Thứ ba, 25/08/2026

Hãy hướng nhìn đến những người trẻ

Cập nhật lúc 22:32 24/08/2026
WHĐ - Bài viết kể lại một buổi sáng đầu năm học tại Minneapolis, nơi niềm vui của các học sinh xen lẫn nỗi lo trước tình trạng bạo lực học đường. Qua hình ảnh những thiếu niên hồn nhiên nhảy múa và tư tưởng của Thánh Biển Đức về việc lắng nghe người trẻ, tác giả nhấn mạnh rằng giới trẻ là món quà giúp người lớn tìm lại niềm hy vọng và hướng đến tương lai.

Khi tôi lái xe đến trường trung học nơi hai con trai lớn của tôi đang theo học, ở trung tâm thành phố Minneapolis, tôi cảm nhận được một bầu khí phấn khởi lan tỏa. Các học sinh vỗ tay và reo hò chào đón những người bạn cùng lớp bước qua cổng trường trong ngày đầu tiên của năm học. Các thầy cô giáo và nhân viên nhà trường đứng bên lối đi để chào đón mọi người trở lại một năm học mới.

Tôi không khỏi mỉm cười khi nhớ lại sự háo hức pha lẫn hồi hộp của những ngày đầu năm học của chính mình. Nhưng rồi khi xe tiến đến cuối hàng xe đưa học sinh xuống, tôi nhìn thấy hai cảnh sát Minneapolis đang đứng bảo vệ gần lối vào trường.

Lòng tôi chùng xuống.

Chỉ trong khoảnh khắc, buổi sáng vốn đầy nắng bỗng trở nên u ám. Tôi vừa biết ơn sự hiện diện để bảo vệ của các cảnh sát, vừa đau lòng vì sự cần thiết phải có họ ở đó. Bắt đầu từ vụ nổ súng tại Trường Công giáo Annunciation vào tháng 8 năm ngoái, rồi tiếp diễn qua những tháng ngày đầy biến động khi cả thế giới hướng mắt về Minneapolis, các học sinh của thành phố này đã phải trải qua những điều vượt xa bất cứ điều gì tôi từng trải nghiệm thời còn đi học.

Hy vọng giữa bạo lực

Là một học sinh tại trường trung học Công giáo duy nhất ở Flint, Michigan, tôi không xa lạ gì với bạo lực và tội phạm xảy ra trên đường phố, thậm chí ngay bên ngoài cổng trường. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ trải qua một năm như năm học mà các con tôi và các bạn cùng lớp của chúng đã phải đối diện.

Tôi chỉ có thể hình dung việc lớn lên trong thế giới mà chúng ta đã trao lại cho con cái mình sẽ như thế nào.

Thế nhưng, khi tôi vòng qua góc phố để quay về nhà, tôi nhìn thấy hai cô bé đang nhảy múa dưới ánh nắng. Gần cửa chính của trường, một chiếc loa đang phát những bản nhạc vui tươi để chào đón mọi người trở lại trong một năm học mới. Ngay đối diện với hai cảnh sát, hai cô bé ấy cười rạng rỡ và nhảy múa, vừa cười vừa hát, như thể mọi sự đều tràn đầy hy vọng và niềm vui.

Trong khoảnh khắc, mọi sự lại thay đổi. Tôi cũng mỉm cười đáp lại các em, thầm cảm tạ Thiên Chúa vì món quà là những người trẻ: những người nhắc chúng ta biết hy vọng.

Từ lâu, tôi vẫn yêu thích nguồn năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan và sự nhiệt thành mà những người trẻ mang đến – ngay cả sự sẵn sàng chỉ ra những thiếu sót của người lớn chúng ta và thúc đẩy chúng ta trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Trong xã hội ngày nay, các thiếu niên vẫn thường bị nhìn nhận một cách tiêu cực. Là một người mẹ của năm cậu con trai, tôi không thể đếm được bao nhiêu lần những người xa lạ đã nhướng mắt nhìn tôi rồi nói: “Cứ đợi đến khi chúng trở thành tuổi thiếu niên thì biết!”

Nhưng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta món quà là những người trẻ, để nhắc chúng ta điều gì là quan trọng nhất.

Tu luật Thánh Biển Đức

Trong Tu luật được viết vào khoảng năm 500, Thánh Biển Đức quy định rằng mỗi khi cần đưa ra một quyết định quan trọng trong đan viện, viện phụ phải triệu tập toàn thể cộng đoàn, chứ không chỉ những người lớn tuổi. Ngài viết: “Sở dĩ chúng ta nói rằng mọi người phải được triệu tập để tham vấn, là vì Chúa thường tỏ cho người trẻ biết điều gì là tốt nhất.”

Quả là một sự thay đổi cách nhìn sâu sắc: biết lắng nghe những người trẻ nhất.

Hãy thử tưởng tượng nếu chúng ta áp dụng cách tiếp cận này vào các giáo xứ, trường học, gia đình và cộng đồng rộng lớn hơn. Khi nào chúng ta hỏi những người trẻ về quan điểm của họ? Khi nào chúng ta học hỏi từ những gương sáng của họ?

Sự khôn ngoan không chỉ dành riêng cho những người cao niên. Chính Đức Giêsu đã nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

Trong suốt lịch sử Kitô giáo, những người trẻ đã làm thay đổi thế giới và Giáo hội. Từ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đến Thánh nữ Jeanne d’Arc; từ Thánh Phanxicô Assisi đến Thánh Carlo Acutis, lịch phụng vụ của chúng ta tràn đầy những người trẻ đã thưa “xin vâng” với Thiên Chúa giữa những chống đối quyết liệt, nhiều khi đến từ chính những người lớn xung quanh họ.

Hôm nay, khi nhìn những thiếu niên nhảy múa, ngửa mặt lên trong niềm vui, hân hoan nhưng cũng đầy mạnh mẽ trước một thế giới muốn cướp đi niềm hy vọng của các em, tôi nhớ đến sức sống kiên cường mãnh liệt của con người.

Tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho các em và tất cả những người trẻ một năm học mới bình an và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Nhưng tôi cũng cầu xin rằng người lớn chúng ta đủ khôn ngoan để luôn đặt trẻ em và các thiếu niên ở trung tâm sự quan tâm và chăm sóc của mình.

Người trẻ nói lên tiếng “xin vâng” mà chúng ta luôn cần được nghe.

Tác giả: Laura Kelly Fanucci đăng trên OSVNEWS

Chuyển ngữ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm
Nguồn: TT HĐGM Việt Nam

 

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log