
WGPHH - Thứ 2 ngày 12/10/2026 trong không khí hân hoan và ngập tràn tâm tình tạ ơn, Giáo xứ Thanh Uyên vinh dự chào đón Tân Linh mục Giuse Đặng Văn Hiện là người con thân yêu của quê hương Thanh Uyên trở về dâng Thánh lễ Tạ ơn khởi đầu đời linh mục.
Dù hành trình dấn thân và cắm rễ đức tin đưa ngài đến sinh sống và lãnh nhận Thiên chức Linh mục tại Giáo phận Bắc Ninh (ngài được Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang truyền chức ngày 07/10/2026 tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh), nhưng trong tim người con xa quê, mái nhà xứ Thanh Uyên vẫn luôn là nôi mầm đức tin của tân linh mục. Sự trở về hôm nay không chỉ là niềm tự hào của gia đình, gia tộc mà còn là niềm vui chung của toàn thể Giáo xứ quê nhà.
Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang truyền chức ngày 07/10/2026
tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh (Ảnh: GPBN)
Đúng 9g00 đoàn rước tiến vào nhà thờ, Thánh lễ bắt đầu diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sắng với sự đồng tế của quý Cha trong Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ cùng quý Cha đến từ Giáo phận Bắc Ninh. Sự hiện diện đông đảo của quý Thầy phó tế, quý Tu sĩ, quý ân thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thanh Uyên đã làm nên một ngày lễ thắm tình huynh đệ và chan chứa tình hiệp thông.

Khởi đi từ châm ngôn sống mà Tân Linh mục đã chọn cho đời mình: “Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi” (2 Cr 5,14), Cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn (Cha xứ Thanh Uyên) đã chia sẻ bài giảng lễ sâu sắc và ý nghĩa về bản chất của thiên chức linh mục:
Linh mục không phải là những con người kiệt xuất hay tài giỏi hơn người, mà là những "bình sành" hèn mỏng được Thiên Chúa yêu thương. Chúa chọn gọi linh mục không phải vì người đó xứng đáng, mà đơn giản vì Ngài muốn yêu và muốn chọn.

Chính vì được thương chọn, đời sống linh mục phải trở thành tình yêu, là tấm gương phản chiếu sống động lòng thương xót của Chúa đến với muôn người. Như Cha Phêrô đã nhấn mạnh: Đời sống linh mục phải là một sự trao ban liên lỉ, nối dài từ chính hy tế của Đức Ki-tô. Linh mục không sống cho chính mình, nhưng sống trọn cho cộng đoàn.
Đặc biệt, như một lời nhắn gửi thân thương làm kim chỉ nam cho chặng đường sứ vụ tương lai của Cha mới, Cha xứ Phêrô đã đọng lại 3 điểm cốt yếu:
Để kết thúc bài giảng, Cha Phêrô tha thiết mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Tân Linh mục Giuse, cũng như cho tất cả các linh mục của Chúa luôn trung thành và nhiệt tâm trong sứ vụ.
Cuối Thánh lễ, Tân Linh mục Giuse đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ tri ân sâu sắc đến quý Cha đồng tế, quý Thầy phó tế, quý Tu sĩ, quý Cha mẹ, quý ân thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn. Những lời tri ân chân thành, gói trọn tâm tình biết ơn của Cha mới đối với tình thương và sự nâng đỡ của mọi người trong suốt những năm qua.

Thánh lễ Tạ ơn khép lại trong niềm hân hoan rạng rỡ và những nụ cười ấm áp tình đồng hương. Dù mai này sứ vụ mục tử có đưa bước chân Cha Giuse đi đến những vùng đất xa xôi của Giáo phận Bắc Ninh hay bất cứ nơi đâu, tình yêu thương và lời cầu nguyện của Giáo xứ quê nhà Thanh Uyên sẽ luôn là tựa điểm vững chắc đồng hành cùng ngài. Nguyện xin Chúa ban cho Tân Linh mục Giuse luôn dồi dào ơn thánh, tràn đầy nhiệt huyết để thi hành sứ mạng gieo rắc Tin Mừng muôn nơi.
Một số hình ảnh:












