Giáo xứ Trại Vàng: Hồng ân Rước lễ lần đầu của 27 thiếu nhi
Cập nhật lúc 21:34 02/08/2026
WGPHH - Sống tinh thần năm mục vụ 2026 với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Giáo xứ Trại Vàng ý thức rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng không chờ đến khi trưởng thành mới bắt đầu, nhưng được gieo mầm ngay từ tuổi thiếu nhi và được nuôi dưỡng bằng chính Chúa Giêsu Thánh Thể – nguồn sống và sức mạnh của người môn đệ. Trong tâm tình đó, Chúa nhật XVIII Thường niên, ngày 02/8/2026, Giáo xứ Trại Vàng hân hoan cử hành Thánh lễ tạ ơn, với 27 em thiếu nhi lần đầu tiên được hồng phúc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.
Trong suốt năm học giáo lý, dưới sự hướng dẫn của cha phó đặc trách Giu-se Nguyễn Tiến Thành, cùng sự đồng hành của Hội đồng Giáo xứ, Ban Giáo vụ và các phụ huynh, các em đã được học hỏi giáo lý, rèn luyện đời sống đức tin và chuẩn bị chu đáo cho ngày trọng đại. Cha Giu-se trực tiếp khảo giáo lý, hướng dẫn các em tĩnh tâm, lãnh nhận Bí tích Hòa giải để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đồng thời, ngài cũng dành thời gian tĩnh tâm và giải tội cho các phụ huynh, mời gọi các bậc cha mẹ trở nên những tấm gương sống đức tin, đồng hành và nâng đỡ con cái trên hành trình theo Chúa.
Thánh lễ được cử hành lúc 7g30 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mở đầu là đoàn rước nhập lễ với hình ảnh cha mẹ cùng sánh bước bên con tiến vào thánh đường, diễn tả cách sinh động vai trò của gia đình trong việc dẫn đưa con cái đến với Chúa.
Chia sẻ Lời Chúa, cha Giu-se mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các em thiếu nhi, xác tín rằng Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, Đấng luôn nuôi dưỡng đời sống đức tin của người Kitô hữu. Từ lời mời gọi trong Tin Mừng: "Chính anh em hãy cho họ ăn" (Mt 14,16), ngài nhắn nhủ các bậc phụ huynh: “chính cha mẹ là những người hãy cho con cái được ăn Bánh Thánh Thể”. Nghĩa là, cha mẹ hãy tiếp tục đồng hành, giúp con cái siêng năng tham dự Thánh lễ, yêu mến Thánh Thể và trung thành với đời sống cầu nguyện.
Giây phút 27 em lần đầu tiên sốt sắng rước Mình Thánh Chúa là khoảnh khắc thiêng liêng, mở ra một chặng đường mới trên hành trình lớn lên trong đời sống đức tin.
Chân phước Carlo Acutis từng nói: "Thánh Thể là đường cao tốc dẫn đến Thiên Đàng." Hồng ân rước lễ lần đầu mở ra hành trình sống đức tin mới của các em trong sự hiệp thông với Chúa Giê-su Thánh Thể. Tiếp nối hành trình ấy, Giáo xứ Trại Vàng triển khai các hoạt động mục vụ thiếu nhi mùa hè năm 2026 như trại hè, hội chợ hè và chương trình học hỏi giáo lý, Kinh Thánh "Đường lên đỉnh núi Tabor – Mùa 3" với chủ đề "Mỗi thiếu nhi là một môn đệ thừa sai."
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành, nuôi dưỡng và ban sức mạnh để các em thiếu nhi ngày càng trưởng thành trong đức tin, biết sống xứng đáng với hồng ân đã lãnh nhận, đồng thời trở nên những chứng nhân nhỏ bé của Tin Mừng trong gia đình, giáo xứ và môi trường các em đang sống.
Một số hình ảnh khác:













Br. Jos. Ngọc Anh