Giới trẻ Giáo xứ Xuân Thành: Mừng lễ Thánh Mát-thêu quan thầy và kỷ niệm 10 năm thành lập
Cập nhật lúc 22:06 24/09/2026
WGPHH – Chiều Chúa Nhật, ngày 20/9/2026, Giới trẻ Giáo xứ Xuân Thành đã hân hoan tổ chức ngày hội mừng lễ kính Thánh Mát-thêu Tông đồ Quan thầy, kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm và giao lưu sinh hoạt cụm Hà Thạch với chủ đề: “Người Trẻ – Môn Đệ – Thừa Sai”.
Vào lúc 12g30, khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Xuân Thành rộn rã đón tiếp khoảng 230 bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong và ngoài Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ và các bạn sinh viên công giáo Việt Trì. Bầu khí nhanh chóng được hâm nóng qua những bài cử điệu sôi động và nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ.

Đúng 13g45, Cha phụ trách Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến gửi lời chào mừng, bày tỏ niềm vui mừng khi thấy sự hiện diện đông đủ của các bạn trẻ về chung chia niềm vui với giáo xứ, đồng thời chính thức khai mạc ngày hội ngộ ý nghĩa này.
Ngay sau đó, các bạn cùng hòa mình vào phần bốc thăm may mắn và các trò chơi âm nhạc đầy hào hứng, tạo nên sự gắn kết tự nhiên giữa các đơn vị.
Lúc 14g30, Cha Giuse Nguyễn Phú Đạo – Đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Đông Nam Phú Thọ – đã chia sẻ cùng các bạn trẻ về chủ đề ngày hội. Bằng phong cách dí dỏm và gần gũi, ngài nhắn nhủ: người trẻ muốn trở thành "thừa sai" đem Tin Mừng vào đời thì trước hết phải gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu trong tư cách một "môn đệ" đích thực; can đảm bước ra khỏi sự
thụ động, dùng chính năng lượng và sự sáng tạo của tuổi trẻ để dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội hôm nay.
Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ tạ ơn vào lúc 15g30 do Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng – Quản hạt Đông Nam Phú Thọ – chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Cha trong hạt, quý Thầy phó tế, cùng sự hiệp thông của quý Hội đồng Giáo xứ, đông đảo bà con giáo dân và các bạn trẻ.
Trong bài giảng lễ, dựa trên Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 9, 9-13), Cha Giuse Nguyễn Duy Nhâm mượn hình ảnh nghệ thuật hàn gắn đồ gốm Kintsugi của Nhật Bản để gởi gắm thông điệp sâu sắc:
“Người đời khi thấy một chiếc bình vỡ thì vội vàng vứt bỏ vào sọt rác, cũng như con người khi đối diện vấp ngã rất dễ buông xuôi trong tuyệt vọng. Ông Mát-thêu ngày xưa làm nghề thu thuế, bị xã hội ruồng rẫy xem như một phế phẩm tâm hồn. Nhưng ánh mắt xót thương của Đức Giêsu đã tìm đến, và chính ân sủng Ngài đã dùng ‘bột vàng’ tình yêu để hàn gắn lại cuộc đời vỡ vụn ấy, biến một kẻ tội lỗi trở thành Tông đồ sáng chói. Người trẻ hôm nay có thể mang nhiều vết xước của thử thách và lầm lỗi, nhưng trong tay Đấng Cứu Độ, Ngài sẽ biến những đổ vỡ ấy thành vẻ đẹp của một chứng nhân Tin Mừng."
Cuối Thánh lễ, bạn Giuse Trần Minh Tiến đại diện cho Giới trẻ Giáo xứ Xuân Thành dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Cha quản hạt, quý Cha đồng tế, quý Thầy, quý Hội Đồng Giáo xứ, Ban hành Giáo, các ban ngành đoàn thể, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Sau Thánh lễ, lúc 16g30, ngày hội tiếp tục với chương trình teambuilding “Gắn Kết Yêu Thương”. Trong thử thách hóa trang “xác ướp” bằng giấy, các thành viên phải cùng phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ. Những tiếng cười rộn rã cùng tinh thần đồng đội đã giúp các bạn thêm gần gũi và gắn kết với nhau.
Lúc 17g30, các bạn trẻ cùng quây quần bên bữa cơm huynh đệ. Đây là khoảng thời gian để mọi người gặp gỡ, sẻ chia những câu chuyện đời thường và thắt chặt hơn tình liên đới giữa các bạn trẻ đến từ nhiều cộng đoàn khác nhau.
Đến 18g30, chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Giới trẻ Giáo xứ Xuân Thành diễn ra trong bầu khí vui tươi và ấm áp. Chiếc bánh sinh nhật được cắt trong tiếng hát chúc mừng, đánh dấu một thập kỷ hình thành và phát triển của cộng đoàn giới trẻ nơi đây. Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng trao tặng Huy chương kỷ niệm 10 năm thành lập đến từng bạn trẻ tham dự, như một dấu ấn đáng nhớ của ngày hội và hành trình tuổi trẻ cùng nhau bước đi trong đức tin.

Một điểm nhấn đặc biệt của ngày hội là Đêm Huyền Bí, bắt đầu lúc 19g30 với giờ tĩnh nguyện mang chủ đề “Bước Qua Bóng Tối Để Bước Vào Ánh Sáng”.
Trong không gian tĩnh lặng, các bạn trẻ được bịt mắt và bước vào một hành trình trải nghiệm với những cảm giác bất an, lạnh lẽo cùng những âm thanh và vật dụng được chuẩn bị nhằm gợi lên những sợ hãi, thử thách và bóng tối mà mỗi người có thể gặp trong cuộc sống. Hành trình trong bóng tối cũng là cơ hội để các bạn lắng lại, nhìn vào chính mình và nhận ra những nỗi sợ, tổn thương hay những điều đang ngăn cản mình đến gần Chúa.
Sau hành trình ấy, những dải băng bịt mắt được tháo ra. Trước mắt các bạn là ánh nến lung linh cùng những câu Lời Chúa được đặt trong không gian cầu nguyện. Từ bóng tối bước vào ánh sáng, mỗi người được mời gọi nhận ra rằng giữa những bất an và thử thách của cuộc đời, Đức Kitô vẫn là Ánh Sáng dẫn đường, mời gọi con người đặt niềm tin nơi Người và can đảm bước tiếp.

Chương trình khép lại lúc 21g00 với lời nguyện bế mạc và phép lành của Cha Phụ trách Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến.
Một ngày hội kết thúc, nhưng tinh thần “Người Trẻ – Môn Đệ – Thừa Sai” được mời gọi tiếp tục nơi cuộc sống của mỗi bạn trẻ. Mười năm là dịp để Giới trẻ Giáo xứ Xuân Thành tạ ơn về hành trình đã qua, đồng thời mở ra một chặng đường mới với lời mời gọi tiếp tục gặp gỡ Chúa, gắn bó với Người và lên đường phục vụ.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mát-thêu Tông đồ – Quan thầy, nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đức tin và lòng nhiệt thành nơi các bạn trẻ Giáo xứ Xuân Thành, để các bạn biết quảng đại dấn thân, sống tinh thần hiệp nhất và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng Giáo hội và xã hội hôm nay.
Một số hình ảnh:
















BTT Giáo xứ Xuân Thành