Nhật ký “Vùng Ngoại Biên”: Tổng kết Khóa học hè và Khai mạc Trại hè tại Chuẩn xứ Văn Bàn
Cập nhật lúc 08:49 02/08/2026
WGPHH - Hoà chung niềm vui và nhịp đập của Giáo hội trong năm mục vụ 2026, Thiếu nhi Thánh Thể xứ đoàn Gioan Phaolô II chuẩn xứ Văn Bàn tổ chức ngày tổng kết khóa học hè cho các em thiếu nhi trong giáo xứ với chủ đề: “Mỗi thiếu nhi là một môn đệ thừa sai”.
Sau một tháng rưỡi ở nội trú học giáo lý (từ ngày 15/6 đến 30/7/2026), ngày 30 tháng 7 năm 2026, hơn 50 em thiếu nhi thuộc ba khối Giáo lý Khai Tâm – Xưng Tội – Thêm Sức đã tập trung trong khuôn viên từ rất sớm, nét mặt tỏ rõ niềm vui, sự háo hức và tâm thế sẵn sàng tham gia ngày hội. Ngày tổng kết khóa học hè diễn ra xuyên suốt trong ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa nhờ sự đồng hành và hướng dẫn tận tình của cha xứ Giuse Đỗ Văn Kiêm, thầy tập vụ và quý dì Mến Thánh Giá Hưng Hóa - cộng đoàn Văn Bàn.
Trong buổi sáng, sau nghi lễ chào cờ, cha xứ Giuse đã có những lời nhắn nhủ đầy yêu thương tới các em thiếu nhi, kế đó ngài chính thức tuyên bố khai mạc buổi cắm trại Khai mạc những ngày Trại Hè.
Buổi cắm trại diễn ra trong tiết trời dịu mát, mỗi đội đều vận dụng hết khả năng của mình để hoàn thiện trại sao cho được đẹp nhất và nhanh nhất. Điểm nhấn trong phần thi này đó chính là sự khéo léo và tinh thần đồng đội.
Tiếp nối sau hoạt động cắm trại là hành trình sa mạc. Qua chủ đề hành trình: “Mỗi Thiếu Nhi Là Một Môn Đệ Thừa Sai”. Các em có dịp được làm mới lại ơn gọi của người môn đệ: Từ khi được Chúa gọi, rồi được ở lại với Chúa và được Chúa sai đi. Đồng thời, các em cũng hiểu rằng, việc truyền giáo không nhất thiết phải là làm những việc vĩ đại nhưng là làm những việc nhỏ hằng ngày với tất cả tình yêu, qua đó Chúa được mọi người nhận biết và yêu mến.
Sau khi kết thúc hành trình sa mạc là phần thi nấu ăn giữa các đội. Đây là một trong những hoạt động sôi nổi nhất trong ngày. Khi đã nhận dụng cụ nấu ăn và thực phẩm, ngay sau tiếng hô bắt đầu, các “Đầu Bếp Nhí” liền bắt tay vào việc. Qua cuộc thi nấu ăn, các em thể hiện tinh thần hiệp nhất và phát huy được sự sáng tạo của mình. Đặc biệt, các em cũng hiểu được phần nào sự vất vả của ông bà, bố mẹ đã nuôi nấng mình qua nhiều năm tháng.

Chương trình buổi chiều của các em được bắt đầu bằng cuộc thi rung chuông vàng với nội dung là Thánh Kinh, Giáo lý và năm mục vụ. Qua phần thi này, các em có dịp được nhớ lại những kiến thức đã học, được hiểu biết về Chúa hơn, nhờ đó giúp các em yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn.
Tiếp đến, sau phần thi rung chuông vàng là thi đấu thể thao giữa các đội gồm có kéo co và đá bóng. Hoạt động này có ý nghĩa giúp cho các em hiểu rằng môn đệ thừa sai phải có sức khỏe tốt mới có thể dấn thân cách hữu hiệu. Kết thúc buổi chiều là nghi thức hạ cờ và trao giải cho các đội.

Sau những sự sôi động của cả sáng và chiều, buổi tối là quãng thời gian các em có dịp được lắng đọng tâm hồn nơi nhà thờ giáo xứ trong giờ Chầu Thánh Thể. Quỳ trước Chúa Giê-su Thánh Thể, các em đã dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Ngài đã ban cho một ngày hành trình sa mạc và thi đua bình an. Trong chiêm ngắm và nguyện cầu, các em đã hiểu được rằng trước mặt Chúa Giê-su, điều quan trọng nhất sau cuộc thi không phải là ai được nhiều điểm hơn, mà là ai đã trở nên tốt hơn. Thêm vào đó, các em cũng hiểu rằng hành trình sa mạc chỉ thực sự sinh hoa trái khi mỗi người biết yêu mến Chúa hơn, chăm học giáo lý, đi lễ sốt sắng hơn, vâng lời cha mẹ hơn và yêu thương mọi người mỗi ngày một hơn. BTT Chuẩn xứ Văn Bàn