Thứ hai, 27/07/2026

“Em Là Ánh Sáng Thế Gian” – Hành Trình Trại Hè 2026 Của Thiếu Nhi Giáo Xứ Phú Hữu

Cập nhật lúc 16:07 27/07/2026
WGPHH - Trong suốt hai tuần, khoảng 160 em thiếu nhi Xứ đoàn Gioan Bosco Giáo xứ Phú Hữu đã cùng nhau đi qua hành trình Trại Hè 2026 với chủ đề “EM LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN”. Qua những giờ học hỏi, rèn luyện, vui chơi và các hoạt động tập thể, các em không chỉ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ của mùa hè, mà còn được nuôi dưỡng đời sống đức tin, tinh thần hiệp nhất và ý thức sống chứng nhân giữa đời. Hành trình ấy đã khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn vào Thánh lễ tổng kết sáng Chúa nhật, ngày 26/7/2026.
 
 

Trại hè được tổ chức từ ngày 12/7 đến ngày 26/7/2026 tại Giáo xứ Phú Hữu, dưới sự hướng dẫn của cha Tuyên úy xứ đoàn Antôn Cao Trung Trực, thầy xứ Giuse, Hội đồng Giáo xứ, Ban Điều hành Xứ đoàn, quý anh chị huynh trưởng và quý  thầy cô giáo lý viên. Với chủ đề được gợi hứng từ lời Chúa Giêsu: “Anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,13-14), chương trình hướng đến việc giúp các em nhận ra mình được Chúa trao ban sứ mạng trở nên những chứng nhân của Tin Mừng, biết sống yêu thương và lan tỏa ánh sáng Đức Kitô qua những việc làm nhỏ bé hằng ngày.

Trong suốt hai tuần, các em được tham gia nhiều nội dung phong phú, kết hợp giữa đời sống đức tin, huấn luyện kỹ năng và sinh hoạt tập thể. Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng Thánh lễ hoặc một giờ Chầu Thánh Thể, sau đó là giờ chào cờ, điểm danh, cầu nguyện chung và các tiết huấn luyện. Bên cạnh những giờ học về Nhân bản, Phụng vụ và Thánh Kinh, các em còn được rèn luyện qua các nội dung như nghiêm tập, mật thư, kể chuyện Kinh Thánh, sáng tác cử điệu, quản trò, sinh hoạt và các kỹ năng giao tiếp, dẫn chương trình.
 
 

Điểm đặc biệt của Trại Hè 2026 là các em được phân chia theo từng ngành tuổi, cùng sinh hoạt, thi đua và hỗ trợ lẫn nhau. Qua mỗi hoạt động, các em không chỉ có thêm những giờ phút vui tươi của tuổi thơ, mà còn được học cách làm việc chung, biết lắng nghe, kỷ luật, sáng tạo và quan tâm đến người khác. Những bài học ấy được chuyển tải không chỉ qua lời giảng, nhưng còn qua chính những trải nghiệm cụ thể trong từng trò chơi và hoạt động tập thể.
 
 

Những ngày cuối trại đầy sôi động

Ngày thứ Sáu, 24/7, chương trình bước vào chặng cuối với các phần thi tổng kết, trong đó có phần thi cá nhân và cuộc thi Rung Chuông Vàng. Không khí thi đua trở nên sôi nổi khi các em lần lượt thể hiện những kiến thức và kỹ năng đã được học tập, rèn luyện trong suốt chương trình. Qua đó, các em có cơ hội kiểm tra lại những điều đã học, đồng thời thể hiện sự tự tin, nhanh nhạy và tinh thần cố gắng của bản thân.

 

Khi màn đêm buông xuống, sân Giáo xứ Phú Hữu lại bừng lên trong đêm Lửa Thiêng. Bên ánh lửa rực sáng, các em cùng nhau tham gia những hoạt động sinh hoạt tập thể, đặc biệt là chương trình diễn nguyện. Những tiết mục được chuẩn bị công phu, cùng tiếng hát, điệu múa và những câu chuyện được diễn tả bên ánh lửa đã tạo nên một đêm trại vừa sôi động, vừa lắng đọng. Ngọn lửa không chỉ sưởi ấm sân trại, nhưng còn trở thành hình ảnh nhắc nhớ mỗi em về ngọn lửa đức tin và tình yêu Chúa mà mình được mời gọi gìn giữ và lan tỏa.
 
 

Sáng thứ Bảy, 25/7, các em tiếp tục bước vào Hành trình Sa mạc. Trên hành trình ấy, các đội phải vượt qua những thử thách, cùng nhau giải mật thư, tìm kiếm và thực hiện những nhiệm vụ được giao. Những chặng đường và thử thách không chỉ mang đến niềm vui, sự hào hứng mà còn đòi hỏi các em phải biết quan sát, suy luận, kiên trì và cộng tác với nhau. Qua đó, tinh thần đồng đội, sự đoàn kết và khả năng vượt qua khó khăn của các em được thể hiện rõ nét.
 
Khép lại một mùa hè – mở ra một hành trình mới

Đỉnh điểm và cũng là thời khắc khép lại Trại Hè 2026 diễn ra trong Thánh lễ Thiếu nhi sáng Chúa nhật, ngày 26/7. Sau Thánh lễ, Ban Tổ chức đã tổng kết chương trình, trao giải cho các cá nhân và các đội/chi tộc có thành tích nổi bật, đồng thời trao những phần quà khích lệ đến các em. Đây là khoảnh khắc ghi nhận những nỗ lực, tinh thần thi đua và sự cố gắng của các em trong suốt hai tuần vừa qua.
 
Khép lại hai tuần trại hè, điều còn lại không chỉ là những phần quà, những thành tích hay những kỷ niệm vui chơi, nhưng còn là những bài học về đức tin, tình huynh đệ, sự kiên trì, tinh thần kỷ luật và lòng quảng đại. Đằng sau hành trình ấy là sự tận tâm của cha tuyên úy, thầy xứ, quý giáo lý viên, các anh chị phụ trách cùng sự đồng hành của toàn thể Giáo xứ.
 
Ước mong rằng, từ những trải nghiệm của Trại Hè 2026, mỗi em thiếu nhi Giáo xứ Phú Hữu sẽ tiếp tục mang trong mình ngọn lửa nhiệt thành, biết sống như “muối cho đời và ánh sáng thế gian”, để từ gia đình, trường học đến cộng đoàn, các em có thể lan tỏa niềm vui, tình yêu thương và ánh sáng của Chúa Kitô bằng chính những việc làm đơn sơ mỗi ngày.
 
Một số hình ảnh:



 
BTT Giáo xứ Phú Hữu
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log