
WGPHH - Sáng thứ Năm ngày 22.10.2026, vào lúc 9g00, tại nhà thờ giáo xứ Trù Mật, cộng đoàn giáo xứ hân hoan tham dự Thánh lễ tạ ơn nhận nhiệm sở của cha tân quản xứ Giuse Nguyễn Tiến Thành. Thánh lễ do Đức cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh - Phụ tá Giám mục giáo phận Hưng Hóa chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ với Đức cha, có cha Giuse Nguyễn Văn Hùng - Quản hạt Đông Nam Phú Thọ, cha Phêrô Lê Quốc Hưng - Chưởng ấn Giáo phận Hưng Hóa, quý cha quê hương Trù Mật cùng quý cha trong Giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ có quý thầy, quý dì, quý Hội đồng giáo xứ, quý Ban hành giáo các giáo họ và các hội đoàn trong giáo xứ Trù Mật. Quý chính quyền các cấp, quý thân nhân của cha tân quản xứ, quý ông bà cố, quý khách xa gần trong và ngoài giáo hạt, cùng rất đông cộng đoàn giáo dân giáo xứ Trù Mật.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà thờ Trù Mật đã náo nức, nhộn nhịp tiếng cười nói của cộng đoàn bà con giáo dân, cùng quy tụ về để chuẩn bị cho buổi chào đón và tham dự Thánh lễ nhận nhiệm sở của cha tân quản xứ.

Khi những tia nắng thu vàng rực rỡ lan tỏa trên thôn làng, cũng là lúc đoàn xe đưa đón cha tân quản xứ đã về đến quê hương Trù Mật. Cha tân quản xứ bước xuống xe vẫy chào cộng đoàn trong tiếng vỗ tay chào đón thật nồng nhiệt của cộng đoàn giáo xứ, hòa cùng với nhịp trống rộn ràng và tiếng kèn đồng âm vang kéo dài trên quãng đường tiến về nhà thờ.

Trước hết, cha tân quản xứ vào nhà thờ quỳ viếng Thánh Thể Chúa, cộng đoàn cùng quy tụ và hiệp ý với cha đọc kinh cầu nguyện trong niềm tin yêu và tín thác vào Thiên Chúa, rồi cùng hòa vang lời hát cầu cho xứ đạo lên Mẹ Maria dấu yêu.

Sau khi viếng Thánh Thể Chúa, cha tân quản xứ trở lại khuôn viên, tiến lên lễ đài và đón nhận những lẵng hoa tươi thắm, những lời chúc tốt đẹp nhất của Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo, quý cha, quý dì quê hương, quý chính quyền các cấp và toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Vào lúc 9g00, rước đoàn đồng tế tiến lên Cung thánh trong lời Thánh ca rộn ràng như thúc giục: “Đẹp thay (Ôi đẹp thay) những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay (Ôi đẹp thay) những bước chân rảo khắp nẻo đường” (Lm Mi Trầm)

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phaolô hướng tâm hồn cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì bao hồng ân Chúa đã khứng ban cho giáo xứ Trù Mật. Trong những ngày qua, giáo xứ Trù Mật trải qua những sự kiện buồn, khi cha cố Piô Ngô Phúc Hậu vừa về với Chúa, thì cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm lại thuyên chuyển đến giáo xứ khác. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, sau mùa Thương lại đến mùa Mừng, vì Bề trên Giáo phận đã bổ nhiệm cha xứ mới đến với giáo xứ Trù Mật. Giờ đây, cộng đoàn cùng quy tụ để tham dự nghi thức nhậm chức của cha tân quản xứ. Đồng thời dâng Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho cha tân quản xứ và cộng đoàn giáo xứ, để tất cả cùng hiệp hành, hiệp thông với nhau. Cùng tham gia xây dựng Giáo hội địa phương, nhất là loan báo Tin Mừng, đem ơn cứu độ đến cho mọi người.

Sau lời mở lễ của Đức cha là nghi thức nhậm chức của cha tân quản xứ:
Cha tân quản xứ trình Văn thư Bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận lên Đức Cha chủ tế. Sau đó được cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến công bố trước cộng đoàn, trong những tràng pháo tay chúc mừng giòn giã.

Tiếp theo, Đức cha trao dây Sola cho cha tân quản xứ, nói lên ý nghĩa trao quyền quản xứ. Sau đó Đức cha cám ơn quý cha cựu quản xứ đã coi sóc, phục vụ đàn chiên qua dòng lịch sử của giáo xứ, lời cám ơn các ngài của Đức cha được nối dài bằng những tràng pháo tay không ngớt. Tiếp theo, Đức cha giới thiệu cha tân quản xứ với cộng đoàn. Đức cha cũng hy vọng với sự khôn ngoan và ơn Chúa ban, cùng lòng nhiệt thành, cha tân quản xứ sẽ tiếp nối công việc của các đấng tiền nhiệm, tiếp tục xây dựng giáo xứ Trù Mật mỗi ngày một thăng tiến hơn nữa về mọi phương diện.

Sau đó, một vị đại diện thay mặt cộng đoàn giáo xứ, có bó hoa tươi thắm lên chúc mừng cha tân quản xứ.
Tiếp đến, Đức cha dẫn cha tân quản xứ ngồi vào ghế chủ tọa, vị trí này tượng trưng cho quyền bính, nhưng là quyền bính của yêu thương, để phục vụ như Đức Kitô, để đàn chiên được sống dồi dào. Tại đây, cha xứ sẽ quy tụ và chủ sự phụng vụ, để cộng đoàn tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa mọi tín hữu.
Đức cha dẫn cha tân quản xứ đến Tòa Giải tội, nhắc nhớ cha về bổn phận cử hành các Bí tích, nhất là Bí tích Giải tội, để mọi người được gặp gỡ Chúa, hòa giải với Chúa và với nhau.
Tiếp theo, Đức cha dẫn cha tân quản xứ tới nhà chầu và trao chìa khóa nhà chầu cho cha tân quản xứ. Cha tân quản xứ mở cửa nhà chầu, chạm tay vào bình đựng Mình Thánh, bỏ hương và xông hương Mình Thánh, rồi đóng cửa nhà chầu. Ngụ ý nhắc nhớ cha quản xứ chu toàn trách nhiệm cử hành tiệc Thánh Thể, nuôi dưỡng đàn chiên bằng chính lương thực đem lại sự sống đời đời.
Sau đó, Đức cha dẫn cha tân quản xứ đến tới cửa nhà thờ, mở và đóng cửa, rồi kéo chuông. Ngụ ý nhắc nhớ bổn phận của cha quản xứ, là mời gọi dân Chúa quy tụ trong nhà thờ, để thờ phượng Chúa và cùng nhau chu toàn bổn phận sống đạo tốt, để nhiều người khác cũng mở lòng đón nghe tiếng Chúa mời gọi, mà quy tụ trong một Hội thánh duy nhất.
Đức cha dẫn cha tân quản xứ đến giảng đài, nơi cử hành bàn tiệc Lời Chúa. Ngụ ý nhắc nhớ cha quản xứ về bổn phận rao giảng Lời Chúa, giúp giáo dân hiểu và sống Lời Chúa, vì sống theo ý Chúa cũng cính là lương thực hàng ngày của người tín hữu.
Sau nghi thức nhậm chức, cha tân quản xứ ngỏ lời với cộng đoàn. Trong tâm tình đội ơn Thiên Chúa, cha gửi lời tri ân tới quý Đức Giám mục giáo phận, cách riêng, Đức cha Phụ tá Phaolô, đã chủ tế Thánh lễ trao sứ vụ cho cha hôm nay. Cha chân thành cám ơn quý cha đồng tế, quý tu sĩ và cộng đoàn hiện diện, đã hiệp thông cầu nguyện cho cha trong Thánh lễ nhậm chức. Bên cạnh đó, cha cũng cám ơn hai giáo xứ Phú Cát và Trại Vàng, nơi mà cha đã phục vụ trong thời gian đầu đời linh mục. Với giáo xứ Trù Mật, cha tâm tình, hôm nay cha đến đây với một ý thức không phải để bắt đầu lại một hành trình riêng lẻ của chính mình. Nhưng để tiếp nối hành trình đức tin của cha ông và anh chị em, bước đi trong sứ mạng Chúa trao phó, ngang qua giáo huấn của Hội thánh.

Giảng trong Thánh lễ sau lời công bố Tin Mừng của cha tân quản xứ. Đức cha Phaolô nhấn mạnh về ba phương cách căn bản để thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, đó là cầu nguyện, tín thác và hiệp thông.
- Cầu nguyện chính là nền tảng và là nguồn sức mạnh đầu tiên của việc loan báo Tin Mừng. Trước khi sai 72 môn đệ lên đường, Chúa Giêsu không bảo các ông chuẩn bị hành trang vật chất, Chúa không bảo các ông phải lên kế hoạch kỹ càng, Chúa cũng không bảo các ông lên đường ngay, mà Chúa dạy phải cầu nguyện. Loan báo Tin Mừng phát xuất từ ý định của Thiên Chúa, cho nên việc cầu nguyện chính là truyền giáo, là loan báo Tin Mừng và kết quả của việc loan báo Tin Mừng bằng cầu nguyện rất hữu hiệu, rất sâu xa.
- Tín thác vào Chúa, để có thể tỏa sáng các nhân đức. Khi đi truyền giáo, Chúa căn dặn các môn đệ hãy trông cậy vào sức mạnh của Chúa. Không cậy dựa vào tài sức riêng mình, cũng không để đôi chân của mình cắm chặt vào quyền thế, danh vọng và tiền tài, nhưng hoàn toàn cậy dựa vào Chúa. Vì Chúa chính là nguồn sáng chiếu soi và lôi kéo mọi người, mọi dân tộc về với Chúa.

- Hiệp thông, hiệp hành, hiệp nhất và liên đới trong yêu thương, trong sứ vụ. Việc loan báo Tin Mừng không phải là việc đơn độc của Giám mục, linh mục hay tu sĩ nam nữ, mà là bổn phận của tất cả mọi người.
Kết thúc bài giảng, Đức cha nhắn nhủ cha tân quản xứ “Một tay nắm lấy Chúa, bám víu vào Chúa, một tay nắm lấy tay mọi người”. Để cũng xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến trong đức tin, bác ái và truyền giáo.
Sau bài giảng, cha tân quản xứ tiến ra trước bàn thờ và lặp lại lời tuyên hứa khi chịu chức linh mục, trước Đức cha Phaolô và cộng đoàn. Sau đó, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông trưởng Hội đồng giáo xứ thay lời cộng đoàn, lên cám ơn Đức cha, cha tân quản xứ và quý cha đồng tế. Lời cám ơn được gói trọn vào hai bó hoa tươi thắm dâng lên Đức cha và cha quản hạt trong những tràng pháo tay giòn giã.
Thánh lễ kết thúc trong niềm cảm tạ, tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Sau Thánh lễ, Đức cha và quý cha đồng tế lưu lại dự bữa cơm thân mật, ấm tình huynh đệ với quý chính quyền các cấp, quý khách, quý ông bà cố, quý thân nhân và cộng đoàn giáo xứ.
Bài viết: Hồng Minh
Ảnh: Quang Minh
