôn biết mở rộng đôi tay, làm cho thế giới này bớt đi cái lạnh giá của sự vô cảm, để cùng nhau kiến tạo hòa bình và hy vọng cho thế giới hôm nay.
Hồng Minh