Giáo xứ Hoàng Xá: 237 em thiếu nhi hân hoan rước lễ lần đầu
Cập nhật lúc 15:44 02/08/2026
WGPHH - Tối thứ Sáu, ngày 31/7/2026, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn Giáo xứ Hoàng Xá hân hoan quy tụ về ngôi thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, mừng 237 em thiếu nhi lần đầu tiên được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể.
Đây là thành quả của hành trình nhiều tháng học hỏi giáo lý, rèn luyện đời sống đức tin và chuẩn bị tâm hồn của các em dưới sự hướng dẫn của quý cha, quý thầy cô giáo lý viên và sự đồng hành của các bậc phụ huynh. Trước ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, các em đã được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để tâm hồn trở nên trong sạch và xứng đáng đón rước Chúa. Dịp này, quý cha cũng mời gọi các bậc phụ huynh lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, cùng canh tân đời sống thiêng liêng và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với con em mình.
Đúng 19 giờ 45, đoàn rước tiến vào thánh đường trong tiếng hát ca nhập lễ sốt sắng, mở đầu Thánh lễ do cha xứ Antôn Vũ Thái San chủ sự. Hiệp dângthánh lễ có thầy phó tế Đa Minh Phạm Nguyên Chương, thầy mục vụ Giuse Hoàng Văn Tuấn, quý Dì Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá, quý thầy cô giáo lý viên, anh chị huynh - dự trưởng, quý phụ huynh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Người đã thương ban cho các em. Cha nhắc lại hành trình đức tin của các em, từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đến Bí tích Hòa Giải và hôm nay là hồng ân được đón nhận chính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện để các em luôn biết gìn giữ tâm hồn trong sạch, trung thành sống đức tin và lớn lên trong tình yêu Chúa; đồng thời cầu nguyện cho các bậc phụ huynh luôn biết đồng hành với con cái trong việc giáo dục đức tin.
Chia sẻ trong bài giảng, khởi đi từ lời Chúa Giêsu: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51), thầy phó tế Đa Minh giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể. Thầy nhấn mạnh rằng khi rước lễ, các em được đón chính Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn để nuôi dưỡng đời sống đức tin. Chính Chúa sẽ giúp các em thêm yêu mến Người, biết sống ngoan hiền, yêu thương mọi người và tránh xa tội lỗi.
Thầy cũng nhắn nhủ các em luôn siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ học giáo lý, tích cực tham dự Thánh lễ Chúa nhật, năng lãnh nhận các bí tích và sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Đồng thời, thầy mời gọi các bậc phụ huynh tiếp tục đồng hành và trở thành những chứng nhân đức tin đầu tiên trong gia đình, để ngày Rước lễ lần đầu trở thành khởi đầu cho một đời sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, sau lời truyền phép, bánh và rượu đã trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Trong bầu khí linh thiêng, 237 em thiếu nhi lần lượt tiến lên cung kính đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng lần đầu tiên. Đó là giây phút thiêng liêng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình đức tin của các em và mang đến niềm xúc động cho quý phụ huynh cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện các em thiếu nhi dâng lời tri ân cha xứ Antôn, thầy phó tế Đa Minh, thầy mục vụ Giuse, quý Dì, quý thầy cô giáo lý viên, anh chị huynh - dự trưởng, quý phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa.
Những lời cảm ơn chân thành được gửi đến tất cả những người đã yêu thương, hy sinh, tận tình hướng dẫn và đồng hành với các em trong suốt thời gian học giáo lý, giúp các em chuẩn bị xứng đáng để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu.
Thánh lễ kết thúc lúc 21 giờ 00 trong tâm tình tạ ơn. Sau Thánh lễ, các em cùng cha xứ, thầy phó tế, quý thầy cô giáo lý viên chụp hình lưu niệm theo từng lớp giáo lý, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của ngày hồng phúc đầu tiên được đón Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn.


Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ các em trên hành trình trưởng thành trong đức tin, để hồng ân Rước lễ lần đầu không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ của tuổi thơ, nhưng trở thành nền tảng giúp các em luôn yêu mến Chúa, trung thành với Thánh lễ Chúa nhật, siêng năng lãnh nhận các bí tích và trở nên những Kitô hữu trưởng thành, nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống.
BTT Giáo xứ Hoàng Xá